em nghe chém gió thế này ạ:
Cụ ML này thua lỗ từ cách đấy 3 năm rồi. Nhưng thời đó, cụ bơm cho mấy lờ đờ kinh quá nên thông tin được bịt kín. Chứ hồi đấy mà như bây giờ chắc ML đã sập chít luôn. Cái cốt yếu bịt thông tin là có mấy cổ phần của COCC đang ở mấy mảng, bán bớt cổ phần đi lấy vốn, rồi mới rêu rao thông tin trên thông tin báo chí. Chứ món lỗ dài này đã có từ 3 năm trước. Cụ nào làm ngân hàng hay kiểm toán biết rõ nhất. Chứ chả phải bây giờ cụ này lên báo tự phê bình là em có lỗi vì em đầu tư sai, đi không đúng hướng nên bị sập. Chứ cái công ty của cụ này cũng to lắm. Nhưng mảng đầu tư thì dàn trải, cụ quê TH nên hơi mang tính địa phương hóa. Nghe giang hồ đồn cụ này có gốc của Hồ Quý Ly và cháu mấy đời của vua Quang Trung đấy. Oai lắm. Cả ông em trai là Hồ Chương nữa, cũng hoành lắm. Cách đây 7,8 năm, thời đấy 2 anh em này máu nhất, xiền vây ngân hành dễ lắm, đầu tư rất nhiều khoản. Nhưng do yếu tố cụ bộ nên éo chỉ đạo được nội bộ. Nội bộ toàn lũ đầi ngan ngỗng, ăn xiền. Có vụ con cháu còn cuỗng xiền trốn biệt, báo xxx thì sợ làm um lên nên thôi. Cứ ai con cháu Hoa thanh quế mà chỉ cần hết lớp 2 cũng ok, vào làm ngay. Ở tỉnh nào cũng mở, cái dốt nhất ở đầu tư là dàn trải, khoán không ra khoán mà thuê không ra thuê. Xe của cụ mà các lái đi như xe của chùa. Tiền baỏ dưỡng thì thôi rồi. Sợ nhất là vụ bán thương hiệu cho các chi nhánh các tỉnh nhưng vẫn éo cho đứt đoạn mà quản lý hết. Cách đây 4 năm sắp biết có tin lỗ, nhưng cụ ấy gỡ lỗ bằng cách nhảy vào BĐS và tàu biển. mà Tàu biển thì chìm cùng 2 cụ vi na seo và vi na leo rồi, khơ khớ. Món này vớ vỉn vay ngân hàng số xiền mua đứt một tỉnh ý chứ. Nên khi 2 cụ trên out theo thời cuộc thì cụ này cũng ngấp nghé. Mà đầu dốt nhất làm éo làm tacxxi mà cứ nhảy vào BĐS làm gì cho mệt. Nhảy kinh quá, gục luôn. Nhiều cụ có cổ phần ở đây cứ lần lượt bán dần tháo chạy như cụ Indochina Capital VietNam Holdings Limited rút lui sau khi nghía thấy có khả năng lỗ nên cụ ML phải mua lại. Còn món BĐS thì cụ này đầu tư như rải xiền như Gold Palace ở Mỹ Đình, cụ này chết thì cái dự án đấy cũng out theo..Đấy chỉ là một cái BĐS ngon mà chết thôi, chứ ở Hà Nội cụ này còn 5 cái nữa, toàn vị trí ngon, đầu tư cao cấp. hồi đấy chắc mất khơ khơ tiền âm và đầu tư ban đầu, bg thì đắp chiếu kín hơn là đóng quan tài
. Chưa kể các dự án ở TH quê cụ và miền Nam, miền trung. Em tính sơ sơ cũng không khác gì cụ tập đoàn SĐ chết về BĐS. Hihi. Em cho là lượng người trí thức ở ML thì ít, con cháu nhiều nên toàn đầu đất do vậy chỉ biết lập dự án lấy xiền, còn nghiên cứu thị trường thì kém, chả khác nào bán thương hiệu cả. Trong khi mảng tacxxi thì ngon vậy ko làm cứ lấy BĐS để định hướng. Hihi. Eó khác gì cái chết của Bình An về các ba sa. Em còn biết có chú gđ một chi nhánh của ML (cháu của cụ này), trình độ eó hết lớp 10, đi mua bằng rồi nghiễm nhiên thành cử nhân, rồi cũng vay vốn như ai. Các cụ ngân hàng thì cứ thấy cái đống tài sản của ML mà cho vay, bây giờ chú này mà toi sẽ đi theo mấy cụ ngân hàng.hihi. Em chỉ hóng được có thế. Nói ra thì dài lắm, chỉ tiếc cụ này cũng có tâm nhưng cái tâm chưa đủ để hướng thiện mà phải có cả cái đầu và chiến lược kinh doanh. Nêú tính lợi nhuận em dự về món này thua mấy mợ mở trà chanh chém gió . Chiến lược ok, địa bàn tốt. Lợi nhuận đập chết mấy cái này. Hôm trước em có chém gió ở trà chanh, thấy mợ bán hàng chém gió em vụ này do mợ ấy cũng cùng hoa thanh quế với cụ Hồ Huy, em hóng được nên viết lại. Mợ ấy còn bảo một câu mà em phục sát đất: ở đời nhục nhất là éo chửi được họ hàng khi làm cùng cơ quan.