Status
Không mở trả lời sau này.
QB
Hạng D
11/9/09
1.394
13
38
49
FFC
khle0102 nói:
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua <span style=""color: #ff0000;"">biết chắc là lời</span>, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.

Mợ ơi em gần đi hết cuộc đời rồi mà em chưa bao giờ "biết chắc là lời"; cái gì mà theo em suy luận >70% khả năng sinh lời là em thấy quá OK rồi. Mợ có thể photo cho em sách của mợ với, <span style=""color: #ff0000;"">em nói thật với mợ chứ lấy vợ còn chưa biết chắc đấy. </span>
đến hốm nay thì bác biết chắc rồi chứ !
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
Mua gì mà biết chắc là lời nhỉ, bác thí dụ em một cái xem. Giờ em cũng đang rối bời, mua cái gì cũng thấy lỗ.
 
Hạng C
6/1/11
920
10
18
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.
Vợ em giống hệt thím. Em tính làm cái gì, khi bàn cũng bảo: - Có chắc lời không anh? Nếu không chắc thì đừng làm nhé.
Bây giờ em chạy xe ôm, mỗi ngày 6 cữ chở 2 đứa nhỏ đi học, lời chắc luôn thím ạ.
Nói vậy chứ những người như thím, vợ em luôn là hậu phương vững chắc nhất cho bọn đàn ông như em đụng đâu làm đó mà suy tính thiếu cẩn thận đấy ạ.
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua biết chắc là lời, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.

Mợ này nói chuẩn
080402cool_prv.gif
.

Đầu tư bây giờ có 3 dạng có thể gần như chắc chắn xoay nó ra tiền:
1. Có quan hệ rộng, có nội gián, có đường dây ==> Mua trước đón đầu ==> Có lời
2. Có khả năng và tiềm lực để "biến lọ lem thành công chúa" ==> Có lời
3. Có sẵn tiền trong lúc thiên hạ không có ==> Mua tài sản giá trị với giá rẻ ==> Có lời

Ngoài 3 cách trên em cũng chưa nghĩ ra cách nào khác ngoài cách mợ Hanh.Pham chia sẻ :D
 
Hạng B2
28/3/09
225
1.305
93
khle0102 nói:
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua <span style=""color: #ff0000;"">biết chắc là lời</span>, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.

Mợ ơi em gần đi hết cuộc đời rồi mà em chưa bao giờ "biết chắc là lời"; cái gì mà theo em suy luận >70% khả năng sinh lời là em thấy quá OK rồi. Mợ có thể photo cho em sách của mợ với, em nói thật với mợ chứ lấy vợ còn chưa biết chắc đấy.
Sao không biết chắc được bác. Từ 1 người thành 2,3,4 người. Vậy tỷ suất lợi nhuận hơi bị cao rồi.
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Phải tu luyện chán mới có cái con mắt nhìn biết mua cái gì...chắc chắn lời chớ bộ, khơi khơi ai cũng thấy thì đơn giản quá
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
blackmoont64 nói:
khle0102 nói:
Hanh.Pham nói:
Em trước giờ chưa đầu cơ gì hết, toàn cắm đầu làm thuê với đầu tư làm dịch vụ thôi nên cứ thế mà làm, cực thiệt nhưng mà ăn chắc mặc bền, vả lại, đời không cho không ai cái gì bao giờ.
Em gặp nhiều bác và bạn học cao hay chê cái bộ Dạy con làm giàu, nhưng bác Robert Kyosaki, tác giả í, nói 1 câu em thấy chí lý: "Hãy mua cái mà khi mua <span style=""color: #ff0000;"">biết chắc là lời</span>, chứ đừng mua cái gì với hi vọng tỉ suất sinh lời trong tương lai". Em thấy đầu cơ thì làm ngược lại lời bác Robert, là mua với hi vọng tương lai nó sẽ lên giá trị, nên khi nó không lên thì lại nản chí chán chường. Do đó khi mua cái gì em cũng chỉ mua khi nào em biết chắc chắn mình có thể xoay nó ra tiền, còn mua để hi vọng thì em không mua hi vọng bằng niềm tin chứ đừng nói bỏ tiền ra mua hi vọng, hehe. Đó là cách làm của em, không giống nhiều người, thế nào cũng bị ném đá.

Mợ ơi em gần đi hết cuộc đời rồi mà em chưa bao giờ "biết chắc là lời"; cái gì mà theo em suy luận >70% khả năng sinh lời là em thấy quá OK rồi. Mợ có thể photo cho em sách của mợ với, em nói thật với mợ chứ lấy vợ còn chưa biết chắc đấy.
Sao không biết chắc được bác. Từ 1 người thành 2,3,4 người. Vậy tỷ suất lợi nhuận hơi bị cao rồi.

Mấy chục năm rồi thì từ 1 người thành 2,3,4 người, chứ trước khi lấy làm sao biết "máy" chạy tốt không bác. Bác mua ôtô thì có bảo hành, còn lấy vợ thì "hên, xui" nhé. Nói tóm lại "KHÔNG BIẾT CHẮC"
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
dungtc nói:
Vợ em giống hệt thím. Em tính làm cái gì, khi bàn cũng bảo: - Có chắc lời không anh? Nếu không chắc thì đừng làm nhé.
Bây giờ em chạy xe ôm, mỗi ngày 6 cữ chở 2 đứa nhỏ đi học, lời chắc luôn thím ạ.
Nói vậy chứ những người như thím, vợ em luôn là hậu phương vững chắc nhất cho bọn đàn ông như em đụng đâu làm đó mà suy tính thiếu cẩn thận đấy ạ.
Bác chạy xe ôm sao mà lời được, keke, giả bộ kể khổ với anh em chơi đúng không bác. Em phân tích thử nhé: 1 cuốc xe ôm có 20-30 ngàn, mất cả tiếng đồng hồ lạng lách, trừ tiền xăng, khấu hao xe cộ xong chắc bỏ túi chừng 20 ngàn. Mỗi ngày kiếm chừng 10 cuốc là mừng dữ lắm. Trong khi cỡ bác mỗi giờ làm việc kiếm được gấp 1xx0 cuốc xe trên là chuyện thường mà. Bác khen vợ bác em mừng lắm, vì bác gái đúng là mẫu phụ nữ của gia đình, có người kiềm kiềm lại cũng hay, để cho mình suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi quyết định, sau này bác tâm sự nhiều với bác gái thêm nhé, lợi đủ bề hehe. Em thì không được như bác gái đâu, em làm gì là quyết đoán làm cái bụp, đôi khi biết mình thiệt nhưng thà mất lòng trước được lòng sau nên đôi khi cũng mất lòng, mất nhiều thứ khác nữa !!

khle0102 nói:
Mợ ơi em gần đi hết cuộc đời rồi mà em chưa bao giờ "biết chắc là lời"; cái gì mà theo em suy luận >70% khả năng sinh lời là em thấy quá OK rồi. Mợ có thể photo cho em sách của mợ với, em nói thật với mợ chứ lấy vợ còn chưa biết chắc đấy.
Cái vụ đầu cơ sao biết chắc lời chắc phải ra bắc buôn BĐS thời gian này thì mới may ra... trễ tí sợ hết cơ hội bác nhỉ !! Hehe, em không dám nói đầu cơ cái gì biết chắc lời mới làm, mà là đầu tư cái gì biết chắc khi mua đã có thể thu hồi vốn và có lãi rồi.

Ví dụ nhé, như em kinh doanh cafe HD, em biết cái máy chiếu văn phòng xịn có $800 thôi nhưng em không mua, em mua cái máy chuyên dụng gần $4000 vì em biết sau bao nhiêu lâu em sẽ khấu hao xong và có lời. Hay là khi em chuẩn bị mua mảnh đất, em nghiên cứu địa hình trước khá lâu, biết trước tương lai nó sẽ hoạt động như thế nào ( em đón đầu dự án công nghiệp nặng, biên độ trễ của nó không quá 2 năm) và em sẽ kinh doanh ăn uống dịch vụ những mảng gì rồi em mới mua mảnh đất đó, khi start cái dự án đó em chỉ set up và maintain nó thôi chứ em không ngồi hì hục cặm cụi làm như con trâu nên tính ra em vẫn là nhà đầu tư chứ không phải là chủ làm công. Cái này có thể xếp vào dạng đầu tư "mua và biết chắc mình xoay ra tiền đặng có lời" được không ạ ? Vì vậy mà em luôn quan niệm phải bỏ công ra cày mới có vụ mùa mà thu hoạch, em chân đất cày bừa không có mối quan hệ gì cả nên em không tin trên đời có ông bụt cho không mình cái gì bao giờ. Các bác nào thuộc dạng ký một phát có tiền tỷ hay hé cái thông tin có bạc triệu ($) thì đừng ném đá em ý này tội nghiệp em, bác có cái mà em không có thì sao mang em ra so bì với bác được, bác nhé !!

Đùa với bác khle0102 tí: Hồi đó bác chưa có mốt sống thử nhỉ, dạo rày bọn teen thử hết trước khi cưới rồi nên các phụ huynh không lo nữa nhé, mấy bạn hot gưa toàn là bầu bì trước cưới hỏi sau không hà, hihi !!

onlinecafe nói:
Mợ này nói chuẩn
080402cool_prv.gif
.
Đầu tư bây giờ có 3 dạng có thể gần như chắc chắn xoay nó ra tiền:
1. Có quan hệ rộng, có nội gián, có đường dây ==> Mua trước đón đầu ==> Có lời
2. Có khả năng và tiềm lực để "biến lọ lem thành công chúa" ==> Có lời
3. Có sẵn tiền trong lúc thiên hạ không có ==> Mua tài sản giá trị với giá rẻ ==> Có lời

Ngoài 3 cách trên em cũng chưa nghĩ ra cách nào khác ngoài cách mợ Hanh.Pham chia sẻ :D
Cho em bóng bàn với bác 3 mục trên nhé.
1, Quan hệ rộng: điều kiện cần là mình cũng phải có gì đó đối ứng đủ với mối quan hệ đó, không COCC thì phải là tiền, còn không thì ... hehe, đi đêm đi hôm gì đó, em không biết rõ.
2, Khả năng + tiềm lực của bác có phải là tiền hoặc quyền không ạ ? Cái này em thấy nó y chang cái số 1 hà. Em thấy cái này nên bổ sung là tầm nhìn. Dưới miền tây này em thấy có nhiều bác nhiều xèng đang thâu tóm đất diện tích cực lớn và chuyên làm dự án khu dân cư, chả cần tái định cư, chả cần gần trung tâm bệnh viện trường học gì cả. Với sự bùng nổ dân số hiện giờ thì chỉ cần giá cả phải chăng là đẩy hàng khá nhanh. Tiền và quan hệ cũng không cần rộng lắm đâu. Nuôi mấy mối quan hệ này mệt thấy mồ, nó là con dao 2 lưỡi, chơi dao có ngày đứt tay. Khi nào cần hãy chạy, đủ tiền chạy là được rồi, hehe, em thực dụng quá đáng, nhưng em nói thiệt là mình không đủ cao thì có cố với cũng chả ai thèm nhìn mình, cứ chơi đúng đằng cấp mình đang có, nếu mình đủ mạnh để chơi đẹp tự khắc họ sẽ phải đối xử tốt với mình thôi.

3, Có tiền nhưng không có tầm nhìn hoặc không có chiến lược rõ ràng mà chỉ tát nước theo mưa thì tiền mau đến cũng mau đi lắm khi cái đầu không tỉnh táo, không có chiến lược thoát đúng lúc.

Em thì thấy cái này là đầu tư hiệu quả nhất: đầu tư cho yếu tố con người. Chỉ cần bản thân mình khỏe mạnh, lý trí vững vàng, phản ứng tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh và linh động thích nghi thì cho dù quăng lên rừng xuống biển cũng sống phây phây. Mỗi ngày đọc một chút, để dành một chút hoặc kiếm thêm tiền một chút, mỗi năm tích lũy thêm một mớ kinh nghiệm thì thiếu gì cơ hội đầu tư xung quanh mình.Đừng tự tin vào tài sản của mình quá, để lại cho con một núi vàng nhưng gặp sự cố gì thì nó cũng ngáp ngáp sau khi tiêu hết thôi. Em thì chẳng bao giờ lạc quan quá đáng kiểu "nước ta rừng vàng biển bạc" cả, em chỉ nhìn sự thật và cố gắng sống phù hợp hoàn cảnh, con em sau này chắc em cũng quăng nó ra đời biết bơi sớm chừng nào tốt chừng ấy.

kingo nói:
Sắp thành chuyện ngoài lề rồi!
Bác kingo đừng lo nó lạc đề, chính vì phải lan man 1 chút thì mới đưa đẩy ra chuyện mà bàn chứ, hehe.
 
Hạng D
10/7/10
1.169
1.621
113
Ví dụ miếng đất giá thị trường 21, có người kẹt tiền bán 20 thì mình mua chắc chắn là lời. Tính toán cũng nát óc mà hên xui nữa. Còn nói về làm công ăn lương thì chẳng bao giờ giàu bằng đi buôn cả. Tỷ phú thế giới toàn là những người đi buôn cổ phiếu, BDS hoặc là thâu tóm công ty cả thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.