Hạng B1
2/3/11
60
0
0
hồi những năm ~2000 còn cũng kha khá, mà tội là dân chơi xe Việt lúc đó chưa rầm rộ như bây giờ, đa số người Việt mua đều trả giá bèo, thích cựa giá tới lui. Việt Kiều lúc đó về gom mua được giá cao hơn nên bây giờ đa số mấy em nó hồi hương hết rồi. Cụ thể là em từng nghe biết có 1 người đã gom mua hàng chục chiếc "Huê Kỳ" V8 cho đóng thùng container xuất về bển. ngoài ra em còn từng chứng kiến nhiều chiếc cực hiếm xuất cảnh như :Fiat 1200 cabrio, Fiat 600 Multipla ,  có cả Vespa 400... , những chiếc xe trên được chính tay 1 chủ nhân bán chỉ vì bức xúc khi bị bọn chơi xe VN khinh rẻ,ép giá .... thiệt đau lòng. Bây giờ các bác muốn chơi thì kiếm đâu ra mà chơi, chỉ còn giành giật nhau vài ba chiếc còn lại thui.ko bao lâu chắc các bác nhà ta cho tiệt nòi hết lũ xe cổ chỉ vì xe xuất cảnh quá!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
2/3/11
60
0
0
đố Bác Sài Gòn này còn mấy con Kingsway như thế :cool: thì còn xe đó,bác rinh đi, "rẻ" mà =]]