Vợ cả em ở thạnh Phú nè bác, cung hay đi về đó, có dịp anh, em hóng hớt tí nhá bác
huynguyen1204 nói:Em cũng là dân Bến Tre nè bác ơi, em ở TX F3 sau lưng nhà đèn. Không biết e có biết bác k ta. hehe.scrlinh nói:Cũng là dân miền tây và rất khoái đi phà, không hiểu sau rất thích nhìn dòng nước do chân vịt đạp ra, nhìn rất mạnh mẽ, thỉnh thoãng mùi khói phà lẫn trong gió sông hăng hăng khó quên, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mỗi lần về tới Rạch Miễu là dông ra sau phà đứng kết hợp làm điếu thuốc...... tuyệt vời, riết rồi bà cả nói ông về tới phà hẹn con nào ngoài sau dzậy![]()
em cũng là dân sông nước miền tây, theo em nếu du lịch em thả lỏng mình dưới sông bằng cái phao là nhìn cảnh sướng nhất 
Đi phà thì 'lãng mạn' các bác nhỉ?có công việc thì sao cái phà chậm thế?Giờ thì thấy cái cầu cũng tiện! mỗi lần đi ngang cái cầu Rạch Miễu quê em thấy sống mũi cay cay!,thấy nhớ cái Cầu Bắc,hòi nhỏ hay ra đó tắm sông về bị Nội la '...mồ tổ cha mày!' la vậy nhưng lại dúi cho củ khoai!giờ thị cầu mới,Nội mất !Quê em ở BT lun nè bác,ngay bến bắc cũ luôn!Simpleboy nói:Em cũng thích đi phà hơn, cảm giác khó tả lắm các pác ah. Bây giờ có cầu ùi, mỗi lần về quê em lại mún đi phà hà.
Ps: em cũng là dân Bến Tre nè các pác. Em ở xã Phú Hưng , Tp.Bến Tre lun. Hehe. Nếp có dịp, về quê gặp mặt, uống caphe nha các pác.huynguyen1204 nói:Em cũng là dân Bến Tre nè bác ơi, em ở TX F3 sau lưng nhà đèn. Không biết e có biết bác k ta. hehe.scrlinh nói:Cũng là dân miền tây và rất khoái đi phà, không hiểu sau rất thích nhìn dòng nước do chân vịt đạp ra, nhìn rất mạnh mẽ, thỉnh thoãng mùi khói phà lẫn trong gió sông hăng hăng khó quên, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mỗi lần về tới Rạch Miễu là dông ra sau phà đứng kết hợp làm điếu thuốc...... tuyệt vời, riết rồi bà cả nói ông về tới phà hẹn con nào ngoài sau dzậy![]()
Hình như gần cuối năm.
các bác cùng quê hò hẹn nhau cafe cà pháo hơi bị nhiều.
bên kia thì cafe mỹ tho.
quan bên đây thì gặp cafe bến tre.
hồi trước em về cần thơ qua phà, cảm giác sắp đến phà làm lòng xao xuyến rằng qua bờ bên kia là đến rồi.
giờ đi cầu mỹ thuận, nhanh thì có nhanh => cảm giác nôn nao ko còn.
các bác cùng quê hò hẹn nhau cafe cà pháo hơi bị nhiều.
bên kia thì cafe mỹ tho.
quan bên đây thì gặp cafe bến tre.
hồi trước em về cần thơ qua phà, cảm giác sắp đến phà làm lòng xao xuyến rằng qua bờ bên kia là đến rồi.
giờ đi cầu mỹ thuận, nhanh thì có nhanh => cảm giác nôn nao ko còn.
Last edited by a moderator:
Chà trên đây nhiều dân miền Tây dữ hen.Cuối năm về các bác hẹn nhau về chung thành 1 đoàn cho nó hoành tráng!
Nhớ thời bao cấp mỗi lấn về Bến Tre sợ nhất qua phà Rạch Miễu, vừa lâu vừa chạy chậm, trể 1 chuyến coi như mất gần 2 giờ để qua bờ bên kia. Sau này xe cộ nhiều, phà cũng nhiều lên và ngon hơn, chạy "bá phát" luôn, mấy năm gần có cầu được trang bị thêm phà nhỏ chạy nhìn ghiền luôn, chấp phà lớn nữa đường
, tời ơi là tời, đứng bên phà lớn nhìn nó chẻ nước đi như ca nô nhưng nắng chết tía vì không có mui.
Phà ơi là phà!
Em mới đi Rạch GIá về. Phà Vàm Cống giờ chán lắm, đông xe chút là kẹt.
Mỗi lần qua đây phải chơi chiêu mới đc.
Em mới đi Rạch GIá về. Phà Vàm Cống giờ chán lắm, đông xe chút là kẹt.
Mỗi lần qua đây phải chơi chiêu mới đc.