Chuyển đổi từ văn phòng cho thuệ sang căn hộ dịch vụ em nghĩ là khó, ví dụ chuyện toalet, nhà bếp thì thế nào. Em không có kiến thức về xây dựng nên không rõ việc thêm toalet có khó không ?
Nhân tiên em chia sẻ câu chuyện cho thuê phòng cao cấp của em. Năm ngoái em phải đi công tác xa 1 thời gian dài, em nghĩ nhà cần có người ở để trông coi cửa nẻo nên em có ý định cho thuê, nhà em thì tất nhiên trang bị và vị trí hơn nhà trọ rồi nên e cũng phải chọn lựa khách chứ không nó phá tanh bành. Em vào trang
http://www.craigslist.org/ để tìm khách, sáng rao thì chiều có người gọi, tiếng Anh có mà tiếng Việt cũng có, phòng em 25m2 đầy đủ tiện nghi trong phòng, lại có nguyên phòng bếp đầy đủ đồ chơi, giá ban đầu có 100 USD/tháng, thấy rẻ nên có ngay 1 bạn Việt Kiều làm thấy giáo đặt cọc ngay, em đưa điều kiện hơi cao, đưa trước 3 tháng và cọc 3 tháng và chỉ được ở 1 người, gái gú thì tự nhiên dắt ra khách sạn, khỏi cần báo chủ nhà, nói chung là y chang như trên PMH, hehehe. Bạn VK chỉ hơi nhăn mặt tí nhưng rồi cười ngay. Mọi chuyện xong xuôi thì em lại chột nghĩ, bạn VK này ở 1 mình rồi bạn ấy quậy thì sao, phải có cơ chế kiểm soát như Quốc Hội kèm chính phủ chứ nhỉ ? Nghĩ là làm, em lại post tiếp, lần này là 200 USD/tháng cho 1 phòng y hệt phòng trước, lại có 1 bạn manager Việt gọi, xem 1 vòng rồi bạn ấy ok luôn.
Em suýt ngất vì sướng, em cũng có căn hộ cho thuê nhưng không nghĩ dạng cho thuê phòng lại hot thế. Nhà em hết mẹ nó phòng, còn mỗi phòng em và phòng thờ, lúc ấy em độc thân nên chỉ có em và vài cô bạn gái cùng share cái giường (tất nhiên là mỗi thời điểm 1 cô cùng share với em) nên em nghĩ cứ cho thuê luôn đi, xui thì cũng đã xui rồi. Nghĩ là làm, em lại post quảng cáo tiếp, lần này là 300 USD/tháng, tính em vốn tham lam mà, cũng nhiều người xem nhưng xem xong họ chẳng gọi lại, 1 tuần liền chẳng cho thuê được, e sốt ruột quá, chuẩn bị lên máy bay rồi. Em lọ mọ đi 1 vòng google thì phát hiện ra là với 300 ÚSD thì người thuê có luôn 1 căn chung cư bé bé ở riêng, thế là em đành down xuống 200, sáng rao thì chiều có người xem luôn, cuối cùng em cho thuê cái phòng của em với giá 180 với điều kiện thằng thuê phải gửi email tình hình nhà cho em mỗi tuần.
Câu chuyện của em thế là hết, 1 năm sau đồ đạc nhà em còn nguyên, chỉ có máy giặt phải sửa 1 lần vì đứt dây cuaro và cống bị nghẹt do lão Việt Kiều vứt bao cao su vào.