Huế có mắm ngon lắm bác. Mắm gì đó mà vị chua chua, màu đỏ đỏ đẹp. Lấy thịt chấm vô, ôi tuyệt vời luôn, đã lắm.Hị hị...tại vợ nóa lại muốn ra Phan Thiết mua cái mắm éo rì đó làm quà....
Vậy là bác quê Nam ô hả? Ngày trước (cách đây hơn 15 năm) cuối tuần em hay ghé chỗ Kim liên, qua cầu Nam Ô, hóng gió.Nhà em cách chân đèo HV khoảng 8km. Nên đèo HV e thuộc từng khúc cua, từng con dốc....và từng đo đèo HV thời che châu. Hehe
Đi hết cmn gòi....Đi Bà Nà, Hội An, Ngũ Hành Sơn, Đèo Hải Vân, Sơn Trà...hết chưa?
Dân ĐN chạy xe máy hổ báo thặc! Phi như điên, lấn tuyến vô tư....keke....
Mới vô chợ Cồn....cả 1 đám ăn vặt! Kaka....
Hi hi, ở T tâm Đà nẵng lấn tuyến là bình thường. Trừ một số tuyến ngoại thành.Đi hết cmn gòi....
Dân ĐN chạy xe máy hổ báo thặc! Phi như điên, lấn tuyến vô tư....keke....
Mới vô chợ Cồn....cả 1 đám ăn vặt! Kaka....View attachment 285298
Mọa! Bên ĐN cũ đường chật, đông, xe máy hơi bon chen nên chạy khó hơn SG, bên khu mới đường rộng, vắng hơn....Hi hi, ở T tâm Đà nẵng lấn tuyến là bình thường. Trừ một số tuyến ngoại thành.
E ở Hoà Khánh! Nam Ô đi vô trung tâm nữaVậy là bác quê Nam ô hả? Ngày trước (cách đây hơn 15 năm) cuối tuần em hay ghé chỗ Kim liên, qua cầu Nam Ô, hóng gió.
Tôm chua chấm thịt ba rọi...ôi mịa ơi! Đang đói, chải hết nước miếng rồiHuế có mắm ngon lắm bác. Mắm gì đó mà vị chua chua, màu đỏ đỏ đẹp. Lấy thịt chấm vô, ôi tuyệt vời luôn, đã lắm.
Vô Chợ Cồn ăn là đúng bài!Đi hết cmn gòi....
Dân ĐN chạy xe máy hổ báo thặc! Phi như điên, lấn tuyến vô tư....keke....
Mới vô chợ Cồn....cả 1 đám ăn vặt! Kaka....View attachment 285298
Đúng đúng chon chẹc! Nốc cho 1 bụng, vừa đi té tỏng xong!Vô Chợ Cồn ăn là đúng bài!