Đọc mà muốn rơi nước mắt !!! Em hứa em thề sẽ không bao giờ ngồi sau vô lăng nếu đã uống bia. Em chỉ tưởng tượng nếu em là bố mẹ của cháu Linh thôi mà em không biết cảm giác đau khổ sẽ kinh khủng đến thế nào ? R.I.P
Coi clip em thấy chiếc Innova chỉ mở đèn gầm chứ không mở đèn cốt, đúng không các bác ?
Coi clip em thấy chiếc Innova chỉ mở đèn gầm chứ không mở đèn cốt, đúng không các bác ?
Đúng đó bác, em cũng thấy vậy!Alibaba☺ nói:Đọc mà muốn rơi nước mắt !!! Em hứa em thề sẽ không bao giờ ngồi sau vô lăng nếu đã uống bia. Em chỉ tưởng tượng nếu em là bố mẹ của cháu Linh thôi mà em không biết cảm giác đau khổ sẽ kinh khủng đến thế nào ? R.I.P
Coi clip em thấy chiếc Innova chỉ mở đèn gầm chứ không mở đèn cốt, đúng không các bác ?
Sao thằng ỉn không toi đi cho đỡ khổ người khác!



gogomymy nói:Đọc bài báo xong mình hiểu được tâm trạng của người Cha người Mẹ ,bé Linh mất đi , những người còn sống phải gánh chịu nổi đau mất người thân yêu nhất .
Gã tài xế cùng lắm thì đi tù , nhưng có tù tội củng không thể trả lại bé Linh về cho gia đình họ .
Đây củng là bài học cho những anh tài xế phóng nhanh vượt ẩu mà thêm rượu bia nửa thì càng thêm tội lỗi.
Tuần trước em đi đám giỗ nhà một thằng bạn. Một thằng bạn khác của em nói: tao mua xe để đi nhậu cho an toàn. Em hỏi an toàn là sao? Nó bảo: Nếu có tai nạn thì mình không đến nỗi chết (!!!). Em hỏi nó: vợ con mày đi bằng xe gì - 2B, có ngày cũng gặp một thằng sỉn lái xe như mày. Nó giận, em cũng đứng dậy ra về luôn. Sao lại có những người suy nghĩ như thế vậy (?). Thất đức quá.
Quá tội nghiệp cho cháu bé. Bản thân mỗi người chúng ta phải thực hiện đã uống bia thì không cầm lái.
Nếu bác nào không tự hứa được với lòng mình thì hứa trước mặt con của mình và đã hứa trước mặt con mình rồi nếu không thực hiện thì coi như bác đã từ bỏ quyền dạy bảo.
Nếu bác nào không tự hứa được với lòng mình thì hứa trước mặt con của mình và đã hứa trước mặt con mình rồi nếu không thực hiện thì coi như bác đã từ bỏ quyền dạy bảo.
Tội phóng nhanh vượt ẩu, xem thường pháp luật gây tai nạn giao thông nghiêm trọg và nguy hiểm như tội giết người, chỉ tiếc là ở VN chưa được báo động đúng mức
maigiabao nói:Tuần trước em đi đám giỗ nhà một thằng bạn. Một thằng bạn khác của em nói: tao mua xe để đi nhậu cho an toàn. Em hỏi an toàn là sao? Nó bảo: Nếu có tai nạn thì mình không đến nỗi chết (!!!). Em hỏi nó: vợ con mày đi bằng xe gì - 2B, có ngày cũng gặp một thằng sỉn lái xe như mày. Nó giận, em cũng đứng dậy ra về luôn. Sao lại có những người suy nghĩ như thế vậy (?). Thất đức quá.
Bác hỏi hay ..! có lẽ nghe Bác hỏi giận Bác nhưng Bạn Bác suy nghĩ lại thấy Bác đúng ..!