Status
Không mở trả lời sau này.
toe
Tập Lái
29/11/12
23
6
3
46
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

Tóm lại, theo ngu ý của em là:
Doanh nhân là mỹ từ mà đã là mỹ thì phải đẹp (trừ USA em chưa biết) dùng để trân trọng gọi cho những con người làm về kinh doanh mà họ giúp cho cá nhân họ, gia đình họ, cộng đồng xung quanh họ và rộng hơn nữa là đất nước họ, thế giới họ... ngày càng giàu đẹp.
Như vậy, ông nào làm được như vậy thì xứng đáng gọi là doanh nhân, còn ông nào tiền nhiều mà trốn thuế, gian lận để có tiền thì đi chỗ khác chơi.
Còn PTV muốn gọi gì mặc kệ họ, thông tin là 1 chuyện còn người tiếp nhận và xử lý thông tin thì tùy ở cấu hình CPU của mỗi cụ.
Thôi nhóe, không nói về việc này nữa mà lo kiếm sữa cho con thôi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/5/09
3.411
16.524
113
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

Một nền kinh tế sẽ có những công ty rất to cùng những công ty rất nhỏ. Mỗi loại hình đóng góp nhất định vào sự phát triển chung, nhưng vẫn rất cần những "đốt sống" làm trục để các vệ tinh phát triển xung quanh. Tương tự, cần có những "Doanh nhân" làm trục để "thương nhân" kiếm tiền xung quanh quỹ đạo đó.

Thớt này, theo em hiểu để bàn về vai trò của doanh nhân và thương nhân trong bối cảnh "rộng" của nền kinh tế Việt Nam, chứ không có ý chê bai hay bài trừ thương nhân cũng như các công ty thương mại. Thời buổi làm ăn chụp giật đã qua, và để đất nước/kinh tế đi lên thì cần những đầu tàu mới (chứ k phải các quả đấm thép vina); và các thương nhân nhạy bén, thức thời đều có thể kiém tiền chân chính trong quá trình này, chủ yếu thông qua mảng phân phối trong quan hệ hàng -tiền-hàng (chứ k phải trong hoa hồng hay phần trăm). Tuy nhiên, em thấy nhiều bác có vẻ hơi sa đà vào đả kích cá nhân hơn là thảo luận, phần nào đó cho thấy sự khác nhau giưuax Doanh và Thương.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

TS.Lê Đăng Doanh đã nói: "Những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh..., mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ… Thế thôi chứ không phải là những người có đóng góp xuất chúng gì về công nghệ như ông Bill Gates và những người khác".


Xem kỹ thống kê 30 gia đình giàu nhất Việt Nam thì thấy:
Họ giàu lên từ bất động sản là chủ yếu. Thứ hai là từ tài chính, ngân hàng. Thứ ba là khai thác, chế biến khoáng sản, hải sản... Thứ tư là dịch vụ. Cuối cùng là thông tin, truyền thông.
Ta thử nhìn rộng ra thế giới ngày nay xem những người giàu, siêu giàu từ đâu? Tại diễn đàn kinh tế thế giới vừa mới tổ chức ở Davos - Thụy Sỹ tháng 1- năm 2012 vừa qua. Khi người ta thống kê những người siêu giàu và xem họ làm giàu từ đâu thì thấy CÔNG NGHỆ và VIỄN THÔNG là đầu tiên. Đó là nghành làm giàu lớn nhất của những người siêu giàu trên thế giới. Thứ hai là tài nguyên thiên nhiên. Thứ ba là buôn bán (bán lẻ). Thứ tư là ngành tài chính, đầu tư. Ít có những người siêu giàu từ BĐS.
Điều này khiến ta suy nghĩ hay không?
Những người giàu trên thế giới ngày nay luôn gắn với những sản phẩm nổi tiếng (máy bay, tàu thủy, các loại xe ô tô, các loại máy tính, điện thoại di động vv...) gắn với khoa học, với công nghệ tiên tiến. Họ làm giàu chủ yếu từ CHẤT XÁM.
Đúng ra là biết phát huy chất xám của những người tài. Ta hãy lấy ví dụ người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú Bill Gate. Sản phẩm của ông là hãng máy tính nổi tiếng Microsoft. Còn người giàu nhất Hàn Quốc là ông chủ của hãng Sam Sung, ông Lee Kun Hee. Tên tuổi của hãng Sam Sung gắn với các loại tivi, máy tính, máy điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động nổi tiếng.
Từ đó nói lên điều gì? Nói lên điều mà báo chí vẫn nói: Họ làm giàu bền vững.
Muốn có sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước nhà, phải chăng chúng ta cần một đội ngũ doanh nhân, một tầng lớp người giàu phát triển đúng quy luật, phát triển bền vững, không chỉ dựa vào đất đai, hay tài nguyên thiên nhiên mà phải huy động được nội lực, được chất xám của con người - chất xám của con người Việt Nam vốn thông minh, cần cù, chịu khó... để làm nên những sản phẩm trí tuệ, những sản phẩm từ chất xám của thế giới ngày nay.
http://yume.vn/news/thoi-...u-tu-dau.35A995D3.html
 
O.S.P.D
27/1/04
644
1.012
93
Vietnam
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

@ bác richievn sửa lại tiếng Việt có dấu cho dễ đọc dùm
 
Hạng B2
25/6/12
242
0
16
44
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

Đề tài này cao siêu quá, em đi ra em hok hiểu
 
Hạng D
26/11/10
1.171
6.118
113
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

bùi nói:
Cụ tìm giùm trong 10 trang có cho em có câu nào em chê thương nhân hay điều em làm là phân định một ranh giới giữa thương nhân và doanh nhân??????

Cụ có cái tính ... nhanh quên. Tính này các xxx hay có lắm
033102bebe_1_prv.gif


Cụ đã có nhời thì em tìm giúp cụ, đừng bảo em bới lông tìm vết nhé. Đọc xong mấy cái quote này mà cụ vẫn giữ chính kiến là cụ không "chê thương nhân", và không "phân định ranh giới" thì đúng là cụ có vấn đề về đọc hiểu
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif


1/
bùi nói:
Chừng nào lớp thương nhân chưa cảm thấy xấu hổ thì lớp doanh nhân chưa lên được :)

Topic này cũng giúp em có cái nhìn rõ hơn về câu hỏi em đang tự hỏi là: "Khi nào lớp Doanh Nhân xuất hiện trọng lịch sử Việt Nam" thông qua câu hỏi "khi nào Thương nhân có tự trọng"?
2/
bùi nói:
Thương nhân luôn tồn tại và đồng hành thời gian từ cổ đại, cận đại, đến hiện đại và tương lai. Thương nhân là người tuổi nhưng không có tên, vì không ai quan tâm đến tên thương nhân. Tuy nhiên, Doanh nhân tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, họ có tên, nhưng không có tuổi, vì không ai quan tâm đến tuổi của họ :) Người ta chỉ quan tâm doanh nhân, họ làm gì, đóng góp gì, tạo ra dịch vụ gì, tạo ra tiện ích gì cho xã hội mà thôi!

3/ Cụ dùng từ "con buôn" đúng là không có ý "mạ lị bất cứ cá nhân nào", nhưng ai cũng hiểu là cụ định "mạ lị cả 1 tầng lớp thương nhân trong xã hội". Phỏng ạ?

Cụ đã là Idol của OSFI thì cụ nên phát ngôn cẩn trọng tý ... Nhóe :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

Bài của cụ Bùi lúc nào cũng
080402cool_prv.gif
nên đông khách!
 
Hạng D
2/4/04
1.514
5.678
113
saigon, Vietnam
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

Con em đưa sổ liên lạc để ghi thông tin, ở phần nghề nghiệp em kg biết ghi gì vì em mua đầu chợ bán cuối chợ, tính ghi là con buôn nhưng kg biết nó có phải là nghề nghiệp kg?
 
Hạng D
9/5/09
3.411
16.524
113
Re:Doanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

@steelman: đã sửa ah. Sorry mấy bác máy chỗ em làm không cho type tiếng việt. Nên phải sửa bằng ipad ah.

@all: em thấy định nghĩa của Cụ Bùi cũng có phần hơi cực đoan, nhưng đặt vấn đề cho sự phân biệt là cần thiết cho một thế hệ trẻ sống thạt hơn và tốt hơn những gì chúng ta đang có.

Cnf với em, thương nhân đơn giản là những người kinh doanh có lời HỢP PHÁP (k lời thì xem như k đúng là thương nhân) cho dù họ là bà bán cá ngoài chợ, làm đại lý cấp 1,2,3...,n cho Unilever hay con nợ thành đạt của mấy ngân hàng. Ở đây em nhấn mạnh chữ hợp pháp, chứ không nhất thiết là hợp đạo lý hay lẽ đời nhé. Và những Thương nhân nào đặt mục tiêu nhièu hơn, xa hơn cái đồng lời vật chất (những giá trị tích cực khác) thì xứng đáng làm Doanh nhân.

Về mặt kỹ năng, thương nhân phải có sự nhạy bén với thj trường, món hàng họ mua bán, tóm lại là kỹ trị. Còn với Doanh nhân, quản trị là yếu tố không thể thiếu.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.