- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
Trời ơi, em rất thích bộ sách này. Làm thay đổi cuộc đời em luôn!Hanh.Pham nói:Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
romantic nói:Tình hình là đô cấm, vàng thất thường, bds chẳng lên, chứng khoán tụt dốc mà đồng tiền thì mất giá. Các bác bóng bàn xem nên đầu tư vào đâu để sinh lợi
Em đang nằm chứng khoán ạ. Nhưng mục tiêu là có sự kinh doanh và tham gia vào bất động sản.
Hanh.Pham nói:Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua <span style=""color: #ff0000;"">biết chắc là lời</span>, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
Mợ ơi em gần đi hết cuộc đời rồi mà em chưa bao giờ "biết chắc là lời"; cái gì mà theo em suy luận >70% khả năng sinh lời là em thấy quá OK rồi. Mợ có thể photo cho em sách của mợ với, em nói thật với mợ chứ lấy vợ còn chưa biết chắc đấy.
- Status
- Không mở trả lời sau này.