7/9/16
1.098
2.937
113
34
Chào các bác trên diễn đàn OS mình, các bác đón tết vui vẻ chứ hả? Nào hãy cùng chia sẻ các chuyến hành trình thú vị của mỗi người sau tết được không!!

Điều quan trọng nhất đó là sức khỏe và bình an trên mọi nẻo đường! Tết này thì em cũng ít đi đường dài vì cả năm chạy xe cũng mệt mỏi rồi, chỉ đón tết cùng gia đình và theo dõi trên mạng xã hội về thông tin đường xá khắp nơi thôi.

20250201_105351.jpg


Em có đi Châu Đốc 2 ngày ngắn ngủi nhưng chứng kiến 2 vụ tn 1 khá nặng và 1 thảm khốc. Thấy mà đau xót thay họ! Kẹt xe thì khắp nơi. Nên là em mong được thấy sự bình an của các bác trên diễn đàn này, và cùng nhau trao đổi thêm kinh nghiệm đi đường và những hình ảnh đón tết ở khắp mọi nơi, vì tết là mùa đẹp nhất trong năm và ý nghĩa sum vầy mà!

Chúc mừng năm mới tất cả các bác nha! Chúc luôn bình an, nhiều sức khỏe và thắng lợi trong cv!

20250201_115421.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/11/20
3.114
10.107
113
38
Khởi hành ra Nha Trang từ mùng 1 và ra Quy Nhơn từ mùng 3. Từ SG ra NT có 5 tiếng kể cả dừng ăn sáng, vệ sinh. Từ NT ra Quy Nhơn mùng 3 có 4 tiếng. Từ Quy Nhơn về SG lại từ mùng 5 mất 16 tiếng rưỡi. do xe đông chặn CT liên tục từ PT về SG, ra QL1A cũng kẹt tiếp, hên sao về tới SG vẫn lành lặn cả người và xe.
 
Hạng D
6/3/08
4.070
8.619
113
Sàigòn
Tết này kẹt xe kinh khủng. Tui đi ra 26, 27, 28 tết, bình quân 1 ngày chạy 500km, thời gian kẹt xe nói riêng là hơn 2 hours / ngày.

Trong đó, kẹt xe nhiều nhất là do mấy anh CA chặn kiểm tra xe khách (ít nhất 1 tỉnh có 2 trạm kiểm tra), tạo nút cổ chai cho dòng xe phía sau.
 
Hạng F
12/10/16
7.824
6.781
113
Lượt đi SG-HT
+ Trưa 23 âm đạp từ BD mới 13h mà kẹt CT SG - LT tập 1 mất bò cao tốc 1hrs :confused:, 6h chiều tới Cam Ranh kiếm KS tắm phát xong đi ăn bún cá xong an chè.
+ Sáng 24 âm 5h30 từ CR đi tiếp lại đông xe lối vào Ninh Hòa đành xuống ăn sáng bún tiếp rồi đạp QL1D tới Quy Nhơn ăn trưa cơm bao cấp khá mắc so với bữa trưa văn phòng mà dc cái đường thông thoáng. Ăn xong 13h đạp tiếp QL1D đi ven biển 639 tới QUảng Ngãi - phải nói cung này siêu vắng đạp siêu sướng. Mé tới Tư Nghĩa kẹt nặng tập 2 mất 1hrs bò đi dc vài km lên cao tốc mới thoát thì phi ra thẳng Đà Nẵng tầm 8h tối, ngủ 1 đếm nữa thôi - tp gì mà mới 9h tối muốn hết đồ ăn
+ Sáng 25 âm cà nhởi ăn sáng cafe tới 8h30 xuất phát đi cao tốc 1 làn, mé lại gặp mấy con tải lớn cứ khúc cấm xe đỏ ượt xe trắng là nó đi châm làm 7h tối mới tới Nghèn để xong hiệp 1

Lượt về: chưa đi nhưng bắt đầu thấy oải sau những ngày chiến đấu bên đàng ngoại kkk
+ Trưa mùng 2 đi chúc tết thấy QL1A qua tp HT xe 51 61 60 đi vào đàng trong lác đác mới giật mình là họ lo xa.
Thôi Trưa mùng 3 ăn xong xuất phát luôn cho kịp. Từ Nghèn tới Đông Hà là 7h tối, đi lối cũ QL15 rất ổn. Làm tô bánh canh bột cho ấm rồi vào nhà nghỉ để sáng sớm đi cao tốc 1 làn vào lại đàng trong.
+ Sớm mùng 4 tết 5h30p sáng cả nhà phải lồm cồm bò dậy đi cao tốc 1 làn vào nam - ô chú chủ nhà nghỉ chúc cả nhà may mắn xin cảm ơn nhưng đánh giá phải công tâm 8 điểm booking :D , vắng đạp đã nhưng cái gì tới cũng tới khi mặt trời chưa ló dạng, qua cái khe núi sương mù nó dày đến nỗi chỉ bò 30kmh thôi. Cũng lết tới Đà Nẵng đi thử đường nối Hải Vân - La Sơn ta nói chưa thấy con đường nào nó xấu như rứa. May chỉ có 5km cũng bò qua được. Bon bon tới Tư Nghĩa lại ùn nữa, quá đau lòng đành rẽ vào tp Quảng Ngãi ăn trưa cafe đã. Xong cố lết qua Phù Cát 1 cái là phù mỏ liền nó kẹt đâu đó 2hrs. Làm 10h30 pm mới tới Ninh Hòa. 2ae ra quảng trường làm 3 lon mỗi ng rồi về ngủ hôm sau đi tiếp
+ Sớm mùng 5 xuất phát sốm hơn từ 5h sáng đi về SG, bị đuổi khỏi cao tốc 2 lần tới 13h mới về tới Thủ Dức - Thủ Đức nó vắng hoe.

Tút lại Ơn giời thượng lộ bình an 2860km, 2 xe (Vios G cổ + C.Cross G cỏ) 2 gia đình hoan hỷ hẹn vài năm nữa lại cùng nhau về thăm ô bà Ngoại tụi nhỏ
 
Hạng C
8/4/19
503
485
66
Cũng trải nghiệm tour xuân 2025 với 1500k Miền Trung mát mẻ và Miền Tây nắng nóng ( 1 xe Sedan C , 2L + 1 bé 10 và 2 tuổi )
M1 : 14h30 xuất phát từ Biên Hòa đến TP. Nha Trang xinh đẹp 19h30 , tối tham quan ăn uống dạo quanh TP nghỉ ngơi
Sáng M2 ăn sáng KS cfe ngắm biển, trả phòng ghé Viện Hải Dương Học tham quan xong chạy ra Đại Lãnh ăn lẩu mực Châu, tính ra Tuy Hòa nghỉ đêm , quay xe 180 độ về lại Biên Hòa từ 16h đến 23h30 đến nhà, để sáng mai đi Miền Tây ( do năm ngoái đi ra Huế rồi năm nay nghỉ ít nên ra đó ko kip quay vô đi làm )
Sáng M3 10h đi xuống Bến Ninh Kiều Cần Thơ, 14h nhận phòng nghỉ ngơi, tối ra Bến tham quan chơi ăn uống.
Sáng M4 10h trả phòng đi ăn sáng tiến về Chùa Bà Châu Đốc ( nghe thông tin M3 kẹt đường tránh hơn 4 tiếng ) quyết định đi trong TP Long Xuyên không kẹt, đi cúng Bà và ghé chợ Châu Đốc mua đặc sản Mắn mang về.
17h xuất phát về lại Bhoa đi qua cầu châu đốc để qua phà Chợ Vàm né kẹt TP Long Xuyên, đến phà đợi hơn 1 tiếng mới qua được , đi QL 30 TP Cao Lãnh lên Cao Tốc đến 3h sáng M5 mới đến nhà, bình thường đi 6 tiếng mà kẹt đi 10 tiếng :D :D :D
 
Hạng D
26/3/15
1.482
28.822
113
Tết mình đi Metro1, ko kẹt tàu nhưng kẹt người kinh dị. Kẹt từ lúc mua vé đến lúc chờ lên tàu, đa số các lượt tàu đến mở cửa ra thì người bên trong ko bước ra và người bên ngoài ko vào được do bên trong đông kín người. Đa phần đi trãi nghiệm toàn tuyến từ Suối Tiên đến hết tuyến (Bến Thành) nên ko ai lên xuống gì cả, tàu cứ thế mà chở cá hộp chạy thôi :D
 
Hạng D
15/1/22
1.056
2.068
113
Trải nghiệm kẹt xe kinh hoàng mồng 4 Tết: gần 10 tiếng đồng hồ để đi từ Rạch Giá về Saigon:
+ Tốc độc trung bình 24 km/g
+ Phần lớn thời gian kẹt là chôn chân ở đèn đỏ trên QL1: mỗi cái đèn đỏ phải xếp hàng 2-3km, bò bò 20-30 phút mới qua được. Quá kinh sợ luôn!