hope nói:KD vàng e chả biết mọi người thế nào, chứ e đây quá hãi. E làm vụ vàng 2005-2007, tổng kết lại lỗ to, càng chơi to càng lỗ to, càng nghiên cứu Kitco, FED càng lỗ to, thua bà bán rau mỗi tháng ra mua 1 chỉ. Sàn VN còn hãi khiếp, mua cũng phí, bán cũng phí, sàn thì sập như đùa.
Sàn Việt Nam có nhiều bất cập lắm bác àh. Thời kỳ đó ai mà không thua với sàn ACB. Do đó nhà nước đã cấm mở rồi còn gì. Mình rất hiểu tâm trạng của bác nhưng giờ đây chúng ta đã có kiến thức vững vàng hơn về vàng và đã hạn chế được rất nhiều rủi ro từ nó. Nếu bác còn chưa tin thì lên forum vàng sài gòn mà gặp gỡ trao đổi với những bậc tiền bối đã gắn bó rất nhiều năm với vàng nhé !!