Mấy thằng nhỏ làm nhà ẩu như vầy gặp tôi là bợp tai đá đít, trừ lương cho nó chừa, mặc dù việc sửa chữa nhỏ như con thỏ :
- Vô kho lấy con mắt cửa gắn cho khách, chưa đầy 1 giây….
- Sẵn chiều ý khách hàng luôn, mặc dù thiết kế cửa ra vào (cửa mẹ bồng con) là lò xo lực tự kéo cửa luôn đóng (đang nằm ở trên cửa đó, thấy không?): gắn luôn dưới cánh cửa bộ nam châm hít cho khách, xong.
- Thằng kỹ thuật cà chớn, không giải thích cho khách hàng hiểu : trần phòng khách, phòng ngủ là đổ bê tông, đã gắn đèn ốp trần, khách hàng muốn ốp thêm tầng thạch cao là việc ngoài lề của khách ….thông cảm
- Không đảm bảo an ninh, đồng nghĩa sợ kẻ trộm ? nó trèo vô ban công ? nhà nào cũng riêng biệt, xẩy tay chết ráng chịu…mà làm sao nó leo được khi camera luôn 24/24 ?
(Chẳng lẽ cư dân mua nhà KG tính nết xấu tệ như vậy sao ? cũng dám lắm…..cỡ mấy thằng du côn mua nhà ở đây chuyện gì mà nó không dám làm…)
Về chất lượng thì khỏi bàn : cửa ngoài ban công còn mới nguyên, chưa hỏng, chấp luôn gió bão cấp 8 đập vào.
(muốn nhà đẹp lộng lẫy thì cần có đầu óc thẩm mỹ, phải biết chọn kiểu rèm, màu rèm treo phủ cửa ban công để bất cứ ai bước vô nhà cũng trầm trồ…còn nhiều chỗ nữa, gợi ý vậy thôi..)
Ngoài ra còn những chỗ nhỏ xíu chưa vừa ý khách hàng thì trét mát tít những chỗ khách hàng yêu cầu, đánh bat phủ cho đều, chạy lại đường sơn nẹp.
(đề nghị chủ nhà sau khi tụi nó sửa chữa xong thì chụp hình post lên, xấu tiếp như vậy nữa sẽ có người phone xử đẹp mấy thằng thợ ẩu tả này….lúc đó chủ nhà muốn đi thưa kiện cho thằng KG chết cũng kệ tía nó, đáng đời nó)
(hồi tôi làm cao ốc Lotus, giá căn hộ cao hơn thằng KG nhiều, tuy thợ làm tỉ mỉ hơn nhưng khi bàn giao cũng gặp nhiều khách hàng yêu cầu sửa chữa kiểu như ông chủ này không ít…)
---
(chạy đến chung cư 19A Cộng Hòa, đề nghị họ cho vô tham quan căn hộ rồi tự rút ra kết luận, hoặc đứng bên ngoài nhìn kỹ rồi hiểu vì sao nhiều người không thích, chứ hình chụp bên trong thì thằng nào cũng như thằng nào : chủ nhà chơi nội thất toàn đồ cao cấp thử coi ?)
- Vô kho lấy con mắt cửa gắn cho khách, chưa đầy 1 giây….
- Sẵn chiều ý khách hàng luôn, mặc dù thiết kế cửa ra vào (cửa mẹ bồng con) là lò xo lực tự kéo cửa luôn đóng (đang nằm ở trên cửa đó, thấy không?): gắn luôn dưới cánh cửa bộ nam châm hít cho khách, xong.
- Thằng kỹ thuật cà chớn, không giải thích cho khách hàng hiểu : trần phòng khách, phòng ngủ là đổ bê tông, đã gắn đèn ốp trần, khách hàng muốn ốp thêm tầng thạch cao là việc ngoài lề của khách ….thông cảm
- Không đảm bảo an ninh, đồng nghĩa sợ kẻ trộm ? nó trèo vô ban công ? nhà nào cũng riêng biệt, xẩy tay chết ráng chịu…mà làm sao nó leo được khi camera luôn 24/24 ?
(Chẳng lẽ cư dân mua nhà KG tính nết xấu tệ như vậy sao ? cũng dám lắm…..cỡ mấy thằng du côn mua nhà ở đây chuyện gì mà nó không dám làm…)
Về chất lượng thì khỏi bàn : cửa ngoài ban công còn mới nguyên, chưa hỏng, chấp luôn gió bão cấp 8 đập vào.
(muốn nhà đẹp lộng lẫy thì cần có đầu óc thẩm mỹ, phải biết chọn kiểu rèm, màu rèm treo phủ cửa ban công để bất cứ ai bước vô nhà cũng trầm trồ…còn nhiều chỗ nữa, gợi ý vậy thôi..)
Ngoài ra còn những chỗ nhỏ xíu chưa vừa ý khách hàng thì trét mát tít những chỗ khách hàng yêu cầu, đánh bat phủ cho đều, chạy lại đường sơn nẹp.
(đề nghị chủ nhà sau khi tụi nó sửa chữa xong thì chụp hình post lên, xấu tiếp như vậy nữa sẽ có người phone xử đẹp mấy thằng thợ ẩu tả này….lúc đó chủ nhà muốn đi thưa kiện cho thằng KG chết cũng kệ tía nó, đáng đời nó)
(hồi tôi làm cao ốc Lotus, giá căn hộ cao hơn thằng KG nhiều, tuy thợ làm tỉ mỉ hơn nhưng khi bàn giao cũng gặp nhiều khách hàng yêu cầu sửa chữa kiểu như ông chủ này không ít…)
---
(chạy đến chung cư 19A Cộng Hòa, đề nghị họ cho vô tham quan căn hộ rồi tự rút ra kết luận, hoặc đứng bên ngoài nhìn kỹ rồi hiểu vì sao nhiều người không thích, chứ hình chụp bên trong thì thằng nào cũng như thằng nào : chủ nhà chơi nội thất toàn đồ cao cấp thử coi ?)
Last edited by a moderator: