Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Trước tình hình dịch covid-19 phức tạp và đang bùng phát mạnh mẽ ở thành phố, nhiều quán ăn, quán cafe ở TP.HCM đã được yêu cầu không được phục vụ khách tại chỗ, chỉ được mua mang về. Đây sẽ là lúc các dịch vụ đặt đồ ăn lên ngôi với những người làm việc tại nhà, tuy nhiên đối với những bác tài có việc không thể ở nhà vẫn phải chạy ngoài đường thì đó không phải điều vui, cũng từ đây mà cũng đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười mùa đại dịch bắt đầu.

Hàng quán chỉ bán mang đi, nếu đã ăn quen những quán ruột khi có việc phải ra đường hẳn các bác vẫn sẽ tạt qua mua vì đó là món yêu thích, nhưng được mang về nhà sẽ không có gì phải bàn, mà thay vào đó mua được rồi thì các bác phải ăn hẳn trên xe vì đủ hoàn cảnh và lý do như đang dở đường đến công ty, trên đường đi công chuyện thì đến bữa ăn...;)

an-tren-xe.jpg

*ảnh minh họa

Em với vợ cũng mới gặp tình cảnh này, hôm đó đi công chuyện thì đến buổi trưa, ghé quán quen mua đồ ăn, biết chắc là phải ăn trên xe vì đúng là không có một chỗ có thể ngồi ăn ngoài trong xe mình thật, đã chuẩn bị trước nên chỉ mua đồ khô, không dám thêm canh mắm gì hết, cơ mà lúc ăn trên xe 2 vợ chồng cũng bật cười, nhìn nó khác lạ kinh khủng. Không phải là em chưa ăn trên xe bao giờ, nhưng đó là đi đường xa, đường vắng thì ghé xuống vệ đường, trong thành phố thì ghé quán ăn, chứ bình thường hạn chế cực kì ăn trên xe vì sợ dính mùi.

Đó là em đang nói tới việc em dừng xe bên đường ăn, chứ sẽ có nhiều bác bận rộn tới mức vừa chạy vừa ăn, ngày trước chưa dịch việc thấy các bác một tay cầm lái, một tay cầm ổ bánh mì ăn cho kịp. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận thứ nhất tránh gây tai nạn do xao nhãng việc lái xe, thứ 2 để hạn chế đồ ăn vương vãi ra xe, tránh việc gây mùi khó chịu, thức ăn làm chỗ dụ côn trùng và chuột vào trong xe. Lỡ gặp nhiều bác không sợ như em, mua hẳn đồ có nước nắm, nước sốt lên xe trải ra thì nhìn nó còn vui mắt ác:p

Em nghĩ chắc có nhiều bác cũng sẽ giống em trong mùa dịch này, ít thì nhiều cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Mình không tạo ra được hoàn cảnh thì phải xui theo hoàn cảnh. Làm quen với nó cũng tốt. Các bác chạy đường dài thì nên chú ý hơn, công việc là quan trọng nhưng hãy đặt sự an toàn bản thân lên trên, được thì hãy dành 10 phút để hoàn tất bữa ăn tránh việc vừa đi mắt và miệng đều làm việc.

Luyên thuyện vậy thôi, chúc các bác mạnh khỏe vượt qua mùa dịch này êm xuôi với những trải nghiệm mới lạ trên xế yêu.
Dở khóc dỡ cười phải ăn uống trên xe mùa dịch
Dở khóc dỡ cười phải ăn uống trên xe mùa dịch
Dở khóc dỡ cười phải ăn uống trên xe mùa dịch


Hình em sưu tầm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Trước tình hình dịch covid-19 phức tạp và đang bùng phát mạnh mẽ ở thành phố, nhiều quán ăn, quán cafe ở TP.HCM đã được yêu cầu không được phục vụ khách tại chỗ, chỉ được mua mang về. Đây sẽ là lúc các dịch vụ đặt đồ ăn lên ngôi với những người làm việc tại nhà, tuy nhiên đối với những bác tài có việc không thể ở nhà vẫn phải chạy ngoài đường thì đó không phải điều vui, cũng từ đây mà cũng đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười mùa đại dịch bắt đầu.

Hàng quán chỉ bán mang đi, nếu đã ăn quen những quán ruột khi có việc phải ra đường hẳn các bác vẫn sẽ tạt qua mua vì đó là món yêu thích, nhưng được mang về nhà sẽ không có gì phải bàn, mà thay vào đó mua được rồi thì các bác phải ăn hẳn trên xe vì đủ hoàn cảnh và lý do như đang dở đường đến công ty, trên đường đi công chuyện thì đến bữa ăn...;)

View attachment 2507233
*ảnh minh họa

Em với vợ cũng mới gặp tình cảnh này, hôm đó đi công chuyện thì đến buổi trưa, ghé quán quen mua đồ ăn, biết chắc là phải ăn trên xe vì đúng là không có một chỗ có thể ngồi ăn ngoài trong xe mình thật, đã chuẩn bị trước nên chỉ mua đồ khô, không dám thêm canh mắm gì hết, cơ mà lúc ăn trên xe 2 vợ chồng cũng bật cười, nhìn nó khác lạ kinh khủng. Không phải là em chưa ăn trên xe bao giờ, nhưng đó là đi đường xa, đường vắng thì ghé xuống vệ đường, trong thành phố thì ghé quán ăn, chứ bình thường hạn chế cực kì ăn trên xe vì sợ dính mùi.

Đó là em đang nói tới việc em dừng xe bên đường ăn, chứ sẽ có nhiều bác bận rộn tới mức vừa chạy vừa ăn, ngày trước chưa dịch việc thấy các bác một tay cầm lái, một tay cầm ổ bánh mì ăn cho kịp. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận thứ nhất tránh gây tai nạn do xao nhãng việc lái xe, thứ 2 để hạn chế đồ ăn vương vãi ra xe, tránh việc gây mùi khó chịu, thức ăn làm chỗ dụ côn trùng và chuột vào trong xe. Lỡ gặp nhiều bác không sợ như em, mua hẳn đồ có nước nắm, nước sốt lên xe trải ra thì nhìn nó còn vui mắt ác:p

Em nghĩ chắc có nhiều bác cũng sẽ giống em trong mùa dịch này, ít thì nhiều cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Mình không tạo ra được hoàn cảnh thì phải xui theo hoàn cảnh. Làm quen với nó cũng tốt. Các bác chạy đường dài thì nên chú ý hơn, công việc là quan trọng nhưng hãy đặt sự an toàn bản thân lên trên, được thì hãy dành 10 phút để hoàn tất bữa ăn tránh việc vừa đi mắt và miệng đều làm việc.

Luyên thuyện vậy thôi, chúc các bác mạnh khỏe vượt qua mùa dịch này êm xuôi với những trải nghiệm mới lạ trên xế yêu
Em thấy vui mà, ăn trên xe vừa mát vừa có nhạc nghe, mùa này có cho ngồi quán cũng phải ngồi máy lạnh chứ không nóng cho chết.

Dịch dẹo không đi đâu ra khỏi thành phố được nên thỉnh thoảng cuối tuần cả nhà em đi dã ngoại và mang theo đồ ăn trên xe. Một là ngồi trên xe ăn, hai là kiếm chỗ vắng vẻ rồi bày ra ăn :D
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19