Chạy như vậy còn có thời gian ngắm cảnh, ức nhất là đi đường cao tốc, nhiều tay cứ chạy 80 ở lane trong cùng (dành tốc độ tối đa 100 km/h), xin đường kiểu gì cũng không cho. Biết là chạy như vậy về mặt luật thì không sai, nhưng đã biết trình lái kém phải chạy chậm thì vô lane giới hạn 80 mà chạy sao cứ chạy lane tối đa làm chi nhỉ? Hay là bằng mua hả mấy bác nên không biết cách chạy trên cao tốc cũng như không biết đọc bảng hướng dẫn giao thông, cứ nghĩ xe ô tô là đi lane sát con lươn. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nào đang bực bội thì thôi vui lắm... Chuyển sang lane 80 - vượt lên - cúp đầu chuyển lại lane - nhá thắng (chỉ nhá cho đèn thắng đỏ lên thôi nhá bác chứ đạp thắng thì có khi mình đi trước) - nhìn kiếng chiếu hậu - thấy cái mẹt xanh như đít nhái

Nói nhiều khi tội bác tài bác ơi, e từng ngồi xe mà chủ xe bắt chạy lane sát bên trái nhưng ko cho chạy nhanh, lên quá 40 trong tp và quá 60-70 trên cao tốc là chửi tx té tát.FuSan nói:Chạy như vậy còn có thời gian ngắm cảnh, ức nhất là đi đường cao tốc, nhiều tay cứ chạy 80 ở lane trong cùng (dành tốc độ tối đa 100 km/h), xin đường kiểu gì cũng không cho. Biết là chạy như vậy về mặt luật thì không sai, nhưng đã biết trình lái kém phải chạy chậm thì vô lane giới hạn 80 mà chạy sao cứ chạy lane tối đa làm chi nhỉ? Hay là bằng mua hả mấy bác nên không biết cách chạy trên cao tốc cũng như không biết đọc bảng hướng dẫn giao thông, cứ nghĩ xe ô tô là đi lane sát con lươn. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nào đang bực bội thì thôi vui lắm... Chuyển sang lane 80 - vượt lên - cúp đầu chuyển lại lane - nhá thắng (chỉ nhá cho đèn thắng đỏ lên thôi nhá bác chứ đạp thắng thì có khi mình đi trước) - nhìn kiếng chiếu hậu - thấy cái mẹt xanh như đít nhái![]()
Có loại đèn LED/ laser nào chiếu sáng chỗ kính lái không các bác, Em muốn đặt hàng chữ ngược, "Bác làm ơn cho em qua", để xe trước nhìn kính chiếu hậu thấy, và đặt bảng LED kính sau: "Thằng trước chạy chậm quá!"mỗi khi xe sau đá đèn, kèn.
bác này cũng không phải tay vừa nhỉ?FuSan nói:Chạy như vậy còn có thời gian ngắm cảnh, ức nhất là đi đường cao tốc, nhiều tay cứ chạy 80 ở lane trong cùng (dành tốc độ tối đa 100 km/h), xin đường kiểu gì cũng không cho. Biết là chạy như vậy về mặt luật thì không sai, nhưng đã biết trình lái kém phải chạy chậm thì vô lane giới hạn 80 mà chạy sao cứ chạy lane tối đa làm chi nhỉ? Hay là bằng mua hả mấy bác nên không biết cách chạy trên cao tốc cũng như không biết đọc bảng hướng dẫn giao thông, cứ nghĩ xe ô tô là đi lane sát con lươn. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nào đang bực bội thì thôi vui lắm... Chuyển sang lane 80 - vượt lên - cúp đầu chuyển lại lane - nhá thắng (chỉ nhá cho đèn thắng đỏ lên thôi nhá bác chứ đạp thắng thì có khi mình đi trước) - nhìn kiếng chiếu hậu - thấy cái mẹt xanh như đít nhái![]()
Bác này vui tính phết ... hỏi người ta mua bằng mà bác cúp đầu người ta ... và nhìn gương mà bác thấy mặt à công nhận bác tài ... đã lên tới trên này còn nóng tính quá [:O] nhiều bác tài cũng bị thương tật ko năng thì nhẹ ... cái chính là do cái bản tính hung hăng gây ra đó bácFuSan nói:Chạy như vậy còn có thời gian ngắm cảnh, ức nhất là đi đường cao tốc, nhiều tay cứ chạy 80 ở lane trong cùng (dành tốc độ tối đa 100 km/h), xin đường kiểu gì cũng không cho. Biết là chạy như vậy về mặt luật thì không sai, nhưng đã biết trình lái kém phải chạy chậm thì vô lane giới hạn 80 mà chạy sao cứ chạy lane tối đa làm chi nhỉ? Hay là bằng mua hả mấy bác nên không biết cách chạy trên cao tốc cũng như không biết đọc bảng hướng dẫn giao thông, cứ nghĩ xe ô tô là đi lane sát con lươn. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nào đang bực bội thì thôi vui lắm... Chuyển sang lane 80 - vượt lên - cúp đầu chuyển lại lane - nhá thắng (chỉ nhá cho đèn thắng đỏ lên thôi nhá bác chứ đạp thắng thì có khi mình đi trước) - nhìn kiếng chiếu hậu - thấy cái mẹt xanh như đít nhái![]()