Nếu đi trong 1 ngày em nghĩ bác nên đi QL1. Nếu đi QL1, 5h xuất phát 10h em e rằng ko tới nổi , phải chạy dữ lắm mới đc.Chao các bác, 3/7 này em định đi Đà Nẵng chơi. Đự định sáng 5h chạy theo ql14 để tới DN vào 10 giờ khuya. Các bác cho ý kiến xem có nên đi như vậy hay ngủ lại Kontum? Đường từ Kontum đến DNang đi đêm có nguy hiểm không ạ?
Em thì đã lái được hơn 100k km rồi. Có ngày đã từng lái 700km. Em định mệt thì ngủ 15' rồi lại đi tiếp vậy có ổn không?
Ngày 3/7 tới có bác nào cũng về DN theo QL14 không hú nhau cùng đi cho vui và đề phòng xxx luôn thể.
QL27 đi cũng ok bác, không đến nỗi đâu, chỉ chú ý ổ voi, phân trâu, phân bò là ô cờ kê. Nếu đi đường này bác ghé Hồ Lắk chơi, cưỡi voi (nên cưỡi voi trước 9am cho đỡ nắng).Hị hị, chán quá nhậy...em ko sợ đèo dốc...chỉ sợ đường toàn ổ gà, ổ voi!
Ok cám ơn bác..... sợ mưa.....keke..QL27 đi cũng ok bác, không đến nỗi đâu, chỉ chú ý ổ voi, phân trâu, phân bò là ô cờ kê. Nếu đi đường này bác ghé Hồ Lắk chơi, cưỡi voi (nên cưỡi voi trước 9am cho đỡ nắng).
Hôm trước lão đi ra 2 ngày hay 3 ngày? Nghỉ lại đêm ở đâu vậy?Ok cám ơn bác..... sợ mưa.....keke..
Cứ liều đi đi, k quen thì mình bò từ từ...hehe
Em đã từng 1 mình 1 ngựa chạy xe từ cảng Dung Quất về Vũng Tàu ( 860 km ) theo QL 1 , em xuất phát từ lúc 8h sáng tại Dung Quất chạy tàn tàn vừa ăn vừa nghỉ đi tè dọc đường và về đến Vũng Tàu khoảng 2h sáng hôm sau .Chao các bác, 3/7 này em định đi Đà Nẵng chơi. Đự định sáng 5h chạy theo ql14 để tới DN vào 10 giờ khuya. Các bác cho ý kiến xem có nên đi như vậy hay ngủ lại Kontum? Đường từ Kontum đến DNang đi đêm có nguy hiểm không ạ?
Em thì đã lái được hơn 100k km rồi. Có ngày đã từng lái 700km. Em định mệt thì ngủ 15' rồi lại đi tiếp vậy có ổn không?
Ngày 3/7 tới có bác nào cũng về DN theo QL14 không hú nhau cùng đi cho vui và đề phòng xxx luôn thể.
Theo e thì bác chủ nên đi quốc lộ 1 thì hay hơn ,
Chúc bác và gd có chuyến đi an toàn , vui vẻ , hạnh phúc
Ngày 1 VT-BMT. Ngày 2 tính BMT-Kontum xong ngủ lại... mà tới Kontum thấy sớm quá nên chại mịa xuống ĐN luôn, tới nơi hơn 7h tối..... Lạ là ngày đầu mệt, sang ngày thứ 2 chạy hơn 500km lại ko mệt, khoái nhất đổ đèo Lò xo...Hôm trước lão đi ra 2 ngày hay 3 ngày? Nghỉ lại đêm ở đâu vậy?
Cứ liều đi đi, k quen thì mình bò từ từ...hehe
Đường tốt ko sao bác, mệt nhất gặp đường đang sửa chữa....bij ổ gà rồi bị bọn xe to chèn ép.....Em đã từng 1 mình 1 ngựa chạy xe từ cảng Dung Quất về Vũng Tàu ( 860 km ) theo QL 1 , em xuất phát từ lúc 8h sáng tại Dung Quất chạy tàn tàn vừa ăn vừa nghỉ đi tè dọc đường và về đến Vũng Tàu khoảng 2h sáng hôm sau .
Theo e thì bác chủ nên đi quốc lộ 1 thì hay hơn ,
Chúc bác và gd có chuyến đi an toàn , vui vẻ , hạnh phúc
Vậy thì quay về thì ĐN - Pleiku, Pleiku - Đà Lạt là âu cơNgày 1 VT-BMT. Ngày 2 tính BMT-Kontum xong ngủ lại... mà tới Kontum thấy sớm quá nên chại mịa xuống ĐN luôn, tới nơi hơn 7h tối..... Lạ là ngày đầu mệt, sang ngày thứ 2 chạy hơn 500km lại ko mệt, khoái nhất đổ đèo Lò xo...
Tết năm 2013 Em cùng gia đình về quê ăn Tết. Khi vào em chạy QL1, 1 lèo từ 4h sáng từ ĐN về đến SG 2h sáng ngày hôm sau.Trên đường đi cứ 150 km em dừng nghĩ 5-10p. 15h chiều về đến Cam Ranh, đuối qua em vô massa tẩm quất cho phẻ rồi đi tiếp. Về đến SG em để nguyên quần áo đi thẳng đến giường và ngũ ngay đơ luôn.
Tóm lại! Em sẽ không đi như thế nữa vì mất sức quá thể. Thời gian thì quý thật nhưng tính mạng, sức khỏe mình + gia đình đáng quý hơn. Nếu bác chủ đi 2 tài thì OK, còn 1 tài thì không nên phí sức như thế.
Tóm lại! Em sẽ không đi như thế nữa vì mất sức quá thể. Thời gian thì quý thật nhưng tính mạng, sức khỏe mình + gia đình đáng quý hơn. Nếu bác chủ đi 2 tài thì OK, còn 1 tài thì không nên phí sức như thế.
Chỉnh sửa cuối:
Em đã quyết định đi QL14 và ngủ lại Kontum. Đường về thì em ghé Tuy Hòa chơiEm đã từng 1 mình 1 ngựa chạy xe từ cảng Dung Quất về Vũng Tàu ( 860 km ) theo QL 1 , em xuất phát từ lúc 8h sáng tại Dung Quất chạy tàn tàn vừa ăn vừa nghỉ đi tè dọc đường và về đến Vũng Tàu khoảng 2h sáng hôm sau .
Theo e thì bác chủ nên đi quốc lộ 1 thì hay hơn ,
Chúc bác và gd có chuyến đi an toàn , vui vẻ , hạnh phúc