Thích thặc... HD đc cái là đi tour có xe hậu cần đi theo đỡ phải lo hỏng hóc dọc đường.. Bên mình hình như củng vậy...
Cho em coi nội thất xe hậu cần đi .@ Mustafa dzụ cưỡi đà điểu thì tính là sẽ ở Las Vegas bây giờ tụi e mới tới Arizona thôi
Hôm nay tụi e đi tiếp tới Arizona để đi thăm Grand Canion
Dọc đường trời trở lạnh đột xuất, xe hậu cần chạy lạc mất tiêu, phải ghé trạm xăng mua thêm áo mà cũng kg xi nhê, may e bỏ cái áo mưa trong xe nên cũng đỡ
0 độ luôn
Mấy ông ngồi xe hậu cần đâu có lạnh nên cười toe toét
Chúc các bác lái xe an toàn, đi chơi vui!E đi họp đoàn cho chặng ngày mai đây
(Hình như 2 vc người bạn cũng tham gia đoàn này!)
Dọc đường trời trở lạnh đột xuất, xe hậu cần chạy lạc mất tiêu, phải ghé trạm xăng mua thêm áo mà cũng kg xi nhê, may e bỏ cái áo mưa trong xe nên cũng đỡ
0 độ luôn
Gô mang đôi 5.11 đúng không?
Đù a bồ nông thặc là dũng hãn,chửi nguyên đám CNL,e nể a nhoenNhà giàu Os đúng chất .
Bọn CNL không có tiền đi hưởng thụ . Toàn online chửi gió . Kaka....
p/s: chắc a bồ nông chừa e dza,dzì e tuy là hay la liếm,hóng hớt ở CNL nhưng e hổng có tham dza chửi nhao ở chên nài
Chỉnh sửa cuối:
Chứ không phải bác sợ con gấu ở nhà ah ?Sau sự cố thì phải cẩn thận hơn, chạy mà phải ghìm cái xe, có những lúc toàn đội hình xe nghêng như chó gác chân lên đái, e tập trung chạy kg dám chụp hình đoạn này
Cuối cùng cũng tới, đại hội a tài thì parking chỉ dành cho Harley
Sau đó đi thăm Route 66 nơi xa lộ xuyên bang đầu tiên của nước Mỹ,ghé thị trấn Oatman nơi giang hồ Mẽo thường nghỉ chân khi lái Harley xuyên bang
Bà mie chụp hình với con ghệ này mà thằng kia nó ngầu quá, e kg dám ôm luôn