Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...
Nghe điện thoại thì đã sao, có ảnh hưởng gì mà phải xoắn?ycleptlam nói:Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...
Hỏi thật hay đùa thếChecker nói:Nghe điện thoại thì đã sao, có ảnh hưởng gì mà phải xoắn?ycleptlam nói:Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...
Hỏi thật!van_nguyen113 nói:Hỏi thật hay đùa thếChecker nói:Nghe điện thoại thì đã sao, có ảnh hưởng gì mà phải xoắn?ycleptlam nói:Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...![]()
Checker nói:Hỏi thật!van_nguyen113 nói:Hỏi thật hay đùa thếChecker nói:Nghe điện thoại thì đã sao, có ảnh hưởng gì mà phải xoắn?ycleptlam nói:Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...![]()
Chuyện củ nhắc lại :
Đang ở trong phòng vệ sinh tại trạm bán xăng, thấy có cuộc gọi đến, anh Cao mở máy ra nghe thì lập tức ngọn lửa bùng lên, bén vào quần áo gây bốc cháy, khiến anh bị tổn thương nặng khắp mặt, chân, tay...</h2> Sự việc xảy ra tối 28/11, tại cây xăng gần cầu Phù Đổng, quận Long Biên, Hà Nội. Anh Cao đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn ngay sau đó.
Hôm tai nạn xảy ra, anh Cao, 34 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) đến trạm xăng mình hay mua để lấy hóa đơn về thanh toán với cơ quan.
Bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội cho biết, anh Cao nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, với độ rộng khoảng 60% diện tích cơ thể, bị suy nhược, mất máu nhiều, đường hô hấp cũng bị tổn thương.
Hiện tại, sau 4 ngày được điều trị tích cực, anh đã khá tỉnh táo, có thể nói được, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm với nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc cao.
Theo bác sĩ Thống, đây là lần đầu tiên viện tiếp nhận trường hợp bị bỏng do nghe điện thoại tại trạm xăng. Tuy nhiên, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra, do sóng điện từ từ điện thoại có khả năng kích nổ, khi gặp điều kiện thuận lợi như ở môi trường có xăng, sẽ dễ gây cháy nổ. Trên thế giới, điều này đã được cảnh báo từ lâu nhưng tại Việt Nam, nhiều người dân vẫn chưa để ý.
( Bản tin : vnexpress.net)
Last edited by a moderator:
Hôm qua ở Q.12 về em đi ngang qua đám cháy > nhìn thấy khiếp.
Trời mưa nhưng lửa cháy ngùn ngụt.
Trời mưa nhưng lửa cháy ngùn ngụt.
Chết cười với trình độ báo chí Vịt, báo này phải gọi là "báo lố" ( tức ...bố láo).gogomymy nói:Checker nói:Hỏi thật!van_nguyen113 nói:Hỏi thật hay đùa thếChecker nói:Nghe điện thoại thì đã sao, có ảnh hưởng gì mà phải xoắn?ycleptlam nói:Ý thức về an toàn lao động của người VN kém lắm. Cách đây mấy tuần e ghé đổ xăng ở cây xăng sân bay, trong lúc đổ xăng có 1 thằng tỉnh bơ nghe ĐT, e nhắc ông bơm xăng bảo thằng kia tắt đt đi, ổng bảo e: kệ nó, mấy thằng này nhắc nó ko nghe đâu, nghe xong e lật đật dzọt lẹ...![]()
Chuyện củ nhắc lại :
Đang ở trong phòng vệ sinh tại trạm bán xăng, thấy có cuộc gọi đến, anh Cao mở máy ra nghe thì lập tức ngọn lửa bùng lên, bén vào quần áo gây bốc cháy, khiến anh bị tổn thương nặng khắp mặt, chân, tay... Sự việc xảy ra tối 28/11, tại cây xăng gần cầu Phù Đổng, quận Long Biên, Hà Nội. Anh Cao đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn ngay sau đó.
Hôm tai nạn xảy ra, anh Cao, 34 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) đến trạm xăng mình hay mua để lấy hóa đơn về thanh toán với cơ quan.
Bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội cho biết, anh Cao nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, với độ rộng khoảng 60% diện tích cơ thể, bị suy nhược, mất máu nhiều, đường hô hấp cũng bị tổn thương.
Hiện tại, sau 4 ngày được điều trị tích cực, anh đã khá tỉnh táo, có thể nói được, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm với nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc cao.
Theo bác sĩ Thống, đây là lần đầu tiên viện tiếp nhận trường hợp bị bỏng do nghe điện thoại tại trạm xăng. Tuy nhiên, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra,<span style=""color: #ff0000;""> do sóng điện từ từ điện thoại có khả năng kích nổ</span>, khi gặp điều kiện thuận lợi như ở môi trường có xăng, sẽ dễ gây cháy nổ. Trên thế giới, điều này đã được cảnh báo từ lâu nhưng tại Việt Nam, nhiều người dân vẫn chưa để ý.
( Bản tin : vnexpress.net)
Viết nhảm không chịu được. Góp phần tụt hậu dân trí Vịt ta.
Chưa kể một vấn đề vật lý lại đi vời một chú bác sĩ giải thích mới ghê.