Em thiệt tình với bác là từ lúc biết chạy xe tới giờ em chưa bao giờ ủi đít ai thô bạo bao giờ, đi honda hay 4 bánh đều thế, mà có một chuyện em cực kỳ bức xúc và bất bình vì bị xe gắn máy nó chạy kg kiểm soát được thắng thế là cứ chà bánh xe vào đít em mang thẹo luôn.
Cứ tuốt lại chạy đc vài tháng lại dính thẹo, toàn bánh xe 2 bánh ủi vào thôi.
Gắn cản inox thì xấu xe, mà để vậy thì dính hoài. chắc phải dán cái slogan nào cho nó hắc ám xíu cho người ta để ý mà tránh xa mình quá. Mặc dù mỗi khi xe phải thắng gấp em cũng đã cố ý nhắp thắng để người phía sau thấy đèn nhấp nháy mà lo thắng, thế mà nó cứ gặm vào đít em, bực không chịu được các bác ợ, xe em hatbatch 5 cửa và các bác dòng sedan thì làm sao mà gắn inox vô nhìn coi cho được?
Bác nào cao kiến chỉ hộ em với, em cực kỳ bực vụ này. Chà vào đít em xong chúng lầm lũi lách mũi xe rồi rồ ga đi luôn mặc cho em nhìn theo với con mắt bất lực hình viên đạn