Hạng D
24/2/20
4.526
7.484
113
37
Lúc đó chỉ cần đọc thần chú " đen thôi, đỏ quên đi" :):):)
Nhiều khi ko hiểu nổi ngồi ở làn khẩn cấp ăn uống thế này chả lẽ ko cố tí tới trạm dừng chân ăn có phải ngon hơn ko, em chạy cao tốc kể cả kẹt xe thì em cũng chả bao giờ em dám chạy vào lane này.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.342
113
35
Nhiều khi ko hiểu nổi ngồi ở làn khẩn cấp ăn uống thế này chả lẽ ko cố tí tới trạm dừng chân ăn có phải ngon hơn ko, em chạy cao tốc kể cả kẹt xe thì em cũng chả bao giờ em dám chạy vào lane này.
Nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất,, dừng ở đó ng ta mới nể,, chớ qa trạm rồi dừng ai nể đâu quynh,,
 
Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Em thấy ăn uống trên xe cũng bình thường mà. Bác cẩn thận, kiếm được chỗ đỗ xe thì rủ bà cả trèo ra ghế sau ngồi, trải tấm bạt nhỏ, cẩn thận đồ nước 1 xíu là đã có 1 bữa tiệc nhỏ tính tình tang rồi. Còn nếu phải ngồi trên ghế lái thì kiếm đồ ăn khô, ít nước và nhờ bà cả bón cho. Úi Dời ơi, lại cũng rất tính tình tang nhé.
Còn vụ mùi hay rơi rớt thì cũng không lo lắm, vì nếu có rơi thì kiểu gì bác cũng chẳng đi rửa xe, hút bụi ngay tắp lự. Mà chắc gì môi bác đã thủng tới mức để thức ăn rơi :D
 
  • Haha
Reactions: phamminh1808
Hạng B2
23/4/21
116
101
43
32
đi 3 đời xe rồi nhưng chưa bao giờ đem gì lên xe ngoài nước suối, ngại mùi lắm