RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Bác lấy mấy cái Xi-lanh tiêm,cắm vào cánh cửa ấy.Nó tưởng***,cho kẹo cũng ko dám đỗ nữa,sợ mất đồ là biến ngay!
Bác lấy mấy cái Xi-lanh tiêm,cắm vào cánh cửa ấy.Nó tưởng***,cho kẹo cũng ko dám đỗ nữa,sợ mất đồ là biến ngay!



RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
[:'(][:'(][:'(] nhưng mà
Trích đoạn: fatboy
...Nếu lần sau nó còn để xe như thế nữa thì lấy bao đã dùng...
[:'(][:'(][:'(] nhưng mà



RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
cái nhà bác này ... mất vệ sinh quá !!!
cho em bám càng tí ...
... theo ngu í của em thì Bác Bolsai nên treo trước cửa nhà "Ở đây có chó dữ " xem sao !
Phát triển tiếp ý tưởng của bác MINA: Lấy một cái bao cao su (chưa dùng) đeo vào gương bên lái. Nếu lần sau nó còn để xe như thế nữa thì lấy bao đã dùng...
cái nhà bác này ... mất vệ sinh quá !!!
cho em bám càng tí ...
... theo ngu í của em thì Bác Bolsai nên treo trước cửa nhà "Ở đây có chó dữ " xem sao !
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!

Thế ngộ nhỡ xe thằng ấy mua bằng tiền .....Trộm chó thì seo?Trích đoạn: bicycle
.. theo ngu í của em thì Bác Bolsai nên treo trước cửa nhà "Ở đây có chó dữ " xem sao !
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Có anh ở cùng công ty cũng gặp trường hợp tương tự. Không may cho chàng lái xe kia là nhà anh ấy bán sơn loại lắc rồi phun ý. Anh này không nói không rằng lấy ra một hộp sơn đen và sơn lại biển số chiếc xe kia.... sau đó đi ăn cơm bụi và chiều đi làm tiếp... chả hiểu cậu chàng kia có biết không nữa...
Có anh ở cùng công ty cũng gặp trường hợp tương tự. Không may cho chàng lái xe kia là nhà anh ấy bán sơn loại lắc rồi phun ý. Anh này không nói không rằng lấy ra một hộp sơn đen và sơn lại biển số chiếc xe kia.... sau đó đi ăn cơm bụi và chiều đi làm tiếp... chả hiểu cậu chàng kia có biết không nữa...