Hạng B2
10/10/19
347
587
93
51
ho chi minh
Trời sự thật là kinh hơn topic luôn.
Mới hôm qua đi QL50 thấy biển Tiến Thành vào thử rồi ăn miếng hải sản.
Bố chém hẳn 550k 2 đĩa.
Gọi chủ tiệm ra đưa tiền tận tay rồi bảo “Thôi cháu gửi chú, còn hơn nửa đĩa ấy, chú ăn hộ cháu chứ cháu nuốt không nổi! Tí cháu về ăn mì hoành thánh sau!!”
Biển Tân Thành.
 
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Cách nay hơn 20 năm khi biển Tân Thành chưa có xóm chòi nhậu, chưa có chợ Hải sản ở ngã tư, con đường đê biển từ Vàm Láng đến Tân Thành còn hoang vu chỉ là đường đất, rừng cây phòng hộ dọc đê biển từ Vàm Láng vẫn còn kéo dài đến sát Tân Thành. (Khu du lịch và cây cầu ra biển có rồi) thì Tân Thành là nơi đáng để đến. Con đường đê rợp bóng mát, cảnh từ trên đê nhìn ra biển tuyệt vời, vừa có biển vừa có rừng, nghêu bán ngay lề đường ngã tư giá rất rẻ, con nào con nấy mập nút, ngọt thịt vô cùng.
Rồi cái xóm hàng quán bắt đầu mọc lên, ban đầu giá cả phải chăng, hải sản chất lượng. Sau đó số lượng quán tăng, cạnh tranh không lành mạnh, cò bắt đầu chèo kéo, bát nháo xuất hiện, giá cả phải tính thêm tiền cò nên tăng vô tội vạ. Thiên nhiên thì do sóng biển đánh bật mất rừng phòng hộ, Nhà Nước phải kiên cố hóa đê biển nên bây giờ ra đê chỉ còn thấy biển và bê tông, con đường đê Vàm Láng - Tân Thành bây giờ không còn bóng mát như xưa. Chợ Hải sản mọc lên, nghêu ngon nhất thì chuyển lên Sàigòn, Tân Thành chỉ còn lại nghêu loại 2 .
Tân Thành ngày nay không còn là nơi để thư giản nữa.
 
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Cách nay hơn 20 năm khi biển Tân Thành chưa có xóm chòi nhậu, chưa có chợ Hải sản ở ngã tư, con đường đê biển từ Vàm Láng đến Tân Thành còn hoang vu chỉ là đường đất, rừng cây phòng hộ dọc đê biển từ Vàm Láng vẫn còn kéo dài đến sát Tân Thành. (Khu du lịch và cây cầu ra biển có rồi) thì Tân Thành là nơi đáng để đến. Con đường đê rợp bóng mát, cảnh từ trên đê nhìn ra biển tuyệt vời, vừa có biển vừa có rừng, nghêu bán ngay lề đường ngã tư giá rất rẻ, con nào con nấy mập nút, ngọt thịt vô cùng.
Rồi cái xóm hàng quán bắt đầu mọc lên, ban đầu giá cả phải chăng, hải sản chất lượng. Sau đó số lượng quán tăng, cạnh tranh không lành mạnh, cò bắt đầu chèo kéo, bát nháo xuất hiện, giá cả phải tính thêm tiền cò nên tăng vô tội vạ. Thiên nhiên thì do sóng biển đánh bật mất rừng phòng hộ, Nhà Nước phải kiên cố hóa đê biển nên bây giờ ra đê chỉ còn thấy biển và bê tông, con đường đê Vàm Láng - Tân Thành bây giờ không còn bóng mát như xưa. Chợ Hải sản mọc lên, nghêu ngon nhất thì chuyển lên Sàigòn, Tân Thành chỉ còn lại nghêu loại 2 .
Tân Thành ngày nay không còn là nơi để thư giản nữa.
Vẫn là bài toán phát triển bền vững cụ nhỉ.
 
Hạng C
24/2/11
796
19.003
93
Gò Công ngoài Bún Vịt Ao Thiếc, Gà Năm Chánh + Cô Tẻ thì còn gì để ăn không các anh?