Status
Không mở trả lời sau này.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.167
113
sambo nói:
Giang Điền mà đến 3,5tr/m2 hả bó tay.... bác lại bị mấy chú làm giá nên quyết định nhanh rồi. Bác Tuấn này mua mà ko hỏi e tư vấn tuờng tận cho Bác chọn khu nào phù hợp với bác mà khách quan.
úi dời, tại bác không biết chứ sale bên DX được đào tạo cho việc này tài lắm, bác Thìn tia cái này cả gần 3 năm nay, được thể PR cho ẻm lên mây luôn, 3,5tr là giá FIX của DX ra rồi khó phá giá lắm, hồi xưa bán 1,5tr chả ai mua. Nghe Tây nó đồn bác Thìn bán ăn chênh lệch cũng 7/3 chứ chẳng chơi
 
Hạng C
14/7/10
583
5
0
Em già rùi, muốn tìm đất sinh thái để nghỉ dưỡng, bác nào biết khu quy hoạch nào đẳng cấp hơn Giang Điền, chỉ giùm em
 
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
phamtan nói:
Dongzinger nói:
Mình có cùng mục đích như bác : "cần tuyệt đối yên tĩnh và chút không gian rộng" nhưng vẫn gần SG. Tìm đã nhiều nơi nhưng vẫn chưa ưng ý, thấy mục đích của bác nêu giống mình nên muốn tham quan xem sao.

Em nghĩ nếu mục đích của bác như vậy thì lên Củ chi hợp lý hơn nhiều, mua đất vườn khoảng 500-1000m2 có thổ cư khoảng 150m2 là quá tốt và rẽ hơn nhiều . Hoặc là mua đất vườn không nằm trong DA như bác Bravia tư vấn cũng là quá tốt.

Thật ra mình mua ở GD cũng có phần chủ quan và theo ý bà cả, quê mình ở Đà lạt, Bà cả ở Bảo Lộc, chỉ thiên về miền đông. Con cái thì lớn rồi, mọi thứ đã ổn định và đang có ý về hưu non. Chỉ có 2 vợ chồng sau khi tập hợp các điều kiện cần và đủ sau thì mới chọn GD :

- Khoái du lịch đây đó (gần sân bay) nên thường xuyên đóng cửa nhà,
- Khoái cây xanh, sông, suối.... như quê xưa,
- Vừa đủ xa cho con cháu có cái quê để về, vừa đủ gần để còn sức về thăm cháu
24.gif

- Có công viên sinh thái bên cạnh để thư giãn và giữ sức khoẻ nhằm sống lâu hơn 1 tý
080402cool_prv.gif

- Môi trường sống và tầm ý thức hàng xóm cũng xêm xêm, không chênh lệch quá (Khu qui hoạch)
033102beer_1_prv.gif

ĐL và BL thì có rồi, mua GD như 1 trạm dừng chân ở giữa....vv..và vv...

Cũng cám ơn các bác góp ý nhưng tiền thì trao rồi, rất mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

Còn trong kinh doanh, mình cũng là dân kinh doanh, nhiều khi thấy anh em cao tay hơn mình thì cũng vui vì quả là cao thủ, mà cũng phải có gì thì mới đáng mặt cao thủ cho anh em phục chớ, Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
Quan trọng gia đình vui khi có được 1 dự án đẹp là nhất rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/7/08
351
2
16
chả biết sao này ra sau chứ bây giờ mà lên đó ở thì hơi bị sợ ma đó
20.gif
 
Hạng C
14/7/10
583
5
0
Mazda9 nói:
chả biết sao này ra sau chứ bây giờ mà lên đó ở thì hơi bị sợ ma đó
20.gif
Giang Điền nằm liền trong khu du lịch đông người qua lại mà bác còn sợ. Thì những khu khác chắc chết luôn vì sợ ma quá...
 
Hạng C
14/7/10
583
5
0
Dongzinger nói:
Thật ra mình mua ở GD cũng có phần chủ quan và theo ý bà cả, quê mình ở Đà lạt, Bà cả ở Bảo Lộc, chỉ thiên về miền đông. Con cái thì lớn rồi, mọi thứ đã ổn định và đang có ý về hưu non. Chỉ có 2 vợ chồng sau khi tập hợp các điều kiện cần và đủ sau thì mới chọn GD :

- Khoái du lịch đây đó (gần sân bay) nên thường xuyên đóng cửa nhà,
- Khoái cây xanh, sông, suối.... như quê xưa,
- Vừa đủ xa cho con cháu có cái quê để về, vừa đủ gần để còn sức về thăm cháu
24.gif

- Có công viên sinh thái bên cạnh để thư giãn và giữ sức khoẻ nhằm sống lâu hơn 1 tý
080402cool_prv.gif

- Môi trường sống và tầm ý thức hàng xóm cũng xêm xêm, không chênh lệch quá (Khu qui hoạch)
033102beer_1_prv.gif

ĐL và BL thì có rồi, mua GD như 1 trạm dừng chân ở giữa....vv..và vv...

Cũng cám ơn các bác góp ý nhưng tiền thì trao rồi, rất mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

Còn trong kinh doanh, mình cũng là dân kinh doanh, nhiều khi thấy anh em cao tay hơn mình thì cũng vui vì quả là cao thủ, mà cũng phải có gì thì mới đáng mặt cao thủ cho anh em phục chớ, Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
Quan trọng gia đình vui khi có được 1 dự án đẹp là nhất rồi.

Em cũng như bác, cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi cuối tuần. Em cũng đã tìm rất nhiều, thậm chí cũng có đất bờ sông ngay An Phú Đông, đối diện quận Gò Vấp. Nhưng cũng bỏ hoang mười mấy năm rồi.

Đi coi nhiều dự án sinh thái rồi. Nhưng thực sự thất vọng. Họ vẽ và làm sa bàn thì đẹp lắm. Nhưng khi tới nơi thì hoàn toàn thất vọng.

Như dự án Moon river - Mỹ phước 4. Dự án có công viên, hồ nước này nọ rất đẹp, nhưng tới nơi chẳng có gì cả, hỏi thì nói chưa làm chưa đào. Hay cái khu biệt thư cao cấp Wester Land hiện hữu, bên cạnh với 144 căn biệt thự đã hoàn thiện toàn bộ nhà cửa và hạ tầng, thì như một thành phố ma, công viên thì chỉ là những bãi đất hoang, hồ nước thì nhỏ xíu chẳng kè cống gì cả, cỏ mọc um tùm. Cây xanh thì chẳng có, chỉ có vài cái cây, mới trồng bằng nhón tay thì biết bao giờ mới lớn. Muốn mua một bao thuốc, đi 5, 7 km chưa biết có không.

Nghe tới Giang Điền, nghe xa quá, cũng chẳng muốn đi. Nhưng khi tới nơi, em mới giật mình luôn vì nó quá đẹp, em quyết định đặt cọc lô đối diện thác nước luôn vì:

Thứ nhất, Giang điền đẹp bởi vì nó ăn theo KDL. Mà GD là khu du lịch sinh thái, được thiết kế theo phong cách nước ngoài, rất nghệ thuật. Chứ không phải cải lương và xô bồ như Đầm sen, Suối Tiên, hay Đại nam gì đó. Đứng bên khu dân cư, nhìn qua KDL chẳng khác nào bên nước ngoài. Đất chưa bán mà đã làm hạ tầng quá đẹp luôn, sông suối kè đá, trồng cỏ mỹ, lát đá, xây cầu xây cống. Cây xanh thì miễn bàn luôn. Mỗi khu một loại cây. Mà toàn trồng cây lớn, trong khu và hai bên đường đi, thân toàn trên 15cm,
Địa hình đồi dốc uốn lượn, có sông, có suối, có hồ lớn, có thác nước lớn, thác nhỏ

Thứ hai em thích là quy hoạch xây dựng đồng bộ, phải như vậy mới đẹp và thể hiện được đẳng cấp, chứ nếu ko sẽ thành khu nhà cho công nhân thuê. Xây hẳn một căn nhà cao cấp, và yên tâm tuổi già, chẳng bao giờ lo giải tỏa

Thứ ba, an ninh 24/24. Cuối tuần về nghỉ, chẳng cần phải lo người trông coi cho phức tạp.

Bạn em nói, đất hơn 200m thì nhỏ quá. Em nghĩ rằng rộng cũng chả để làm gì, công đâu mà chăm sóc cây. Mà cũng chẳng cần trồng cây nữa, vì đang ở trong một công viên rất đẹp, một trăm mấy chục ha kia mà.

Em thích nhất là thành dân cư của KDL, và mấy cái cầu bắc qua KDL. Cuối tuần, bạn bè tới nhà chơi, ngồi trong nhà ngắm thác, nghe thác đổ chán, thì qua KDL tha hồ mà chơi, đầy đủ mọi thứ...dịch vụ... (khu dân cư được miễn phí ra vào)

Thích thì nấu ăn, không thích thì qua bên kia nhậu ( được giảm giá ). Tối ở lại đông quá, thì qua bên kia thuê nhà ở...

Trong khi đó, bạn em có 2ha ở Nhơn Trạch, trên đó có cái nhà sàn. Tới chơi chẳng biết làm gì giữa một khu đất toàn cỏ hoang, với vài cây ăn trái. Lại còn phải thuê người trông coi nữa. Ăn uống cũng chẳng biết làm sao...

Và điều quan trọng là KDL Giang điền sau khi hoàn thành khu dân cư, sẽ đắp đập, ngăn dòng sông Buôn, tạo thành một hồ nước rất lớn, với nhiều nhánh nhỏ. Trên đó sẽ xây một khu resort 4 sao, nằm luôn trong KDL GD. Để cho các đoàn khách du lịch thuê nghĩ dưỡng.

Đã là nghỉ dưỡng thì phải thật là tiện nghi thoái mái, đầu óc thanh thản. Đất thì ở đâu cũng có, và GD thì chỉ có một mà thôi. Em nghĩ là mỗi người có một sở thích. Và GD chính là sở thích của em
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/5/09
1.047
3.010
143
Dongzinger nói:
Thật ra mình mua ở GD cũng có phần chủ quan và theo ý bà cả, quê mình ở Đà lạt, Bà cả ở Bảo Lộc, chỉ thiên về miền đông. Con cái thì lớn rồi, mọi thứ đã ổn định và đang có ý về hưu non. Chỉ có 2 vợ chồng sau khi tập hợp các điều kiện cần và đủ sau thì mới chọn GD :

- Khoái du lịch đây đó (gần sân bay) nên thường xuyên đóng cửa nhà,
- Khoái cây xanh, sông, suối.... như quê xưa,
- Vừa đủ xa cho con cháu có cái quê để về, vừa đủ gần để còn sức về thăm cháu
24.gif

- Có công viên sinh thái bên cạnh để thư giãn và giữ sức khoẻ nhằm sống lâu hơn 1 tý
080402cool_prv.gif

- Môi trường sống và tầm ý thức hàng xóm cũng xêm xêm, không chênh lệch quá (Khu qui hoạch)
033102beer_1_prv.gif

ĐL và BL thì có rồi, mua GD như 1 trạm dừng chân ở giữa....vv..và vv...

Cũng cám ơn các bác góp ý nhưng tiền thì trao rồi, rất mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

Còn trong kinh doanh, mình cũng là dân kinh doanh, nhiều khi thấy anh em cao tay hơn mình thì cũng vui vì quả là cao thủ, mà cũng phải có gì thì mới đáng mặt cao thủ cho anh em phục chớ, Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
Quan trọng gia đình vui khi có được 1 dự án đẹp là nhất rồi.

Bác người Đà Lạt ah? Em cũng người Đà LẠt. THật ra thì mỗi người mỗi ý, không biết thề nào được. Riêng em thì nếu là nơi nghỉ dưỡng, vườn cây ăn trái thì không nên mua trong khu quy hoạch vì nó rất đắt. Cái mục đích chính của mình là có vường rộng, nếu mua đất vườn bên ngoài thì giá rẽ hơn nhiều vì mua trong khu quy hoạch thì ất làm vườn nó cũng tính như đất thổ cư nên nó phí rất nhiều, chi phi mua thì cao mà đất vường chẳng được bao nhiêu. Đó chỉ là ý kiến của em thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.