@ở đây nẹt pô chả ai thèm dòm vì tụi nó toàn ngồi xe hơi sao nghe hehe
Đầu tiên tụi e lấy xe xong thì chạy lòng vòng Orange County cho quen với đường xa lộ Mỹ
Trời nắng vậy chứ lạnh sun trim, cái áo da nặng chắc cỡ 2 kg mà kg xi nhê, ở Vn chạy Harley tí xíu là nóng muốn chín cái bộ đùm, vậy mà sang đây chạy đã đời thèm miếng hơi nóng bốc lêm mà kg có
Sau khi ở OC 2 ngày thì bọn e đi gặp giang hồ Mẽo, ở bang Nevada có 1 vùng tên là Laughlin river, ở đó tổ chức đại hội biker ( tất nhiên là dành cho Harley nhưng xe khác tới mua vé cũng bán he he)
trên đường đi thì cũng ghé vài nơi chào hỏi ae cho phải phép