Hạng C
3/1/10
850
7.289
93
Gò công là cửa sông thì đòi biển đẹp hơi ngộ…các a cứ gg trước khi đi đâu để tham khảo…cũng quê mình mà gần 30 năm mình chưa bao giờ xuống vì có gì đâu mà chơi…trừ khi ai quê gồng co sẵn dịp về thì xuống biển tý….
Có ai đòi biển đẹp đâu, em biết thừa là biển đen ngòm (đen như Cần Giờ) nhưng vẫn ghé là để chơi thôi, dù sao cái bãi biển phẳng rộng mênh mông lúc triều xuống cũng là cái lạ mà :D. Mấy anh kia kêu ca là chuyện dịch vụ.
 
Hạng B2
18/3/15
351
512
93
Mình đã nghe nhiều về chuyện 'dịch vụ' ở các vùng biển nổi tiếng vn: từ Cửa Lò đến Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, hiện tại thì có nhiều bác đang 'ngủ quên' ở Mũi Né khi cao tốc thông xe nhưng sẽ sớm 'thức tỉnh' thôi (trước kia nổi tiếng và bị tẩy chay 1 thời gian), còn kì vọng ở MTay thì sẽ thất vọng sớm vì MTay bản tính cố hữu là quen hưởng thụ thiên nhiên ưu đãi, ít chịu tìm tòi phát triển, nên thiên nhiên có gì thì xài nấy, chụp giựt được thì chụp..., nghĩ mà buồn!
 
Hạng D
29/3/17
1.406
11.460
113
Có ai đòi biển đẹp đâu, em biết thừa là biển đen ngòm (đen như Cần Giờ) nhưng vẫn ghé là để chơi thôi, dù sao cái bãi biển phẳng rộng mênh mông lúc triều xuống cũng là cái lạ mà :D. Mấy anh kia kêu ca là chuyện dịch vụ.
Gò công - bình đại - thạnh phú chủ íu nuôi nghiêu…hải sản toàn nhập về bán kiu ngon và o mắc mới lạ….ăn ở sg bao ngon
 
Hạng B2
24/6/17
418
676
93
46
Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn.

Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.

Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.

View attachment 2968433*ảnh minh họa
Hôm tháng 10 năm rồi, em cũng có chở cả nhà đi ra biển Gò Công chơi, Đi tới chợ gò công vào quán hủ tiếu cây khế ăn sáng cũng ngon ( nấu theo kiểu người hoa) giá cả cũng hợp túi tiền. Sau đó ra biển chỉ ngồi uống ly nước, trái dừa, xuống biển vọ nước tí rồi về, cơ sở vật chất tại bãi biển tân thạnh chưa có gì nên ko thu hút được khách du lịch. em là ko mua hay ăn hải sản ở chỗ cổng bãi biển. Em về quán cô tẻ bến đò, trên đường về sài gòn, chưa qua cầu mỹ lợi hướng từ gò công về, chạy vào đó ăn đồ hải sản tươi, giá cũng ko rẻ nhưng tươi roi rói. chế biến ngon. Có điều đường vào hơi nhỏ, chắc chỉ đủ 1 xe qua, có xe ngược chiều chắc phải lùi kiếm chỗ tránh
 
  • Like
Reactions: TMT87
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Du Lịch biển mà đi Gò Công là thấy lựa chọn sai lầm rồi :D
Xuống GC chủ yếu ngắm mây cái nhà cổ, lăng Hoàng Gia, dạo phố sá GC đổi gió tí rồi về chứ chơi biển làm gì ...
Tính đổi gió thôi bác, vợ và F1 đòi đi Cần Giờ rồi nhưng mình lại muốn đi GC cho biết đó mà.
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Miền Tây người ta đi Sông chứ ai đi Biển.
Mình đâu đi biển fen ơi, thừa biết ngay tư đầu là biển xấu mà, nhưng ra đó chủ yếu là ăn tí hải sản và đổi gió mát. Mà công nhận ngay đó mát thật, gió lồng lộng.
 
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Miền Tây e chỉ thấy có Mũi Cà Mau, Chùa Khơ-Me, đảo Phú Quốc, mấy chỗ điện gió với ngắm khung cảnh sông nước đồng quê là được thôi.
Biển toàn ngay cửa sông nên đặc ngừ phù sa.
Hồi 30.4 có đi biển Ba Động Trà Vinh, cát không đen lắm, nước cũng khá trong và xanh. Ở đó thì tắm được, ngay điện gió, giá cả hải sản ok, khá rẻ.
 
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Bổ sung nè:
sau khi khảo sát hải sản quá nãn >>>> nhục tập 1.
Đề lô cho cu em từng thi công cầu Mỹ Lợi là có quán Cô Tẻ ven sông >>>> nhục tập 2.
Định đạp về 61 luôn, gấu kêu chạy tối nguy hiểm, kiếm ks ngủ lại, vô ks khu Cần Đước, Cần Giuột gì đó >>>> nhục tập cuối.
Nhục toàn tập ah thím, đúng ra tập cuối phải chiến lại chứ, kk
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Hồi 30.4 có đi biển Ba Động Trà Vinh, cát không đen lắm, nước cũng khá trong và xanh. Ở đó thì tắm được, ngay điện gió, giá cả hải sản ok, khá rẻ.
Cho e xin cái hình "trong và xanh" với bác ...