Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
hoangtringuyen nói:
NNS nói:
Anh Tài cho biết, khi đón vợ quay ngược trở lại tỉnh lộ 298 khoảng 500 mét thấy một đội CSGT làm nhiệm vụ bên tay trái đường, biết vợ không có mũ, anh đã đi ép sát bên tay phải đường với ý định tránh lực lượng CSGT.
“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.


em éo tin là đang đi nem nép hiền lành mà csgt nó chạy ra vụt
chắc đôi này cũng rú ga vọt nên mấy chú csgt sử dụng "công cụ hỗ trợ" vụt theo, éo trúng thằng lái lại phạng ngay cô vợ.
từ việc nhỏ bằng cái tép là đội mũ bảo hiểm, hoặc có nhỡ éo đội rồi thì cũng phạt hơn 100k, giờ thành 2 mạng người là sao???

Ông này nói có mấy câu mà hở miệng ra là "éo éo" không biết bao nhiêu từ, tưởng chỉ mình ông biết "éo" chắc?. Ông cần biết là tuy người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông hiện hành( hiện hành thôi nhé, cách đây mấy năm chẳng mấy người biết đội mũ bảo hiểm khi ra đường), mục đích của việc đội bảo hiểm là bảo vệ chính người lái xe, cụ thể bảo vệ cái đầu của mình. Vậy việc ông xxx kia chặn bắt họ là thực thi luât GT, cũng chính là để bảo vệ tính mạng và an toàn cái đầu cho họ, đó là một việc làm nhân đạo, đúng không? Vậy nếu anh không bảo vệ cho họ được thì thôi chứ việc gì phải dùng " công cụ hỗ trợ" vụt vào đầu của họ, việc đó xét cho cùng rõ ràng là ác hơn nhiều so với việc lỡ họ bị tai nạn giao thông đập đầu xuống đường. Vậy bản chất của việc vụt gậy vào đầu là việc thiện hay ác? Một thằng đi bênh một việc làm ác thì thằng ấy không thể là người lương thiện.

Bác cũng nên nhớ là việc không đội mũ bảo hiểm chỉ có thể gây hại cho chính họ khi tai nạn giao thông xảy ra chứ không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác( không giống như say xỉn, đua xe, chạy ẩu.. nên cần phải ngăn chặn ngay lập tức). Vì vậy họ không gây nguy hiểm tới bác. Nhưng cây đập vào đầu thì không chết thì cũng bị thương cho bất cứ ai
Bác quy kết người ta trong khi mình chỉ đọc được có thông tin 1 chiều! thế có vội vã quá không bác??? Thời buổi này phóng tinh viên câu view cũng kho có hiếm mà!
 
Hạng D
9/11/08
1.333
11
38
127.0.0.1
www.nhatkhoa.net
hoangtringuyen nói:
NNS nói:
Anh Tài cho biết, khi đón vợ quay ngược trở lại tỉnh lộ 298 khoảng 500 mét thấy một đội CSGT làm nhiệm vụ bên tay trái đường, biết vợ không có mũ, anh đã đi ép sát bên tay phải đường với ý định tránh lực lượng CSGT.
“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.


em éo tin là đang đi nem nép hiền lành mà csgt nó chạy ra vụt
chắc đôi này cũng rú ga vọt nên mấy chú csgt sử dụng "công cụ hỗ trợ" vụt theo, éo trúng thằng lái lại phạng ngay cô vợ.
từ việc nhỏ bằng cái tép là đội mũ bảo hiểm, hoặc có nhỡ éo đội rồi thì cũng phạt hơn 100k, giờ thành 2 mạng người là sao???

Ông này nói có mấy câu mà hở miệng ra là "éo éo" không biết bao nhiêu từ, tưởng chỉ mình ông biết "éo" chắc?. Ông cần biết là tuy người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông hiện hành( hiện hành thôi nhé, cách đây mấy năm chẳng mấy người biết đội mũ bảo hiểm khi ra đường), mục đích của việc đội bảo hiểm là bảo vệ chính người lái xe, cụ thể bảo vệ cái đầu của mình. Vậy việc ông xxx kia chặn bắt họ là thực thi luât GT, cũng chính là để bảo vệ tính mạng và an toàn cái đầu cho họ, đó là một việc làm nhân đạo, đúng không? Vậy nếu anh không bảo vệ cho họ được thì thôi chứ việc gì phải dùng " công cụ hỗ trợ" vụt vào đầu của họ, việc đó xét cho cùng rõ ràng là ác hơn nhiều so với việc lỡ họ bị tai nạn giao thông đập đầu xuống đường. Vậy bản chất của việc vụt gậy vào đầu là việc thiện hay ác? Một thằng đi bênh một việc làm ác thì thằng ấy không thể là người lương thiện.

Bác cũng nên nhớ là việc không đội mũ bảo hiểm chỉ có thể gây hại cho chính họ khi tai nạn giao thông xảy ra chứ không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác( không giống như say xỉn, đua xe, chạy ẩu.. nên cần phải ngăn chặn ngay lập tức). Vì vậy họ không gây nguy hiểm tới bác. Nhưng cây đập vào đầu thì không chết thì cũng bị thương cho bất cứ ai

Bác nói rất hay, phân tích chuẩn! Em đồng tình với bác ạ.
 
mx1 confirmed
Hạng B2
6/11/12
325
146
43
các bác ở đây đề lớn khôn cả rồi nên chắc cũng biết việc gì cũng phải nghe 2 tai. cứ nghe 1 phía rồi comment lung tung thì ko hay lắm đâu.
 
Hạng B1
1/2/11
72
93
18
Em quán triệt với các bác là, những gì lên báo thì các bác hẵng cứ ghi nhận để đấy đã. Âm thầm rút kinh nghiệm cho mình là chính, các bác xồn xồn lên định thay trời hành đạo à?

Các bác chả để ý cái môtýp cũ mèm của tụi kền kền: 'nạn nhân thẫn thờ', 'gia đình lam lũ' ... Thế lam lũ với thẫn thờ thì không cần tuân thủ pháp luật à? Ngu thì chết chứ kêu gì?
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
NNS nói:
Anh Tài cho biết, khi đón vợ quay ngược trở lại tỉnh lộ 298 khoảng 500 mét thấy một đội CSGT làm nhiệm vụ bên tay trái đường, biết vợ không có mũ, anh đã đi ép sát bên tay phải đường với ý định tránh lực lượng CSGT.
“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.


em éo tin là đang đi nem nép hiền lành mà csgt nó chạy ra vụt
chắc đôi này cũng rú ga vọt nên mấy chú csgt sử dụng "công cụ hỗ trợ" vụt theo, éo trúng thằng lái lại phạng ngay cô vợ.
từ việc nhỏ bằng cái tép là đội mũ bảo hiểm, hoặc có nhỡ éo đội rồi thì cũng phạt hơn 100k, giờ thành 2 mạng người là sao???

Em cũng éo tin được lời thằng chồng kể, thằng nào phạm lỗi chẳng cố lấp liếm. Thằng điên nó mới tự nhiên nhảy bổ vào quất thằng đi đứng bình thường.
Em rất ghét cái bọn ra đường không đội MBH( hoặc đội không cài quai) rồi cái mặt cứ nghênh nghênh lên.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
Ai cũng sai, cái sai trước dẫn đến cái sai sau.
- Không đội mũ BH đã là sai.
- CSGT vung gậy gây tai nạn cho người vi phạm luật GT cũng sai.
Các phần còn lại xin không bình luận do tòan ý kiến chủ quan của các cá nhân
 
Hạng C
24/12/12
997
6
38
42
Xì Phố
thanhtung76 nói:
Đôi khi CA chỉ khác côn đồ bộ quần áo thôi các bác ạ!...
nếu bác là anh CSGT trong trường hợp này bác sẽ xữ lý sao ạ ?
- bỏ cho nó chạy qua rồi kênh cái mặt "chó" lên tưởng ta đây là hay lắm
- dùng công cụ hổ trợ để khống chế đối tượng, bảo đảm pháp luật được thực thi.