Hạng D
3/1/11
1.360
1.713
113
Ôi vừa đi làm về, đói bụng quá giờ chạy ra cơm gà Hồng Ngọc Nguyễn Chí Thanh làm 1 dĩa xong ra ngắm cầu rồng.:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: baolamanhBRVT
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
1 tài hà bác, thằng đực kia biết lái nhưng chua có bằng và chưa bao giờ lái đường đèo. Em thì đèo nào cũng chả sợ vì đi được nửa số đèo của VN rồi tuy chưa có lò xo trong đó. Chỉ sợ mỗi cái sương mù + mưa lớn. Đúng là phải tìm mua cái giấy như bác nói và cuộn băng keo. Nhưng không rõ là nếu mưa + sương mù + đường không có vạch kẻ lề thì có thể thấy đường hay không (với giấy đó). Em có 1 lần lâm vào tình cảnh như vậy trên đường nối Kontum với Tam Kỳ (đèo mới Tu Mơ Rông). Mưa suốt đêm, sương mù dày đặc. Kẹt ở đó từ 6 giờ tối tới 5h sáng ko có 1 bóng xe chạy qua. Lạnh 10 độ không đem theo mềnh đắp, xe không máy sưởi. Đi chuyện đại sự sợ ướt áo quần phải cuổng trời ngồi ngoài mưa. Trải nghiệm 1 lần không dám có lần 2.
Nghe bác kể thấy oải nhất vụ này :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Kaka...em cóa lộ trình mới, Ngày 1 ĐN-Pleiku, ngủ 1 đêm....Hôm sau chạy xuống ĐÀ LẠT, ở 2 đêm 1 ngày chơi choa mát, mua đặc sản mang về làm quà! Tiếp theo về VT.....kaka....Lại băn khoăn về QL27 đây....:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: baolamanhBRVT
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Kaka...em cóa lộ trình mới, Ngày 1 ĐN-Pleiku, ngủ 1 đêm....Hôm sau chạy xuống ĐÀ LẠT, ở 2 đêm 1 ngày chơi choa mát, mua đặc sản mang về làm quà! Tiếp theo về VT.....kaka....Lại băn khoăn về QL27 đây....:3dcuoi:

QL27 chạy cẩn thận nhá, coi chừng rớt mõm xôi nát! Kaka