Chủ đề tương tự
Anh Tài cho biết, khi đón vợ quay ngược trở lại tỉnh lộ 298 khoảng 500 mét thấy một đội CSGT làm nhiệm vụ bên tay trái đường, biết vợ không có mũ, anh đã đi ép sát bên tay phải đường với ý định tránh lực lượng CSGT.
“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.
em éo tin là đang đi nem nép hiền lành mà csgt nó chạy ra vụt
chắc đôi này cũng rú ga vọt nên mấy chú csgt sử dụng "công cụ hỗ trợ" vụt theo, éo trúng thằng lái lại phạng ngay cô vợ.
từ việc nhỏ bằng cái tép là đội mũ bảo hiểm, hoặc có nhỡ éo đội rồi thì cũng phạt hơn 100k, giờ thành 2 mạng người là sao???
“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.
em éo tin là đang đi nem nép hiền lành mà csgt nó chạy ra vụt
chắc đôi này cũng rú ga vọt nên mấy chú csgt sử dụng "công cụ hỗ trợ" vụt theo, éo trúng thằng lái lại phạng ngay cô vợ.
từ việc nhỏ bằng cái tép là đội mũ bảo hiểm, hoặc có nhỡ éo đội rồi thì cũng phạt hơn 100k, giờ thành 2 mạng người là sao???
to NNS, mx1: CSGT Hành xử như "xã hội thâm" thế mà 2 bác củng bênh cho được.
Em chỉ biết nói : Lũ khốn nạn.
Em chỉ biết nói : Lũ khốn nạn.
Xin đừng bình loạn vụ này vội ạ.
Khi đi qua Đồng Nai, em thông cảm tâm trạng của bác tài xế và công an khi gặp người không đội mũ bảo hiểm. Mỗi khi chạy được, họ nhìn lại với ánh mắt khiến người được nhìn anh ách trong lòng. Tất nhiên là em không dám nói những người không đội mũ bảo hiểm đi xe máy đều xấu, nhưng họ lại tự đặt mình vào nhóm người đó.
CSGT vung gậy theo thì không hay rồi!
Hai cái không hay, chẳng may gặp nhau, cộng hưởng vào gáy cô gái ngồi sau không đội mủ bảo hiểm... Từ góc độ nhân đạo, em chúc cô ấy nhanh bình phục hòan toàn.
Từ góc độ pháp lý, em sẽ phải nói về chuyện khác.
Khi đi qua Đồng Nai, em thông cảm tâm trạng của bác tài xế và công an khi gặp người không đội mũ bảo hiểm. Mỗi khi chạy được, họ nhìn lại với ánh mắt khiến người được nhìn anh ách trong lòng. Tất nhiên là em không dám nói những người không đội mũ bảo hiểm đi xe máy đều xấu, nhưng họ lại tự đặt mình vào nhóm người đó.
CSGT vung gậy theo thì không hay rồi!
Hai cái không hay, chẳng may gặp nhau, cộng hưởng vào gáy cô gái ngồi sau không đội mủ bảo hiểm... Từ góc độ nhân đạo, em chúc cô ấy nhanh bình phục hòan toàn.
Từ góc độ pháp lý, em sẽ phải nói về chuyện khác.
Phải có hình ảnh hoặc nhân chứng mới biết chính xác sự việc được.
Ngay lúc té đúng ra phải lập biên bản vụ việc thì lại không làm. Chỉ cần một anh Phường nào đó lập BB cũng được. Bây giờ thì khó rồi, nếu xxx có đập gậy vào đầu thì cũng chối bay chối biến: mặt mũi trầy xước thế kia thì đầu có vài vết thương là chuyện bình thường.
Nhưng mà nạn nhân cũng coi thường pháp luật quá, giờ này mà còn ra đường không đội nón bảo hiểm. Nản....
Ngay lúc té đúng ra phải lập biên bản vụ việc thì lại không làm. Chỉ cần một anh Phường nào đó lập BB cũng được. Bây giờ thì khó rồi, nếu xxx có đập gậy vào đầu thì cũng chối bay chối biến: mặt mũi trầy xước thế kia thì đầu có vài vết thương là chuyện bình thường.
Nhưng mà nạn nhân cũng coi thường pháp luật quá, giờ này mà còn ra đường không đội nón bảo hiểm. Nản....