Ý bác là cầu Bình Khánh sẽ nối đường Huỳnh Tấn Phát với đường Rừng Sát theo tuyến phà Bính Khánh hiện tại đó hả? Em thì lại nghe nói cầu Bình Khánh nối với Cần Giờ nằm bên hướng trục đường xa lộ Bắc Nam đó bác.onlinecafe nói:Em nghĩ rằng quy hoạch mới chuyển sang phía xa lộ Bắc - Nam, đường Nguyễn Hữu Thọ / Lê văn Lương - kéo xuống Hiệp phước - Long hậu. Nên tuyến đường này mặc dù đã được duyệt nhưng không còn nằm trong thứ tự ưu tiên cao nữa.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chính xác, thông tin em nghe cầu Bình Khánh này là từ Nguyễn Hữu Thọ bắc qua.dungtc nói:Ý bác là cầu Bình Khánh sẽ nối đường Huỳnh Tấn Phát với đường Rừng Sát theo tuyến phà Bính Khánh hiện tại đó hả? Em thì lại nghe nói cầu Bình Khánh nối với Cần Giờ nằm bên hướng trục đường xa lộ Bắc Nam đó bác.onlinecafe nói:Em nghĩ rằng quy hoạch mới chuyển sang phía xa lộ Bắc - Nam, đường Nguyễn Hữu Thọ / Lê văn Lương - kéo xuống Hiệp phước - Long hậu. Nên tuyến đường này mặc dù đã được duyệt nhưng không còn nằm trong thứ tự ưu tiên cao nữa.
Đây là vị trí của cầu Bình Khánh mà em được biết (cái màu đỏ)
Đúng như trên bản đồ của bá apo đó ạ, nhìn qua cũng biết là họ sẽ bắc cầu ở khúc sông hẹp nhất cho đỡ tốn xiền.
Riêng em thì chỉ mong đừng có cầu, ko dân SG lại kéo nhau xuống rườn rượt rầm rầm thì còn đâu là yên tĩnh - đặc trưng của quận đảo này?
Riêng em thì chỉ mong đừng có cầu, ko dân SG lại kéo nhau xuống rườn rượt rầm rầm thì còn đâu là yên tĩnh - đặc trưng của quận đảo này?
Mợ ơi. không có cầu chẳng may bệnh hoạn giữa đêm làm sao vào các BV lớn ở trung tâm được ?NắngSG nói:Đúng như trên bản đồ của bá apo đó ạ, nhìn qua cũng biết là họ sẽ bắc cầu ở khúc sông hẹp nhất cho đỡ tốn xiền.
Riêng em thì chỉ mong đừng có cầu, ko dân SG lại kéo nhau xuống rườn rượt rầm rầm thì còn đâu là yên tĩnh - đặc trưng của quận đảo này?
Em chưa tính đến khúc này bác ơi! zưng cơ mà em thấy... đò máy chạy quanh đêm suốt sáng nếu chi xiền bác à
Em là em sẽ sắm riêng một con đò luôn, chiều chiều rảnh bơi xung quanh nhà cũng đã, em sợ nhứt là có cầu thì ko còn yên ả nữa... làm em muốn an dưỡng tuổi già chắc phải chạy xa hơn!
Em là em sẽ sắm riêng một con đò luôn, chiều chiều rảnh bơi xung quanh nhà cũng đã, em sợ nhứt là có cầu thì ko còn yên ả nữa... làm em muốn an dưỡng tuổi già chắc phải chạy xa hơn!
khle0102 nói:Mợ ơi. không có cầu chẳng may bệnh hoạn giữa đêm làm sao vào các BV lớn ở trung tâm được ?NắngSG nói:Đúng như trên bản đồ của bá apo đó ạ, nhìn qua cũng biết là họ sẽ bắc cầu ở khúc sông hẹp nhất cho đỡ tốn xiền.
Riêng em thì chỉ mong đừng có cầu, ko dân SG lại kéo nhau xuống rườn rượt rầm rầm thì còn đâu là yên tĩnh - đặc trưng của quận đảo này?
Last edited by a moderator:
Em thì em nghĩ cầu sẽ xây, bỏ tiền mua nguyên con gà (đường cao tốc Cần Giờ) rồi chẳng lẽ bây giờ lại tiếc tiền mua sợi dây cột lại (cái cầu).
Có điều câu hỏi muôn thuở là... khi nào chờ lún mãi mấy năm nay, bây giờ khánh thành rồi (hết lún???) thì cũng phải rục rịch cái cầu đi chứ
Có điều câu hỏi muôn thuở là... khi nào chờ lún mãi mấy năm nay, bây giờ khánh thành rồi (hết lún???) thì cũng phải rục rịch cái cầu đi chứ
Bác khéo lo. Ngày xưa còn không có cả đường, phà nữa kìa. Dân trong huyện đi lại chỉ bằng ghe, xuồng. Từ Sài Gòn xuống Cần Thạnh chỉ có duy nhất 1 chiếc tàu khách bằng gỗ của COSOBI mỗi ngày chạy có 1 chuyến thôi đó bác.khle0102 nói:Mợ ơi. không có cầu chẳng may bệnh hoạn giữa đêm làm sao vào các BV lớn ở trung tâm được ?NắngSG nói:Đúng như trên bản đồ của bá apo đó ạ, nhìn qua cũng biết là họ sẽ bắc cầu ở khúc sông hẹp nhất cho đỡ tốn xiền.
Riêng em thì chỉ mong đừng có cầu, ko dân SG lại kéo nhau xuống rườn rượt rầm rầm thì còn đâu là yên tĩnh - đặc trưng của quận đảo này?
Cái này thôm nè, giống kiểu quánh đề biết chiều nay xổ... con gì
Có thông tin này em nghĩ không riêng mình em mà ít nhất một nửa hội mình xuống giành đất với khỉ, làm hàng xóm của bác Nắng (với điều kiện là ngày khởi công phải là lúc em... còn trẻ).
Lúc đó em hứa mời cả hội mình nhậu một bữa không say không về tại Cần Giờ. Mà tại sao không nhỉ, ở Cần Giờ em biết có mấy quán hải sản ngon lắm! Đi về trong ngày vô tư.
Có thông tin này em nghĩ không riêng mình em mà ít nhất một nửa hội mình xuống giành đất với khỉ, làm hàng xóm của bác Nắng (với điều kiện là ngày khởi công phải là lúc em... còn trẻ).
Lúc đó em hứa mời cả hội mình nhậu một bữa không say không về tại Cần Giờ. Mà tại sao không nhỉ, ở Cần Giờ em biết có mấy quán hải sản ngon lắm! Đi về trong ngày vô tư.
Nếu cầu Bình Khánh nối vô Nguyễn Hữu Thọ thì hay nhỉ, thông tin này chính thức chưa bác,apo nói:Chính xác, thông tin em nghe cầu Bình Khánh này là từ Nguyễn Hữu Thọ bắc qua.dungtc nói:Ý bác là cầu Bình Khánh sẽ nối đường Huỳnh Tấn Phát với đường Rừng Sát theo tuyến phà Bính Khánh hiện tại đó hả? Em thì lại nghe nói cầu Bình Khánh nối với Cần Giờ nằm bên hướng trục đường xa lộ Bắc Nam đó bác.onlinecafe nói:Em nghĩ rằng quy hoạch mới chuyển sang phía xa lộ Bắc - Nam, đường Nguyễn Hữu Thọ / Lê văn Lương - kéo xuống Hiệp phước - Long hậu. Nên tuyến đường này mặc dù đã được duyệt nhưng không còn nằm trong thứ tự ưu tiên cao nữa.
Đây là vị trí của cầu Bình Khánh mà em được biết (cái màu đỏ)
- Status
- Không mở trả lời sau này.