Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Kỷ niệm 30 năm nhà giàn DK1 trên biển.
Ngày 5/7/1989, Hội đồng Bộ trưởng chính thức thành lập Cụm kinh tế - khoa học – dịch vụ thuộc sự quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Ngược thời gian 1 chút.
Sau sự kiện Trung Quốc tấn công, tàn sát 64 CB/CS bộ đội công binh và đánh chiếm Gạc Ma. Chính phủ chỉ thị cho Bộ QP và BTL hải Quân nghiên cứu để cắm chủ quyền tại các bãi cạn chống TQ xâm lấn dần về thềm lục địa phía Nam và giáp với đất liền.
Ngày 6-10-1988, tư lệnh hải quân - phó đô đốc Giáp Văn Cương trực tiếp đọc công lệnh và giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 171, bằng mọi giá phải chốt giữ, bảo vệ chủ quyền phía Nam.
Sau 10 ngày gian nan, hai tàu HQ713 và HQ668 đã khảo sát xong các bãi đá, rạn san hô ngầm
16h ngày 5-7-1989, nhà giàn DK1/1 đầu tiên đã được lắp đặt xong tại bãi Phúc Tần chỉ rộng khoảng 25m2. Toàn bộ công trình nặng khoảng 250 tấn, cao 45m.
Sau đó, từ ngày 3-7-1989, các nhà giàn Tư Chính (1A), Ba Kè (6A) được hoàn thành.
Từ 1989 đến đầu năm 1995, ta đã xây dựng được những nhà giàn ở các cụm khác như Phúc Tần, Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên trên thềm lục địa Bà Rịa - Vũng Tàu và nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau).
Đây là những cột mốc đáng nhớ về sự hy sinh của CBCS HQVN, các đơn vị chế tạo đã vượt qua gian khó để giữ vững chủ quyền tại thềm lục địa phía Nam.
Hình nhà giàn DK1 được chế tạo và cắm đầu tiên tại bãi Phúc Tần
View attachment 1966562
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Năm nay, đúng 30 sự kiện ấy.
Nhìn lại chặng đường mà những con người bất khuất, kiên trung giữa biển khơi giữ gìn thềm lục địa phía Nam cho Tổ Quốc.
Xin gửi lời tri ân đến những anh linh liệt sỹ Trần Văn Là, Hồ Văn Hiền, Vũ Quang Chương, lê Đức Hồng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Hữu Quảng...
Họ luôn sống mãi với biển khơi và thềm lục địa của Tổ Quốc. Chúng tôi luôn biết ơn và nghĩ về họ - những đồng đội bất tử cho đất nước bình yên.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Năm nay, cũng tròn 30 năm của sự kiện ấy. Nhưng nó lại được gắn liền với một sự kiện khác và cũng đúng với dịp kỷ niệm này khiến chúng ta luôn nhắc nhớ nhau rằng : Đừng bao giờ tin vào kẻ thù dưới bất kỳ hình thức nào.
Bãi Tư Chính là một rạn san hô ngầm dài khoảng trên 50km và rộng nhất là khoảng 10km. Cách đất liền Việt Nam trên 200 hải lý ( thuộc khu hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và cách bãi Phúc Nguyên 30 hải lý.
Tại đây, chúng ta đã lắp đặt 3 nhà giàn theo phiên hiệu DK1/11. 12 và 14 và có 2 ngọn hải đăng cao trên 20m.
Theo Điều 60 của Công ước về luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) mà Trung Quốc cùng tham gia ký đã quy định rõ về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế...
Tại Điều 80 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình ở thềm lục địa, thì Việt Nam có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình dùng vào mục đích được trù định ở Điều 56 của UNCLOS 1982 hoặc các mục đích kinh tế khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Và Việt Nam đã tuyên bố không cố ý để biến các bãi ngầm ở thềm lục địa phía nam thành đảo nổi và không thừa nhận bãi Tư Chính thuộc Quần đảo Trường Sa mà chúng ta đang có chủ quyền và các bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Vậy chuyện gì đang xảy ra?
Trung Quốc là một nước đang trong cơn khát về năng lượng và hải sản. Và quan trọng hơn là khát vọng quay trở lại thời kỳ Đại Trung Hoa theo quan điểm và học thuyết của Tập Cận Bình về một giấc môngTrung Hoa.
Một thời kỳ Mỹ đeo đuổi và giải quyết khủng hoảng trong các vấn đề về Nam Tư, Afghanistan, Nga, Triều Tiên.... Trung Quốc âm thầm trỗi dậy, từ nền kinh tế số 3 của Thế giới đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền khinh tế số 2.
Khi họ có nguồn dự trữ dồi dào, các khoản đầu tư, cho vay kiểu lừa đảo đối với các nước khát vốn đầu tư. TQ đã có tiềm lực quân sự thật sự mạnh bằng các thương vụ mua, ăn cắp và sao chép các loại vũ khí tối tân của các nước như Nga, Pháp và cả Anh...
Họ thực hiện di dân mềm qua các hình thức cài cắm du học sinh tới các nước có nền khoa học công nghệ cao và mang kiến thức trở về đại lục. Và họ cũng đã thành công với tất cả các chính sách hoạch định ấy qua hàng loạt các vụ gián điệp bị phát hiện tại các hãng công nghệ cao, hàng không, vũ trụ và cả trong BQP một số nước như Mỹ, Canada,...
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Đối với biển Đông.
Vùng biển Hoàng Sa là một vùng giàu tài nguyên - nhất là hải sản. Đồng thời cũng là cửa ngõ của tuyến giao thương đường biển số 1 thế giới mà Trung Quốc phải đi qua nhiều nhất để ra thế giới bên ngoài.
Vùng biển Trường Sa, nước sâu, ít cá nhưng lại là vùng có nhiều tài nguyên về dầu khí chỉ sau vùng vịnh.
Vậy đường lưỡi bò nó là đường gì?Tất nhiên ai cũng biết nó là một đường tự vẽ ra 11 đoạn trên bản đồ do Tưởng Giới Thạch thực hiện, sau này TQ vẽ lại còn 9 đoạn. Nó ôm toàn bộ biển Đông.
Và ai cũng biết. TQ là một đất nước nham hiểm, mưu mô. Nó luôn gắn liền các sự kiện theo một chuỗi đến logic và mỗi sự kiện đều gắn với các vấn đề nội bộ của họ.
Nhưng đích đến của TQ là cái gì không phải của tao thì nó sẽ thuộc về tao.
Người dân VN chúng ta chỉ thật sự giật mình khi nghĩ đến chủ quyền biển đảo tại sự kiện TQ xua tàu ra cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh vào ngày 26.5.2011, khi tàu Bình Minh 02 đang hoạt động tại tọa độ 12º48’25’’ bắc, 111º26’48’’ đông, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã chủ động chạy thẳng đến gần tàu Bình Minh 02, tiếp cận khu vực thả dây cáp và có hành động cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02.
9.6.2011, khi tàu Viking 2 đang tiến hành thu nổ địa chấn 3D tại lô 136.03, tọa độ 6º47’5” bắc, 109º17’5” kinh đông (khu vực thuộc thềm lục địa của Việt Nam) thì 2 tàu ngư chính và tàu cáTrung Quốc lao vào tuyến cáp khảo sát của tàu Viking 2 và bộ phận cắt cáp chuyên dụng của tàu 62226 đã mắc vào tuyến cáp của tàu Viking 2 làm cho tàu Viking 2 bị hỏng.
30.11, tàu Bình Minh 02 đang di chuyển từ tuyến PVN12-R009 về tuyến PVN12-R005 ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ để chuẩn bị khảo sát, nhiều tàu cá và dã cào của Trung Quốc đã tấn công từ phía sau tàu Bình Minh 02, gây đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02.
Và sau đó là nối tiếp các sự kiện quấy nhiễu trên biển như đâm hỏng/chìm tàu của tàu ngư dân, khiêu khích tàu hải quân, kiểm ngư.
Đỉnh điểm là chúng mang giàn khoan nước sâu HD981 vào khoan thăm dò.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Khi HD981 vào khoan thăm dò. Chúng ta dồn toàn lực vào khu vực đấy để dồn đuổi, tạo ra một cuộc khủng hoảng từ thực tế đến truyền thông trong khi chúng âm thầm kéo phương tiện hiện đại ra tôn tạo đảo nhân tạo như Châu Viên, Gạc Ma, Ga Ven, Huy Gơ và tôn tạo với quy mô lớn tại Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn.
Cần phải lưu ý rằng : Các phương tiện của TQ trong việc khai thác tài nguyên, thi công cầu đường thủy, bồi đắp nhân tạo hiện có thứ hạng tốt nhất thế giới.
Và chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã có 3 hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với đường băng cho các máy bay quân sự cỡ lớn và dịch vụ hậu cần hoàn chỉnh.
Đến thời điểm hiện nay, chúng ta vẫn giữ nguyên vẹn được tất cả các điểm đảo mà chúng ta chiếm giữ. Nhưng, tình hình sẽ mỗi lúc một khó khăn hơn bởi bao vây xung quanh chúng ta là kẻ thù, chưa một lần là bạn tốt.