Status
Không mở trả lời sau này.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.164
113
5tr mà khu này chắc là không có đâu. Bọn sale trong Muaban.net toàn đưa tin vịt câu khách thôi, ai gọi tới thì nó bảo hết rồi, chỉ miếng khác đắt hơn đó.
em mua 4 năm rồi từ lúc khoảng 2tr/m2 bây giờ 8tr thì "nỗ nà nỗ thế lào" :D
kìa lạ là cái zụ bắt xây nhà lúc này thì hơi ngộ, chắc là chú này bị mấy anh trên tp ép đây. Mình không xây ì ra làm gì nhau. tụi này không còn khả năng tự hoàn thiện hạ tầng đâu, trước sau gì cũng phải cầu kíu NN thôi. Chơi thì chơi sợ gì. :D
vitriduandongduong.jpg
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.040
113
www.phindeli.com
bravia nói:
5tr mà khu này chắc là không có đâu. Bọn sale trong Muaban.net toàn đưa tin vịt câu khách thôi, ai gọi tới thì nó bảo hết rồi, chỉ miếng khác đắt hơn đó.
em mua 4 năm rồi từ lúc khoảng 2tr/m2 bây giờ 8tr thì "nỗ nà nỗ thế lào" :D
kìa lạ là cái zụ bắt xây nhà lúc này thì hơi ngộ, chắc là chú này bị mấy anh trên tp ép đây. Mình không xây ì ra làm gì nhau. tụi này không còn khả năng tự hoàn thiện hạ tầng đâu, trước sau gì cũng phải cầu kíu NN thôi. Chơi thì chơi sợ gì. :D


Chúc mừng bác "nãi to"
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Đây là thông tin về Đông Dương đây ạ :
Em vừa bán 1 miếng hồi đầu năm nay 10x20 mua cách đây 5 năm giá 6.5tr/m2
Trước em nhượng lại của chủ cũ 1.8tr/m2. Khi bán là sang tên trên hợp đồng góp vốn cho người mua
Sau khi bán em thấy mừng vì mới lộ rõ bộ mặt làm ăn bát nháo của bọn Đông Dương
- Trước đó 2009 bên Đông Dương đã xuất hóa đơn đỏ và yêu cầu em đóng thuế VAT ( khoảng 10tr ) nhưng không làm quyết định giao đất . Với yêu cầu phải xây dựng trong năm 2010 nếu không sẽ thu hồi đất . Cái này thì thật tình em cũng không biết là có đúng như vậy hay không nhưng em rất hoang mang vì bây giờ ra đó ở thì ở với ma à !
- Khi sang nhượng hợp đồng nó yêu cầu em nộp một khoản phí giá trên trời là 13tr. Đặc biệt không có một tờ giấy lộn nào chứ đừng nói tới phiếu thu tiền của Công ty, và hoàn toàn nó không đưa ra một văn bản nào của Cty quy định mức phí này . Thấy em làm căng đòi gặp Giám Đốc thì nó nói "Giám Đốc đi vắng , ở đây quy định như vậy và ai cũng như vậy thôi ". Bọn xếp cấp phòng và NV chung quanh ngồi yên câm như hến làm bộ như không thấy không nghe . Để cho xong việc lớn em cho qua luôn .Phía người mua đất của em chứng kiến việc này đâm ra hoảng loạn thật sự, nhưng họ đã lỡ đặt cọc cho em rồi , nếu không em chắc chắn họ sẽ ra đi ngay. Thật sự thì lúc đó em thấy tội cho họ
Các lý do em bán đất:
- Khu này tuy giá bèo nhưng hạ tầng thất bại vì điện lòng thòng và không có nước. ( Ngay trên hợp đồng lúc chuyển nhượng cho bên mua em thấy chỉ ghi bên A cung cấp điện, nó đã bỏ bớt chữ nước trên hợp đồng cũ- người mua của em cũng không để ý ), sau này phải tự khoan giếng hoặc đi lấy nước ở con mương thối gần đó
- Con đường vào ( băng qua khu Khang An ) đã làm đi làm lại năm lần bảy lượt nhưng hiện nay vẫn nát bấy , khi trời mưa thì sập ổ voi như chơi. Khi vào thường em phải chạy số 2
- Sát bên miếng đất em, ngay trong bản đồ dự án, vẫn còn tồn tại một cái trại heo chưa di dời được. Buổi chiều mà ra thăm đất thì các bác biết rồi đó , mùi hương cũng tương đối lắm chứ không phải thoang thoảng ( Đây cũng là lý do chính mà em bán )
Thông tin cho các bác để hiểu rõ thêm về tình hình Đông Dương
Tiền nào của nấy thôi các bác tự quyết định
Hiên nay thì em đang gửi tiền ở NH mỗi tháng lấy 10c đi nhậu chơi là thấy thiết thực nhất :)
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.164
113
Xác nhận với các bác là bọn Đông dương này rất củ chuối và vô cùng nhập nhèm về các khoản thu tiền từ việc chuyển nhượng. Hồi em chuyển nhượng lại ( mới đây) cũng nghe tụi nó bốc phét nào là anh phải đóng VAT đóng tiền chênh lệch, đóng TNCN,... và anh phải tự lên chi cục Thuế để kê khai - nhưng lại thòng 1 câu ở đây em thu giùm được :D. Em hỏi vậy em cho anh xem tất cả các công văn của nhà nước quy định và hướng dẫn thì TỊT. Em yêu cầu gặp Kế Toán Trưởng để hỏi thì bảo là chị đi vắng (mịa vậy mà khi ký giấy thu tiền thì có 1 chữ ký ở dưới chỗ KTT - potay chưa :D).
Thực ra tiền em đóng là tiền chú môi giới phải tự nộp, em chỉ cần biết là thu chừng đó thôi :D khổ thân cho chú ý mình đang cãi nhau nhưng vẫn thỉnh thoảng chạy ra xem xe - vỉ chỗ này cấm dừng và trộm cắp hơi nhiều, quay đi quay lại thì chú sale nhà ta đóng hết trơn rồi :D
Tóm lại chuyện tự thu phí của Đông Dương là tụi nó tự phịa ra chứ chả có cái Quy định của nhà nước nào cả. Tuy nhiên việc chuyển nhượng bắt buộc phải thông qua nó vì nó là Chủ :D và nói gì thì nói thì bọn này thu cũng ít hơn so với mấy bác ở Q7 :D
 
Hạng B1
5/8/06
99
12
18
46
Em có hỏi seo tại công ty đông dương thì có vài nền sang lại giá 8.5T, 1 lô nằm hướng lộ 7.5T và các Bác cho hỏi liệu dự án này có liên quan gì tới vụ tranh chấp này không.

Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tố tụng TW kiểm tra đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn
Vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã có Công văn số 417, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (TANDTC), TANDTC đề nghị hai cơ quan này chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, nguyên Giám đốc Công ty Epco về việc tài sản của ông bị câu kết chiếm đoạt và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả.
Theo ông Liên Khui Thìn, tại cả hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, đều nhận định Liên Khui Thìn cùng Nguyễn Tuấn Phúc, Phạm Nhật Hồng, Nguyễn Ngọc Bích phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước 1.051 tỉ đồng. Ông Liên Khui Thìn, nói: "Thời điểm ấy, ông Nguyễn Lộc Ri đang làm Phó giám đốc Epco nên được chỉ định là người đại diện Epco để phối hợp với các cơ quan chức năng cùng những cá nhân liên quan, giải quyết việc thi hành án".
Thế nhưng, tháng 6/2003, ông Nguyễn Lộc Ri đã lặng lẽ bán lô đất 5.000m[sup]2[/sup] cho ông Huỳnh Anh Kiệt với giá 3 tỉ đồng. Theo lời Liên Khui Thìn, thì: "Chỉ bằng 1/10 giá thị trường thời điểm đó". Chưa hết, tháng 5/2003, cũng ông Nguyễn Lộc Ri tự chuyển nhượng 3 ha đất tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM cho ông Vũ Đình Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Tân với giá 21 tỉ đồng.
Nhưng một năm sau, hai bên ký lại một hợp đồng khác, và lần này giá chuyển nhượng chỉ còn là 4,1 tỉ - thay vì 21 tỉ! Điều đáng nói là sau khi Liên Khui Thìn bị bắt, UBND quận 3 đưa ông Nguyễn Chúng sang nắm quyền điều hành Công ty Epco. Đến năm 2002, Epco phải đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp thì ông Nguyễn Chúng xin nghỉ, rồi ông Nguyễn Lộc Ri - lúc ấy là Phó giám đốc, lên thay.
Và mặc dù ông Ri không phải là thành viên sáng lập Công ty Epco, đồng thời theo lời ông Liên Khui Thìn, thì suốt thời gian ông bị bắt, ra tòa, đi tù rồi được đặc xá, Hội đồng quản trị Công ty Epco chưa hề có cuộc họp nào nhằm bãi miễn chức vụ giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên Khui Thìn, nhưng ông Nguyễn Lộc Ri vẫn cho bán một số tài sản của Công ty Epco mà không hề hỏi ý kiến của Liên Khui Thìn...
Vụ việc được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, và Thủ tướng đã yêu cầu Ban thường trực chỉ đạo thi hành án vụ Minh Phụng - Epco kiểm tra, làm rõ. 3 tháng sau đó, đoàn kiểm tra có văn bản báo cáo rồi ngày 26/1/2007, Văn phòng Chính phủ có công văn, thông báo ý kiến của Thủ tướng, là đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo, giao Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật với ông Nguyễn Lộc Ri.
Vẫn theo lời ông Liên Khui Thìn, thì: "Công ty Hồng Long (HL) thành lập năm 1995, trụ sở đặt tại 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM, là nhà tôi mua của ông Nguyễn Đăng Quang với giá 6,8 tỉ đồng, có 4 thành viên, gồm tôi, ông Nguyễn Xuân Kỳ, ông Đỗ Hữu Cảnh và bà Trần Kim Lệ, theo điều lệ thì mỗi người góp 1 tỉ nhưng thực tế tất cả vốn góp là của tôi. Trong công ty này, tôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Đỗ Hữu Cảnh được tôi thuê làm giám đốc”.
Tháng 8/2005, khi Liên Khui Thìn đang chấp hành hình phạt trong trại giam, thì Công ty HL tự ý xóa tên ông Thìn ra khỏi danh sách thành viên góp vốn, đồng thời sau đó tại trụ sở Công ty HL, xuất hiện thêm nhóm "Công ty cổ phần Đông Dương", gồm 12 thành viên như Công ty Tư vấn thiết kế Đông Dương, Trung tâm Du lịch Rồng Đông Dương, Công ty cổ phần Đông Dương...
Phải chăng sự ra đời của "nhóm công ty" này, là nhằm mục đích tiêu hóa số tài sản của Liên Khui Thìn bởi lẽ lô đất 107.456m[sup]2[/sup] thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, đã bị Cơ quan thi hành án (THA) kê biên, nhưng vẫn được Công ty HL xẻ ra bán. Ông Thìn, nói: "Mảnh đất này tôi dùng danh nghĩa Công ty HL, liên doanh với Công ty Đông Phương của Trần Văn Giao nhưng sau đó, liên doanh tan vỡ".
Khi xảy ra vụ án Minh Phụng - Epco và sau bản án phúc thẩm, ngày 25/11/2002, Cơ quan THA đã ra quyết định kê biên toàn bộ mảnh đất vừa nói. Nhưng, từ giữa năm 2003, Công ty HL cho phân mảnh đất thành 484 nền nhà rồi ông Đỗ Trường Sơn (con ông Đỗ Hữu Cảnh), lúc là Giám đốc Trung tâm giao dịch, kinh doanh địa ốc, lúc là Phó giám đốc Công ty HL, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng, mà thực chất để bán cho hàng trăm người khác với giá từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/m[sup]2[/sup] mà đến nay vẫn không ra sổ đỏ được vì mua bán bất hợp pháp.
Riêng Công ty Hồng Long Nha Trang (HLNT), trụ sở đặt tại số 16 đường Phước Long, phường Bình Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cũng do ông Liên Khui Thìn bỏ vốn ra thành lập, bao gồm nhiều nhà kho, xưởng chế biến, nhà xe, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải... được xây dựng tổng diện tích mặt bằng là 20.573m[sup]2[/sup].
Khi vụ án Epco - Minh Phụng xảy ra, bản án phúc thẩm buộc phải thu hồi số vốn Liên Khui Thìn đã đầu tư vào Công ty HLNT, và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý giao tài sản trên đất cho Cơ quan THA, còn quyền sử dụng 20.573m[sup]2[/sup] đất thì ngày 5/3/2003, UBND Khánh Hòa thu hồi lại và giao cho Công ty Công ích địa chính của tỉnh quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, đây là mảnh đất "vàng" nên ngày 22/4/2004, đã diễn ra việc đấu giá tài sản trên đất của Công ty HLNT, do ông Bùi Liên Hiệp - chấp hành viên Phòng THA TP HCM - chủ trì.
Điều đáng nói, khi hình thành Công ty HLNT, ông Liên Khui Thìn đã bỏ ra gần 5 tỉ đồng để xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thì khi đấu giá, nó chỉ còn là 450,5 triệu đồng. Cuối cùng, người mua là ông Nguyễn Đức Hợp, ngụ tại số 151 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, với giá... 458 triệu đồng.
Hy vọng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - và mới đây là Văn phòng Chủ tịch nước, việc có hay không một số cá nhân câu kết, chiếm đoạt tài sản của ông Liên Khui Thìn sẽ được trả lời cụ thể, rõ ràng

Theo CANN.COM
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.164
113
Vậy là chính xác rồi, hội Đông Dương cùng nhà đấy, nhưng về một mặt nào đó tụi nó đã độc lập về pháp nhân. Ớn nhất là chuyện lấn cấn tài sản thôi
 
Hạng D
25/7/10
1.227
4
38
star511979 nói:
Em có hỏi seo tại công ty đông dương thì có vài nền sang lại giá 8.5T, 1 lô nằm hướng lộ 7.5T và các Bác cho hỏi liệu dự án này có liên quan gì tới vụ tranh chấp này không.

Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tố tụng TW kiểm tra đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn
Vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã có Công văn số 417, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (TANDTC), TANDTC đề nghị hai cơ quan này chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, nguyên Giám đốc Công ty Epco về việc tài sản của ông bị câu kết chiếm đoạt và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả.
Theo ông Liên Khui Thìn, tại cả hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, đều nhận định Liên Khui Thìn cùng Nguyễn Tuấn Phúc, Phạm Nhật Hồng, Nguyễn Ngọc Bích phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước 1.051 tỉ đồng. Ông Liên Khui Thìn, nói: "Thời điểm ấy, ông Nguyễn Lộc Ri đang làm Phó giám đốc Epco nên được chỉ định là người đại diện Epco để phối hợp với các cơ quan chức năng cùng những cá nhân liên quan, giải quyết việc thi hành án".
Thế nhưng, tháng 6/2003, ông Nguyễn Lộc Ri đã lặng lẽ bán lô đất 5.000m[SUP]2[/SUP] cho ông Huỳnh Anh Kiệt với giá 3 tỉ đồng. Theo lời Liên Khui Thìn, thì: "Chỉ bằng 1/10 giá thị trường thời điểm đó". Chưa hết, tháng 5/2003, cũng ông Nguyễn Lộc Ri tự chuyển nhượng 3 ha đất tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM cho ông Vũ Đình Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Tân với giá 21 tỉ đồng.
Nhưng một năm sau, hai bên ký lại một hợp đồng khác, và lần này giá chuyển nhượng chỉ còn là 4,1 tỉ - thay vì 21 tỉ! Điều đáng nói là sau khi Liên Khui Thìn bị bắt, UBND quận 3 đưa ông Nguyễn Chúng sang nắm quyền điều hành Công ty Epco. Đến năm 2002, Epco phải đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp thì ông Nguyễn Chúng xin nghỉ, rồi ông Nguyễn Lộc Ri - lúc ấy là Phó giám đốc, lên thay.
Và mặc dù ông Ri không phải là thành viên sáng lập Công ty Epco, đồng thời theo lời ông Liên Khui Thìn, thì suốt thời gian ông bị bắt, ra tòa, đi tù rồi được đặc xá, Hội đồng quản trị Công ty Epco chưa hề có cuộc họp nào nhằm bãi miễn chức vụ giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên Khui Thìn, nhưng ông Nguyễn Lộc Ri vẫn cho bán một số tài sản của Công ty Epco mà không hề hỏi ý kiến của Liên Khui Thìn...
Vụ việc được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, và Thủ tướng đã yêu cầu Ban thường trực chỉ đạo thi hành án vụ Minh Phụng - Epco kiểm tra, làm rõ. 3 tháng sau đó, đoàn kiểm tra có văn bản báo cáo rồi ngày 26/1/2007, Văn phòng Chính phủ có công văn, thông báo ý kiến của Thủ tướng, là đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo, giao Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật với ông Nguyễn Lộc Ri.
Vẫn theo lời ông Liên Khui Thìn, thì: "Công ty Hồng Long (HL) thành lập năm 1995, trụ sở đặt tại 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM, là nhà tôi mua của ông Nguyễn Đăng Quang với giá 6,8 tỉ đồng, có 4 thành viên, gồm tôi, ông Nguyễn Xuân Kỳ, ông Đỗ Hữu Cảnh và bà Trần Kim Lệ, theo điều lệ thì mỗi người góp 1 tỉ nhưng thực tế tất cả vốn góp là của tôi. Trong công ty này, tôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Đỗ Hữu Cảnh được tôi thuê làm giám đốc”.
Tháng 8/2005, khi Liên Khui Thìn đang chấp hành hình phạt trong trại giam, thì Công ty HL tự ý xóa tên ông Thìn ra khỏi danh sách thành viên góp vốn, đồng thời sau đó tại trụ sở Công ty HL, xuất hiện thêm nhóm "Công ty cổ phần Đông Dương", gồm 12 thành viên như Công ty Tư vấn thiết kế Đông Dương, Trung tâm Du lịch Rồng Đông Dương, Công ty cổ phần Đông Dương...
Phải chăng sự ra đời của "nhóm công ty" này, là nhằm mục đích tiêu hóa số tài sản của Liên Khui Thìn bởi lẽ lô đất 107.456m[SUP]2[/SUP] thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, đã bị Cơ quan thi hành án (THA) kê biên, nhưng vẫn được Công ty HL xẻ ra bán. Ông Thìn, nói: "Mảnh đất này tôi dùng danh nghĩa Công ty HL, liên doanh với Công ty Đông Phương của Trần Văn Giao nhưng sau đó, liên doanh tan vỡ".
Khi xảy ra vụ án Minh Phụng - Epco và sau bản án phúc thẩm, ngày 25/11/2002, Cơ quan THA đã ra quyết định kê biên toàn bộ mảnh đất vừa nói. Nhưng, từ giữa năm 2003, Công ty HL cho phân mảnh đất thành 484 nền nhà rồi ông Đỗ Trường Sơn (con ông Đỗ Hữu Cảnh), lúc là Giám đốc Trung tâm giao dịch, kinh doanh địa ốc, lúc là Phó giám đốc Công ty HL, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng, mà thực chất để bán cho hàng trăm người khác với giá từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/m[SUP]2[/SUP] mà đến nay vẫn không ra sổ đỏ được vì mua bán bất hợp pháp.
Riêng Công ty Hồng Long Nha Trang (HLNT), trụ sở đặt tại số 16 đường Phước Long, phường Bình Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cũng do ông Liên Khui Thìn bỏ vốn ra thành lập, bao gồm nhiều nhà kho, xưởng chế biến, nhà xe, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải... được xây dựng tổng diện tích mặt bằng là 20.573m[SUP]2[/SUP].
Khi vụ án Epco - Minh Phụng xảy ra, bản án phúc thẩm buộc phải thu hồi số vốn Liên Khui Thìn đã đầu tư vào Công ty HLNT, và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý giao tài sản trên đất cho Cơ quan THA, còn quyền sử dụng 20.573m[SUP]2[/SUP] đất thì ngày 5/3/2003, UBND Khánh Hòa thu hồi lại và giao cho Công ty Công ích địa chính của tỉnh quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, đây là mảnh đất "vàng" nên ngày 22/4/2004, đã diễn ra việc đấu giá tài sản trên đất của Công ty HLNT, do ông Bùi Liên Hiệp - chấp hành viên Phòng THA TP HCM - chủ trì.
Điều đáng nói, khi hình thành Công ty HLNT, ông Liên Khui Thìn đã bỏ ra gần 5 tỉ đồng để xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thì khi đấu giá, nó chỉ còn là 450,5 triệu đồng. Cuối cùng, người mua là ông Nguyễn Đức Hợp, ngụ tại số 151 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, với giá... 458 triệu đồng.
Hy vọng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - và mới đây là Văn phòng Chủ tịch nước, việc có hay không một số cá nhân câu kết, chiếm đoạt tài sản của ông Liên Khui Thìn sẽ được trả lời cụ thể, rõ ràng

Theo CANN.COM

Many thanks Bác !!
080402cool_prv.gif


Thông tin quá chi tiết
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Nếu vậy thì có khác gì mua đất đang tranh chấp nhỉ, té thôi.
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Thanks bác star 511979 , thiệt là hú hồn !
Tính ra em bay được mà vẫn có lời !
 
Tập Lái
30/7/10
25
4
3
44
trong Đông Dương này có đường 16m mà nối qua cậy cầu,cây cầu thì chưa xậy,mà tình hình này thì thằng Đông Dương nó chạy luôn chứ làm gì nữa.Phải ko các bác?
 
Status
Không mở trả lời sau này.