Em đi Vàm Sát qua phà Doi Lầu. Tiếc là phà này chưa chở 4 bánh. Đường vô Vàm Sát làm lại ngon chưa bác bộ đội?cuongbodoi nói:Vậy thì bác tranh thủ đi nhé.Sau này có cầu Bình Khánh thì phà sẽ không còn luôn đó bác.Xe Ngựa nói:Thỉnh thoảng thèm cảm giác sông nước, em lại phi xuống Cần Giờ. Vừa có cầu, vừa có phà.
Nếu đi Vàm Sát thì thời gian thư giãn trân phà ngót nghét 30 phút.
E củng là dân ở SG nhưng củng thích về sông nước nên e chọn Cần Giờ để làm quê cho thư giãn.Nhà vườn e ở Vàm Sát Lý nhơn luôn nè.Bửa nào bác thích sông nước,thích đi phà thì xuống dưới đâ ới e.Mình làm vài ve với đặc sản sông nước nhé.
Quê ngoại tôi ở xã Tân Thạch - Bến Tre. Hồi trước qua phà chờ lâu muốn nản luôn vì qua phà , đi bộ chút vào tới nhà ngoại rồi. Có Cầu Rạch Miễu thấy đi qua lại tiện quá ( mặc dù thu phí hơi cao)scrlinh nói:Bờ bên Bến Tre là Tân Thạch phải không bác? nhớ lúc nhỏ đi bộ qua trước xe đò đứng chờ xe nắng chít... luôn. Hôm nào xịn lên xe lôi chạy bằng máy 2 thì thời Bảo Đại cũng phê lắm, về tới thị xã mừng gần chết vì hết đau lưng và ê đí....t.![]()
Tết mà gặp các bác ở Bến Tre nhỉ ... ngồi quán cafe uống nước dừa mệt nghỉ ( !!!! )
Cám ơn bác chủ thớt, đã làm cho tôi nhớ quê nhà quá ( Vỉnh Long _ Bến Tre _ Đồng Tháp : Quê Nội - Ngoại và Vợ tôi đó )
______________________________________
KIA CARENS 52F 2797
Uhm vậy là bác đi đò,chỉ chở được 2 bánh.Đi đò nó còn cảm giác sông nước phê hơn đi phà nữa phải không bác?Nhưng e đi hay bị say đò.Tuy nhiên lâu lâu e củng đi đường đò vì tuyến này có xe buýt chạy tới trước cửa nhà e ở SG luôn bác.Nó gần hơn rất nhiều so với đi phà Bình Khánh.Àh mà đường làm xong chạy bon bon rồi bác,đạp tẹt ga luôn.Xe Ngựa nói:Em đi Vàm Sát qua phà Doi Lầu. Tiếc là phà này chưa chở 4 bánh. Đường vô Vàm Sát làm lại ngon chưa bác bộ đội?cuongbodoi nói:Vậy thì bác tranh thủ đi nhé.Sau này có cầu Bình Khánh thì phà sẽ không còn luôn đó bác.Xe Ngựa nói:Thỉnh thoảng thèm cảm giác sông nước, em lại phi xuống Cần Giờ. Vừa có cầu, vừa có phà.
Nếu đi Vàm Sát thì thời gian thư giãn trân phà ngót nghét 30 phút.
E củng là dân ở SG nhưng củng thích về sông nước nên e chọn Cần Giờ để làm quê cho thư giãn.Nhà vườn e ở Vàm Sát Lý nhơn luôn nè.Bửa nào bác thích sông nước,thích đi phà thì xuống dưới đâ ới e.Mình làm vài ve với đặc sản sông nước nhé.
Bác chủ ở Lý Nhơn lâu chưa? khoảng 1982- 1983 thường hay về dưới do theo tàu chở vật liệu xây dựng để làm trạm xá, trường học....... lúc đó chưa có đường bộ, nước uống rất quí vào mùa khô, ghe nước từ SG ra tới có chú CA xã xuống cầm vòi bơm nước bán theo diện ưu tiên trước rồi sau cùng mới đến dân, còn đi bộ nghe nói 3-4 km để lấy nước ngọt về xài. Giờ có điện, đường sá, cầu ..... cuộc sống thay đổi nhiều, nhớ lại khoảng thời gian đó tội nhất là mấy bé độ tuổi mẫu giáo và cấp 1, hầu như không biết rất nhiều thứ dù ở không xa Nhà Bè (Sài Gòn) là bao.
Dạ e chỉ mới về Lý Nhơn 2-3 năm nay thôi.E có nghe người địa phương kể lại giống y như bác nói.Nhưng bây giờ nó khác hết rồi bác ạh.Điện,nước,đường xá,cầu cóng,trường học,trạm xá,internet cái gì củng có hết rồi bác ơi.Nghĩ cũng tội,chỉ cách 1 con sông,1 cái phà mà đời sống người dân ở đây khác hẳn với trên SG.Nhưng giờ củng đỡ lắm rùi bác.scrlinh nói:Bác chủ ở Lý Nhơn lâu chưa? khoảng 1982- 1983 thường hay về dưới do theo tàu chở vật liệu xây dựng để làm trạm xá, trường học....... lúc đó chưa có đường bộ, nước uống rất quí vào mùa khô, ghe nước từ SG ra tới có chú CA xã xuống cầm vòi bơm nước bán theo diện ưu tiên trước rồi sau cùng mới đến dân, còn đi bộ nghe nói 3-4 km để lấy nước ngọt về xài. Giờ có điện, đường sá, cầu ..... cuộc sống thay đổi nhiều, nhớ lại khoảng thời gian đó tội nhất là mấy bé độ tuổi mẫu giáo và cấp 1, hầu như không biết rất nhiều thứ dù ở không xa Nhà Bè (Sài Gòn) là bao.