vote cho bài này!thang455411 nói:Trường hợp này gặp hoài. Trên OS cũng có Thớt nói về vấn đề này.
Níu đoạn đường đi còn ngắn (vài km ) thì em nhịn.
Còn đi dài (mà đường quen ) thì em quan sát đủ điều kiện thì tìm cách vượt trong.
Níu lane trong cho chạy bằng hoặc cao hơn 30-40 thì chạy lane trong vài phút rồi chạy ngang hàng tí rồi vượt, vượt xa xa mới nhập lại lane.
Không hề, bác đi xa lộ Đại Hàn ( QL1A thì phải) sẽ hiểu ah nha. Hoặc tầm giờ 19h -20h30 đường Xa Lộ Hà Nội từ hướng Ngã 3 VT về Cầu Sài Gòn sẽ hiểu. Iem bị hoài.quachbachlong nói:mấy tình huống này chỉ sợ mấy bác lái xe con thôi chứ xe tải đa số rất lịch sự, xin đường là cho qua ngay thôi!
Vấn đề giờ là mấy ông đầu bò ( rùa bò nữa) chỉ có cách mà vượt phải thôi, đôi khi chấp nhận bị dính đạn của xxx.
em chỉ thấy buồn cười vì có người chạy xe với tinh thần như bác!FuSan nói:Chạy như vậy còn có thời gian ngắm cảnh, ức nhất là đi đường cao tốc, nhiều tay cứ chạy 80 ở lane trong cùng (dành tốc độ tối đa 100 km/h), xin đường kiểu gì cũng không cho. Biết là chạy như vậy về mặt luật thì không sai, nhưng đã biết trình lái kém phải chạy chậm thì vô lane giới hạn 80 mà chạy sao cứ chạy lane tối đa làm chi nhỉ? Hay là bằng mua hả mấy bác nên không biết cách chạy trên cao tốc cũng như không biết đọc bảng hướng dẫn giao thông, cứ nghĩ xe ô tô là đi lane sát con lươn. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nào đang bực bội thì thôi vui lắm... Chuyển sang lane 80 - vượt lên - cúp đầu chuyển lại lane - nhá thắng (chỉ nhá cho đèn thắng đỏ lên thôi nhá bác chứ đạp thắng thì có khi mình đi trước) - nhìn kiếng chiếu hậu - thấy cái mẹt xanh như đít nhái![]()
Nhìn kiếng chiếu hậu mà thấy mặt người ta xanh? ha ha ha! bác tưởng mắt bác là gì?
Thú thật, ra đường em thấy đa số (trên 70% ) kể từ người đi bộ - 2B- 4B- xe biển xanh đỏ đều tham gia giao thông thiếu ý thức từ lane làn - tốc độ - qua đường - rẽ quẹo. Đa số các vu tai nạn là do phần ý thức này.
Một số bác tài cứ ôm xe chyaj, cứ nghĩ 4B là chạy lane ngoài và chạy theo tốc của mình cảm thấy an toàn (dưới tốc ), chứ chả hỉu + biết lane đó chạy ra sao cả
Một số bác tài cứ ôm xe chyaj, cứ nghĩ 4B là chạy lane ngoài và chạy theo tốc của mình cảm thấy an toàn (dưới tốc ), chứ chả hỉu + biết lane đó chạy ra sao cả
traunuoc nói:húc thắng đít em nó![]()
![]()
cũng khó thật.... nếu lù lù qua phải mà gặp bác xxx thì coi như tiêu. Em nghĩ đi nghĩ lại rồi... chí còn cách trên thôi
mang theo cái giàn ná..không thì kiếm bác nào trên ô ếch bán đèn pin siêu sáng kiếm cái rồi hạ kiếng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
Nói vậy mới nhớ cách đây mấy tuần trên cao tốc từ sg về miền tây trời tối+mưa mà có bác 4chỗ (trên xe có con nít và phụ nữ) nhắm lane 100 mà bò 60-70...cả dây xe sau xếp hàng bò..xin kiểu gì cũng không tránh.
hài hước nhất là gần đến đoạn giao với đường nhánh rẽ xuống long an thắng cái hự rồi bò 40.
Nói vậy mới nhớ cách đây mấy tuần trên cao tốc từ sg về miền tây trời tối+mưa mà có bác 4chỗ (trên xe có con nít và phụ nữ) nhắm lane 100 mà bò 60-70...cả dây xe sau xếp hàng bò..xin kiểu gì cũng không tránh.
hài hước nhất là gần đến đoạn giao với đường nhánh rẽ xuống long an thắng cái hự rồi bò 40.
Last edited by a moderator:
thang455411 nói:Trường hợp này gặp hoài. Trên OS cũng có Thớt nói về vấn đề này.
Níu đoạn đường đi còn ngắn (vài km ) thì em nhịn.
Còn đi dài (mà đường quen ) thì em quan sát đủ điều kiện thì tìm cách vượt trong.
Níu lane trong cho chạy bằng hoặc cao hơn 30-40 thì chạy lane trong vài phút rồi chạy ngang hàng tí rồi vượt, vượt xa xa mới nhập lại lane.
Nhất trí với bác.



Chạy dưới tốc độ tối đa cho phép và đúng làn thì không sai luật , nhưng không nhừơng xe sau vượt khi đủ điều kiện an toàn là phạm lỗi cản trở giao thông và ý thức cộng đồng quá kémcaubataphoa nói:2-3 làn nhưng tốc độ tối đa đường đó bao nhiêu bác? nếu hạn chế 40 thì người ta đi vậy có sai đâu? nếu (hạn chế 40 + 3 làn + họ đi 30) hoặc (hạn chế X + 3 làn + họ đi <X) thì bác cứ xinhan qua phải rồi qua phải mà chạy lên.agriviet nói:Ở rất nhiều đường chính có 3 làn, mặc định từ trái qua phải là xe con, xe tải, xe máy hoặc chỉ có 2 làn: xe hơi, xe máy. Tình huống em gặp rất nhiều là xe hơi đi trước cứ di chuyển từ từ 30 - 40/50 km/h. Trong tình huống này phải làm sao hả các bác? bóp còi, nhá đèn, xi nhan trái đều vô hiệu.
EM bị 1 lần, ngay gần chợ Thủ Đức, 1 đoạn Đặng Văn Bi đến bùng binh chợ Thủ Đức, gặp 1 Civic màu bạc thì phải, chạy chỉ khoảng 20km/h thôi, đá đèn+kèn đủ kiểu ko xong, tới gần bùng binh trống em vượt trái vào bùng binh, 1 chiếc SUV sau em cũng bực quá hay sao vượt phải luôn, chạy ngang thì thấy 1 mợ
. Thấy bị 2 xe ép 2 bên mợ ấy sợ quá phải thắng lại luôn
.


