Hạng B2
8/5/06
347
162
43
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

To TrungNghia,
Tin mừng cho các bác sồn sồn là: 35 tuổi là ở năm nay 2006. Lần đầu tui mua nàng mới chừng 20 (tui lúc đó 35, đã có vợ 2 con, tiếc gần chết !).
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Trích đoạn: phuni56

To TrungNghia,
Tin mừng cho các bác sồn sồn là: 35 tuổi là ở năm nay 2006. Lần đầu tui mua nàng mới chừng 20 (tui lúc đó 35, đã có vợ 2 con, tiếc gần chết !).

Vậy sao?? Tại bác viết không rõ nên tui nhầm. Nhưng mà lúc đó bác 35 tuổi là tuổi đẹp nhất của ngừơi đàn ông mà sao bác không tận dụng nhỉ???

À quên, bác có biết cô chủ đó có chồng con gì chưa? Tên gì để còn kêu chứ!!!:D:D
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Hê hê...từ xe qua bánh bèo bì, chẹp chẹp...
@ bác Babinh : 16 là 1 chục trái cây. Chứ trứng gà, 1 chục chỉ có 12 ; còn "trứng" gì khác, tui hổng biết :D[:'(]:mad:
Chắc lúc ghé BÚNG hỏi mua bánh bèo, lão Phu đi Cub 78 cà tàng ? Biết đâu bây giờ, khi thấy lão mở cửa xe hơi đường bệ bước xuống, "người xưa" lại cho lão hưởng kiểu khác, he he...Ôi, the way we were, nay còn đâu, hic :D
Nhân tiện, lão cho hỏi ngu phát : đồng hồ đeo tay Omega đời cô lựu, lên dây, 1 cửa sổ, xài dây đeo da cá sấu (đã mục), bi chừ bán được mấy xiền ? Nếu mặt sau có khắc tên chủ nhân ?
 
Hạng B2
28/9/06
172
28
28
44
Việt Nam
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Lạc đề rồi bác Fer ơi nên chắc có lẽ là không ai quan tâm việc bán buôn của bác đâu vì vậy chắc là bác bán ở trên OS này không được rồi !! Nếu vậy thì bác cho em cái đồng hồ đó đi em sẽ làm đồ chơi cho con em !! Hic...hic ... dzọt !!
Bác Phuni56 ơi em và bác Puma ở Bình Dương nè bác cho em biết tên và miêu tả cụ thể cô bán bánh bèo ngày xưa đi bác có gì em nhắn lại dùm cho !!
Hay là ngày xưa người ta bán bánh bèo chứ còn bây giờ đã chuyển qua bán thứ gì....gì.... khác thì sao hả bác !!! Chắc khó tìm lại người xưa cảnh củ quá bác ơi !!
Thôi thì hôm nào lên Bình Dương hú em 1 tiến AE mình đi ăn bánh bèo Mỹ Liên cho chắc nhé bác Phuni56 !! 1 dĩa bánh bèo Mỹ Liên + 2 cuốn bì cuốn = No cành hông ngon lành !! Thế nhé bác !! Mong gặp bác ở BD nhé
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Thiệt đúng phong thái hào hiệp dân Thủ Dầu Một. Cám ơn lời mời của thổ địa babinh, rất... rất... mong được diện kiến bác và Puma. Hôm nào đi sẽ kéo theo lão Fer.
Về chuyện cô bán bánh...thì ông bà ta có câu: Nhất cự ly nhì cường độ. Chỉ cho bác thì khác nào xăng M95 đem đổ vô bình xe F1. Tớ chả dại.
Nhất định sẽ gặp.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Trích đoạn: phuni56

To TrungNghia,
Tin mừng cho các bác sồn sồn là: 35 tuổi là ở năm nay 2006. Lần đầu tui mua nàng mới chừng 20 (tui lúc đó 35, đã có vợ 2 con, tiếc gần chết !).

Còn chút bánh bèo nhớ những 15 năm. Bác Phuni54 coi chừng....Bài trên, câu dưới qúa hay từ chuyện bán mua, nghệ thuật kinh doanh..Nhưng câu sau thì dể chết thiệt: 15 năm đó bác.:D Lão Fẹt hay ghé chỗ bác, nhớ nhắc lão ấy không thì...dzọt.
 
Hạng D
12/12/03
2.829
4.062
113
Vietnam
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

Bác bamap đã gửi cho cái bà đó chưa? Gửi lẹ đi bác... làm ăn hách dịch quá. (E xin quay lại chủ đề sau khi các bác lạc qua Bình Dương:D:D:D
 
Hạng B2
21/12/05
362
15
16
Vanchuyennhanh.com
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

@Funi56:Bác ui,cô bán bánh bèo có con gái kg ạ ?:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
RE: Có bác nào thích ăn bún - bánh bèo bì hôn ???

To PhươngNam,
Cái nầy thì phải hỏi Puma và Babinh, tuy nhiên nếu có ý muốn kiếm "dợ lớn" thì tui có thông tin nầy:
1- Con gái miệt vườn từ Nhị Bình (bây giờ thuộc Hóc Môn TP.HCM.), Lái Thiêu, Búng (Thạnh An), Tương Bình Hiệp vốn có tiếng là đẹp đó. Da trắng hồng (nhà thường làm vườn cây ăn trái, ít làm ruộng dang nắng...), mình dây, ăn nói nhỏ nhẹ...nên có tiếng là "người đẹp Bình Dương".
2- Còn nếu rãnh hơn và muốn làm lớn thì chịu khó xuống miệt Tiền Giang - Cái Bè - Tầm Du - CÙ Lao Thới Sơn...Nha Mân (Sa Đéc) nghe đồn mấy cô ở đây nhiều người là hậu duệ của các mệnh phụ, cung tần thời Gia Long tẩu quốc nên đài các lắm. Hòang Thái Hậu Từ Cung (phim Ngọn nến hòang cung ) mẹ Vua Bảo Đại là người vùng nầy, ngoài ra còn nhiều mệnh phụ khác nữa...
Khi đi nhớ mang theo BMW hoặc Mer. sẽ có hiệu quả hơn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi áp dụng.
Bảo trọng.