RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Bác Bolsai nhắc tới vụ này em lại thấy điên lên.
Có lần buổi tối trời mưa xách xe đi ăn cơm bụi, mở cổng ra thấy có cái xe taxi đậu ngang cổng (cổng mở vào trong), người đi ra được nhưng xe máy thì không lọt, ra ngoài tìm tài xế thì ngoài đường không có 1 bóng người, em chửi um lên xem có thằng nào nghe thấy thì ra, mỏi miệng cũng vô ích, tức tiết cầm cái cây đang định đập bể đèn thì có bà già nhà bên cạnh nói là xe của thằng hàng xóm để đó về nhà ăn cơm đừng có đập, vào lôi cổ thằng đó ra mà vẫn ấm ức (vì mình thì ướt nhẹp mà xe nó thì không bị trầy sước)
Bác Bolsai nhắc tới vụ này em lại thấy điên lên.
Có lần buổi tối trời mưa xách xe đi ăn cơm bụi, mở cổng ra thấy có cái xe taxi đậu ngang cổng (cổng mở vào trong), người đi ra được nhưng xe máy thì không lọt, ra ngoài tìm tài xế thì ngoài đường không có 1 bóng người, em chửi um lên xem có thằng nào nghe thấy thì ra, mỏi miệng cũng vô ích, tức tiết cầm cái cây đang định đập bể đèn thì có bà già nhà bên cạnh nói là xe của thằng hàng xóm để đó về nhà ăn cơm đừng có đập, vào lôi cổ thằng đó ra mà vẫn ấm ức (vì mình thì ướt nhẹp mà xe nó thì không bị trầy sước)