Sao lại đậu hết chỗ dành cho người tàn tật thế kia nhỉ, ở Mỹ kỵ nhất là điều này.Sau sự cố thì phải cẩn thận hơn, chạy mà phải ghìm cái xe, có những lúc toàn đội hình xe nghêng như chó gác chân lên đái, e tập trung chạy kg dám chụp hình đoạn này
Cuối cùng cũng tới, đại hội a tài thì parking chỉ dành cho Harley
Sau đó đi thăm Route 66 nơi xa lộ xuyên bang đầu tiên của nước Mỹ,ghé thị trấn Oatman nơi giang hồ Mẽo thường nghỉ chân khi lái Harley xuyên bang
Bà mie chụp hình với con ghệ này mà thằng kia nó ngầu quá, e kg dám ôm luôn
sao anh lại chửi xéo cả hội HD là tàn tậtSao lại đậu hết chỗ dành cho người tàn tật thế kia nhỉ, ở Mỹ kỵ nhất là điều này.
Dạ để sáng nay e xin cái link gốc rồi up lạiUp qua Youtube, rồi lấy link sang đây.
Không iên lạc được với C2Ae có liên lạc với C2 chưa Hugo
Đúng rồi bác e mang đôi Tactical 5.11Gô mang đôi 5.11 đúng không?
Vậy rốt cuộc anh có mấy nuck hả anh bố???Có tí bưởi mẽo nữa thì tụi em mới có hứng hóng cụ ơi!!!
E nghĩ nếu bác đậu choán ô này ở public parking bác sẽ bị ăn ticket, chỗ này là của ks, nguyên cái khu đó nó quây lại làm Valet parking, ai vô đó đậu phải trả 75usd cho 3 đêm lễ hội. Người tàn tật muốn đậu ở đây cũng phải trả 75 usdSao lại đậu hết chỗ dành cho người tàn tật thế kia nhỉ, ở Mỹ kỵ nhất là điều này.
Các bác nhìn kỹ sẽ thấy chỗ đầu vô ngay chữ Stop có 2 chú an ninh xét sticker có dán lên xe kg?( mua chỗ đậu xe nó sẽ phát ticker)
Xung quanh bên tay trái tấm hình chỗ lề đi bộ vô cữa ks có 1 hàng cột bị trùm bao nilong đen, nó là tấm bảng nơi đậu xe của ngày thường, tụi Mỹ nó văn minh lắm kg có đậu xe tào lao đâu
Vậy có bác sẽ hỏi kg mua sticker có chỗ đậu kg? Có chứ nhưng phải đậu xa, mất xe ráng chịu, bên Mỹ xe Harley nó ăn cắp như bên mình bị ăn cắp xe SH vậy.
Chỉnh sửa cuối: