em thì thấy khiếp trước chạy ếch đời có cái cần số trên vo lăng nó uống đâu cũng 18L/100km, còn focus 2.0 của bà chị chạy lòng vòng thành phố thì 14L/100km. Có everest máy dầu em đi thấy đỡ nhất là 9L/100km.
Xin lỗi làm loãng thớt. Nhưng con Ếch 2.3 XLT (2 cầu) của em thì ăn uống rất khiêm tốn.
Tết rồi e chạy đường trường QL14 đèo dốc nhiều nhưng chỉ quanh quẩn 8,5l/100km
Và đây là mức tiêu hao trung bình của e nó sau hơn 21k km xài app là chỉ 10.6l/100km đường hỗn hợp.
Vậy so với máy 2.4 của các dòng xe khác thì thế nào? Sedan thì trọng lượng còn nhẹ hơn, sức cản nhỏ hơn, 1 cầu nên tiêu hao còn thấp hơn... nhưng so với tiêu hao của e như vậy thì của e có ăn uống quá k?
Bác chạy Ếch 3.0 thì phải so với các dòng xe khác 3.0 V6. Chứ đừng so với mấy e I4 mà tội