Thảo Luận Chung Đọc mà thấy buồn quá

Hạng D
17/12/10
1.082
9
38
Saigon
maigiabao nói:
Tuần trước em đi đám giỗ nhà một thằng bạn. Một thằng bạn khác của em nói: tao mua xe để đi nhậu cho an toàn. Em hỏi an toàn là sao? Nó bảo: Nếu có tai nạn thì mình không đến nỗi chết (!!!). Em hỏi nó: vợ con mày đi bằng xe gì - 2B, có ngày cũng gặp một thằng sỉn lái xe như mày. Nó giận, em cũng đứng dậy ra về luôn. Sao lại có những người suy nghĩ như thế vậy (?). Thất đức quá.
Bạn của Bác suy nghĩ làm sao phát biểu như vậy hả Trời
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
audible nói:
maigiabao nói:
Tuần trước em đi đám giỗ nhà một thằng bạn. Một thằng bạn khác của em nói: tao mua xe để đi nhậu cho an toàn. Em hỏi an toàn là sao? Nó bảo: Nếu có tai nạn thì mình không đến nỗi chết (!!!). Em hỏi nó: vợ con mày đi bằng xe gì - 2B, có ngày cũng gặp một thằng sỉn lái xe như mày. Nó giận, em cũng đứng dậy ra về luôn. Sao lại có những người suy nghĩ như thế vậy (?). Thất đức quá.
Bạn của Bác suy nghĩ làm sao phát biểu như vậy hả Trời
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Não bạn bác chủ bị vôi hóa vì lâu không sử dụng.:p
 
Hạng B2
30/3/12
146
5
18
Kinh khủng và nổi hết gai ốc!!!! Ko dám đọc chi tiết hết bài viết!
Vụ án này làm mình nhớ tới tai nạn thảm khốc tại cây cầu sắt có xe lửa đi chung ở Biên Hoà cách đây khoảng 1,5 năm. Cả gia đình đi tãi 7 chỗ lúc tại nạn xảy ra ko ai mở được cửa xe In, chỉ có người chồng chui ra ngoài được, trong lúc hoảng loạn vì xe lửa sắp tới Anh ta cũng ko mở được cửa xe In thế là quyết định chui trở lại vào xe để cùng chung số phận với gia đinh. Kết quả là gia đình anh ta an toàn hết!!!!