Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
17/7/11
662
21
18
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Hóng bác chủ up hình ,học hỏi kinh nghiệm
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

em cũng đang ấp ủ đi cam, không biết giấy tờ, thủ tục có rườm rà ko?
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Chờ xem bác chủ tư dzấn dzụ giấy tờ cái.

Muốn đi nghê!
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Hóng hình chuyến đi của bác chủ, và cũng nhờ bác nói rõ thêm về thủ tục giấy tờ! Thank bác!
 
Hạng B2
20/1/13
223
62
28
45
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

hdjack nói:
Bác chủ nên thêm chú thích, thủ tục xe qua Lào, tiền kíp # Vnd, v.v...
Thanks
Cảm ơn các bác quan tâm. Em xin nói luôn về thủ tục xe nhập cảnh qua Lào.
- Đầu tiên các bác ra Phòng 1 cửa sở giao thông vận tải lấy mẫu đơn làm Transit qua Lào( Hoặc lấy mẫu đơn trên mạng tải về)
- Điền đầy đủ thông tin vào. Trong mẫu đơn có phần điền cửa khẩu đi và về, theo kinh nghiệm của em các bác cứ điền 10 cửa khẩu khi đi và về cho tiện sau này nếu đi và về cửa khẩu nào củng ok
- Về địa phương xác nhận( Nếu xe công ty mang theo con dấu đóng cái cụp)
- Nộp lại cho Sở giao thông hẹn 7 ngày( nhưng em kẹp 200k và hẹn 3 ngày hoặc lấy liền luôn)
- sau thời gian hẹn các bác sẽ được cấp cái giấy phép transit như sau
Đi du lịch Lào bằng ô tô!- Tường thuật lại chuyến đi Lào- Thái Lan( Tết Giáp ngọ -trang 3)

Đi du lịch Lào bằng ô tô!- Tường thuật lại chuyến đi Lào- Thái Lan( Tết Giáp ngọ -trang 3)

Nhưng lưu ý cái này làm trước ngày đi khoảng 10 ngày nhé các bác và có giá trị trong vòng 1 tháng thôi.
Như thế là các bác vi vu đi Lào được rồi đấy. Khi đến cửa khẩu các bác làm thủ tục trasit cho xe ở Hải quan và biên phòng Việt Nam xong đến Biên phòng và Hải quan Lào, Hải quan lào sẽ cấp cho các bác tờ khai chei61c xe màu xanh( Em quên chụp mất), và yêu cầu Hải quan ghi số ngày nhiều nhất là 1 tháng, nếu sau này các bác về trễ so với giấy này 1 ngày nộp phạt 10 USD. Và sau cùng là mua bảo hiểm xe ô tô nó như thế này
Đi du lịch Lào bằng ô tô!- Tường thuật lại chuyến đi Lào- Thái Lan( Tết Giáp ngọ -trang 3)

Tờ bảo hiểm này em mua 1 tuần hết 60K kíp, nếu các bác không mua thì gặp công an Lào phiền phức lắm. Em vào đất lào gặp công an 2 lần hết 400K kíp hơn 1 triệu đấy các bác. Khi nào đến phần công an em sẽ mô tả công an Lào như thế nào.
- Tiền kíp Lào em đổi ở cửa khẩu là 1 nghìn kíp lào thành 2.7 nghìn tiền VNĐ nhưng khi em đi đổi ở agribank chưa làm việc nên hơi thấp, nếu đổi ở Ngân hàng tỷ giá là 2.63. Mà nên đổi bên Việt Nam ngay cửa khẩu nhé các bác. À khi đổi tiền nên kiểm tra từng đồng tiền một có tiền rách không nhé, máy người đổi tiền toàn là tiền rách nên phải cẩn thận. Khi đến Viên chăn vào khách sạn các bác đổi nói đòi 2.8 nên thấp quá.
- Điện thoại trên đất Lào: Các báo vào cửa khẩu mua sim Unitel giá 50K kíp mà sài. Sim Viettel mình chỉ sài trong khoảng 1 km từ cửa khẩu thôi. Lúc trước khi em đi thì có báo đi Lào về bảo dùng viettel vô tư nhưng không đúng nhé các bác.
+ nộp tiền thì bấm *121*xxx#
+ Kiểm tra tài khoản: *122#
+ Nhưng em khuyên các bác nên đăng ký dịch vụ 3g, bởi không biết đường rất khó đi, mà dịch vụ 3g tại Lào rất đắt tiền, các bác bật 3g lên chút xíu là hết tiền, nên tải bản đồ offline trước khi sử dụng và đăng ký 3G như sau:
Soạn tin nhắn: 3g gửi 209( biết được cái này em phải rất vât vả đấy các bác). Còn rất nhiều điều phía trước cười ra nước mắt em sẽ viết tiếp sau.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/1/13
223
62
28
45
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Street_Version nói:
em cũng đang ấp ủ đi cam, không biết giấy tờ, thủ tục có rườm rà ko?
Bác đi Cam phải có giấy phép gì đấy của Bộ giao thông Cam gì đấy phức tạp lắm và phải đi theo đoàn caravan và có xe dẫn đường, bởi cam khác Lào là Lào đã ký hiệp định Liên vận với Việt nam Nam còn Camphuchia thì không.
 
aaw confirmed
Hạng C
3/10/09
597
153
43
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Bác đi mùng 3 giống em, gặp tên Hải quan Lào giống em, bị lấy tiền 150 k kip giống em, ...., em chỉ đi trước bác có 1 tiếng .
- Khi hỏi (hỏi cánh tài xế VN hay đi Lào) thì mới biết Chủ nhật (mùng 3 Tết) nên cái gì cũng gấp 3 tiền, đóng dấu nhập cảnh Lào ngày thường 10.000 kip, hôm đó mất 30.000 kip, hỏi tại sao giá cao các bạn Lào yêu "quỷ" không trả lời ...
- Đường Lao Bảo - Savanakhet 50% xấu nên khi về em xuống Pakse ngủ rồi qua cửa khẩu Bờ - Y về Kontum .
- Chuyện tên Hải quan Lào láu cá còn dài lắm, mặt mũi hiền lành, đậm người, trạc 45 - 50 tuổi, giọng lơ lớ, cái gì cũng không biết, không phải mình, cứ từ từ ... móc túi đàn anh VN trắng trợn !!!
- Em đổi tiền tự do cửa khẩu 1 triệu VN = 370.000 kip, các cô gái đổi tiền VN ma lanh không kém ai, lúc đầu bảo 1 T= 350 ngàn kip, sau thỏa thuận 1 T = 370 ngàn, em đưa 1T, 2 cô đưa lại 335 ngàn !!! , hỏi sao vậy thì 2 cô đá qua đá lại bảo khi nảy đồng ý 335 sau lên 337 mà ? nói giọng trọ trẹ dễ nghe nhưng lừa đảo trắng trợn, em không thèm đổi nữa thì chịu đưa 370, lấy lui 5 ngàn lì xì Tết ... may mà cẩn thận đếm lại tiền chứ mất oan mấy chục ngàn kip rồi , các bác dại gái như em có mà hết tiền nhanh .
- Bác chủ hơn em chỗ chỉ mua bảo hiểm 1 tuần = 60 ngàn kip, thằng bán bảo hiểm tại cửa khẩu lừa em gói thấp nhất 15 ngày = 90 ngàn kip, trong khi mình chỉ dùng có 4 ngày bên Lào , mất toi 30 ngàn kip = 90.000 VNĐ , lại còn mất công nhờ bạn Lào thật tốt bụng ở thị trấn cách 2 km tìm nó, chứ nó nói ngày Tết VN ít xe qua lại nên nó đi chơi không bán , chờ gần 50 phút mới ló mặt .
- Điện thoại Mobi, Viettel nghe vô tư trên đất Lào vì có chuyển vùng quốc tế tự động , nhưng các bác nên tắt ngay vì người nghe hay gọi đều mất nhiều tiền, em chỉ nhận cuộc gọi từ VN có vài cuộc mà tài khoản em mất gần 100 ngàn VN ! cái này các hãng di động VN kiếm bộn tiền, dù khách hàng không muốn chút nào ... , mua con sim Unitel Lào gọi về VN rẻ hơn nhiều , Mobiphone còn nhắn tin cú pháp gọi về VN là *131* ..... # , nhưng có gọi được đâu, trừ tiền xối xả !
Đi đâu cũng bị moi tiền, từ VN đàn anh (phone) đến Lào đàn em ... , nhưng Hải Quan, phòng Xuất cảnh, Biên phòng cửa khẩu VN rất đàng hoàng nhé các bác, dù ngày Tết vẫn trực nghiêm túc , không mè nheo như em Lào .
- Có 1 điều sướng là đi đường tránh Huế mới làm thật tuyệt vời, sáng sớm 5 g đường vắng, tốt , Tết không ai đi , em cứ 110-120 mà chạy ... hơn xa cao tốc Trung Lương, may mà không bị bắn tốc độ .

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/1/13
223
62
28
45
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

aaw nói:
Bác đi mùng 3 giống em, gặp tên Hải quan Lào giống em, bị lấy tiền 150 k kip giống em, ...., em chỉ đi trước bác có 1 tiếng .
- Khi hỏi (hỏi cánh tài xế VN hay đi Lào) thì mới biết Chủ nhật (mùng 3 Tết) nên cái gì cũng gấp 3 tiền, đóng dấu nhập cảnh Lào ngày thường 10.000 kip, hôm đó mất 30.000 kip, hỏi tại sao giá cao các bạn Lào yêu "quỷ" không trả lời ...
- Đường Lao Bảo - Savanakhet 50% xấu nên khi về em xuống Pakse ngủ rồi qua cửa khẩu Bờ - Y về Kontum .
- Chuyện tên Hải quan Lào láu cá còn dài lắm, mặt mũi hiền lành, đậm người, trạc 45 - 50 tuổi, giọng lơ lớ, cái gì cũng không biết, không phải mình, cứ từ từ ... móc túi đàn anh VN trắng trợn !!!
- Em đổi tiền tự do cửa khẩu 1 triệu VN = 370.000 kip, các cô gái đổi tiền VN ma lanh không kém ai, lúc đầu bảo 1 T= 350 ngàn kip, sau thỏa thuận 1 T = 370 ngàn, em đưa 1T, 2 cô đưa lại 335 ngàn !!! , hỏi sao vậy thì 2 cô đá qua đá lại bảo khi nảy đồng ý 335 sau lên 337 mà ? nói giọng trọ trẹ dễ nghe nhưng lừa đảo trắng trợn, em không thèm đổi nữa thì chịu đưa 370, lấy lui 5 ngàn lì xì Tết ... may mà cẩn thận đếm lại tiền chứ mất oan mấy chục ngàn kip rồi , các bác dại gái như em có mà hết tiền nhanh .
- Bác chủ hơn em chỗ chỉ mua bảo hiểm 1 tuần = 60 ngàn kip, thằng bán bảo hiểm tại cửa khẩu lừa em gói thấp nhất 15 ngày = 90 ngàn kip, trong khi mình chỉ dùng có 4 ngày bên Lào , mất toi 30 ngàn kip = 90.000 VNĐ , lại còn mất công nhờ bạn Lào thật tốt bụng ở thị trấn cách 2 km tìm nó, chứ nó nói ngày Tết VN ít xe qua lại nên nó đi chơi không bán , chờ gần 50 phút mới ló mặt .
- Điện thoại Mobi, Viettel nghe vô tư trên đất Lào vì có chuyển vùng quốc tế tự động , nhưng các bác nên tắt ngay vì người nghe hay gọi đều mất nhiều tiền, em chỉ nhận cuộc gọi từ VN có vài cuộc mà tài khoản em mất gần 100 ngàn VN ! cái này các hãng di động VN kiếm bộn tiền, dù khách hàng không muốn chút nào ... , mua con sim Unitel Lào gọi về VN rẻ hơn nhiều , Mobiphone còn nhắn tin cú pháp gọi về VN là *131* ..... # , nhưng có gọi được đâu, trừ tiền xối xả !
Đi đâu cũng bị moi tiền, từ VN đàn anh (phone) đến Lào đàn em ... , nhưng Hải Quan, phòng Xuất cảnh, Biên phòng cửa khẩu VN rất đàng hoàng nhé các bác, dù ngày Tết vẫn trực nghiêm túc , không mè nheo như em Lào .
- Có 1 điều sướng là đi đường tránh Huế mới làm thật tuyệt vời, sáng sớm 5 g đường vắng, tốt , Tết không ai đi , em cứ 110-120 mà chạy ... hơn xa cao tốc Trung Lương, may mà không bị bắn tốc độ .
Mấy em đổi tiền em như sau: Nó bảo em là tỷ giá 1 triệu kíp Lào ăn 2.7 triệu vNĐ đến khi đổi Nó bù loa với chị đi cùng em là 10 triệu VNĐ đổi 3.5 triệu Kíp Lào, mới đầu em thấy không phải nên em tính lại đúng ra là 3.7 triệu kíp lào, nếu mà không tính toán đàng hoàng thì mất toi 200k kíp rồi. Sau đó em đổi 13.5 triệu VNĐ ăn 5 triệu Kíp Lào. mà tiền rách góc không hà, em kiểm tra từng tờ một nó thấy không lừa được em nó bảo em khó quá, mình đâu biết được qua Lào nó không ăn thì sao. Bác mua bảo hiểm sát thằng hải Quan Lào đó. Thằng cha khoảng 45 tuổi da đen, hỏi cái chi củng không biết mà làm cho tờ giấy đòi 150 nghìn kíp, đúng là đểu quá!!!
 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
47
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

Vậy bây giờ đi qua Lào dễ quá rồi, chỉ có điều vô trong rồi đi đâu ai hướng dẫn... không đồng ngôn ngữ, họ có nói tiếng anh không bác?
Các điểm du lịch có bắt chẹt như Hải quan không bác...
Thanks
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Re: Đi du lịch Lào bằng ô tô!

chaucivil nói:
aaw nói:
Bác đi mùng 3 giống em, gặp tên Hải quan Lào giống em, bị lấy tiền 150 k kip giống em, ...., em chỉ đi trước bác có 1 tiếng .
- Khi hỏi (hỏi cánh tài xế VN hay đi Lào) thì mới biết Chủ nhật (mùng 3 Tết) nên cái gì cũng gấp 3 tiền, đóng dấu nhập cảnh Lào ngày thường 10.000 kip, hôm đó mất 30.000 kip, hỏi tại sao giá cao các bạn Lào yêu "quỷ" không trả lời ...
- Đường Lao Bảo - Savanakhet 50% xấu nên khi về em xuống Pakse ngủ rồi qua cửa khẩu Bờ - Y về Kontum .
- Chuyện tên Hải quan Lào láu cá còn dài lắm, mặt mũi hiền lành, đậm người, trạc 45 - 50 tuổi, giọng lơ lớ, cái gì cũng không biết, không phải mình, cứ từ từ ... móc túi đàn anh VN trắng trợn !!!
- Em đổi tiền tự do cửa khẩu 1 triệu VN = 370.000 kip, các cô gái đổi tiền VN ma lanh không kém ai, lúc đầu bảo 1 T= 350 ngàn kip, sau thỏa thuận 1 T = 370 ngàn, em đưa 1T, 2 cô đưa lại 335 ngàn !!! , hỏi sao vậy thì 2 cô đá qua đá lại bảo khi nảy đồng ý 335 sau lên 337 mà ? nói giọng trọ trẹ dễ nghe nhưng lừa đảo trắng trợn, em không thèm đổi nữa thì chịu đưa 370, lấy lui 5 ngàn lì xì Tết ... may mà cẩn thận đếm lại tiền chứ mất oan mấy chục ngàn kip rồi , các bác dại gái như em có mà hết tiền nhanh .
- Bác chủ hơn em chỗ chỉ mua bảo hiểm 1 tuần = 60 ngàn kip, thằng bán bảo hiểm tại cửa khẩu lừa em gói thấp nhất 15 ngày = 90 ngàn kip, trong khi mình chỉ dùng có 4 ngày bên Lào , mất toi 30 ngàn kip = 90.000 VNĐ , lại còn mất công nhờ bạn Lào thật tốt bụng ở thị trấn cách 2 km tìm nó, chứ nó nói ngày Tết VN ít xe qua lại nên nó đi chơi không bán , chờ gần 50 phút mới ló mặt .
- Điện thoại Mobi, Viettel nghe vô tư trên đất Lào vì có chuyển vùng quốc tế tự động , nhưng các bác nên tắt ngay vì người nghe hay gọi đều mất nhiều tiền, em chỉ nhận cuộc gọi từ VN có vài cuộc mà tài khoản em mất gần 100 ngàn VN ! cái này các hãng di động VN kiếm bộn tiền, dù khách hàng không muốn chút nào ... , mua con sim Unitel Lào gọi về VN rẻ hơn nhiều , Mobiphone còn nhắn tin cú pháp gọi về VN là *131* ..... # , nhưng có gọi được đâu, trừ tiền xối xả !
Đi đâu cũng bị moi tiền, từ VN đàn anh (phone) đến Lào đàn em ... , nhưng Hải Quan, phòng Xuất cảnh, Biên phòng cửa khẩu VN rất đàng hoàng nhé các bác, dù ngày Tết vẫn trực nghiêm túc , không mè nheo như em Lào .
- Có 1 điều sướng là đi đường tránh Huế mới làm thật tuyệt vời, sáng sớm 5 g đường vắng, tốt , Tết không ai đi , em cứ 110-120 mà chạy ... hơn xa cao tốc Trung Lương, may mà không bị bắn tốc độ .
Mấy em đổi tiền em như sau: Nó bảo em là tỷ giá 1 triệu kíp Lào ăn 2.7 triệu vNĐ đến khi đổi Nó bù loa với chị đi cùng em là 10 triệu VNĐ đổi 3.5 triệu Kíp Lào, mới đầu em thấy không phải nên em tính lại đúng ra là 3.7 triệu kíp lào, nếu mà không tính toán đàng hoàng thì mất toi 200k kíp rồi. Sau đó em đổi 13.5 triệu VNĐ ăn 5 triệu Kíp Lào. mà tiền rách góc không hà, em kiểm tra từng tờ một nó thấy không lừa được em nó bảo em khó quá, mình đâu biết được qua Lào nó không ăn thì sao. Bác mua bảo hiểm sát thằng hải Quan Lào đó. Thằng cha khoảng 45 tuổi da đen, hỏi cái chi củng không biết mà làm cho tờ giấy đòi 150 nghìn kíp, đúng là đểu quá!!!
Hic! Đàn em Lào học bài đàn anh VN rất nhanh về cái vụ gây khó kiếm xèn. Em hóng và cố gắng năm nay làm 1 chuyến sang Lào du lịch.


 
Status
Không mở trả lời sau này.