Đang ăn cơm, nhiều vị gọi điện thoại, hỏi thăm con đường vào KG chừng nào làm xong ?
Tôi đánh máy vội, trả lời chung :
1) Chắc chắc con đường phải hoàn thành vì nó cũng chính là đường vào trụ sở của các cấp chính quyền (trụ sở liên cơ quan, hiện giờ vẫn đang thi công, gần xong rồi). CQ không bỏ rơi con đường này đâu, yên tâm.
Toàn bộ khu vực này không cần phải nói : nhìn tổng thể dự án.
2) Về những khuyết điểm căn hộ mà lỗi thuộc về thợ thi công : quý vị hoàn toàn có quyền từ chối ký tên nhận nhà, yêu cầu họ phải khắc phục theo đúng kỹ thuật và thẩm mỹ.
(bất cứ chung cư nào cũng vậy, dù cao cấp hay bình dân, khi nghiệm thu đều có những khách hàng yêu cầu CĐT những việc tương tự, vị nào không tin thử qua PMH hỏi thăm).
Và cũng không phải bất cứ căn hộ nào khi bàn giao cũng đều xảy ra tình trạng như thế, do đó quý vị hãy phản ảnh trực tiếp đến CĐT những yêu cầu chính đáng của mình, làm gì có CĐT nào dám ép khách hàng nhận căn hộ không vừa ý ?
Nếu CĐT không đáp ứng thì quý vị yên tâm : còn có chính quyền.
3) Đừng vội bán tống, bán tháo, bán rẻ căn hộ KG khi không muốn ở: làm vậy là dính bẫy kẻ khác.
Cò, lái nhà đất sẵn sàng mua lại với giá thật rẻ ( đáng trách một phần cũng là một nhóm người trong thread này đánh trống cho thật lớn, la thật to “nhà KG tui xấu tệ nè, còn thua nhà tình thương” xem hình nè v.v…( vị nào nhột, giận tôi cũng nói thẳng) vô tình đã tiếp tay, giúp họ neo giá mua nhà xuống thấp : nhà ông/bà xấu như vầy, làm ẩu như vầy, đường vô khó khăn, CĐT không uy tín, BĐS sẽ chết hàng loạt v.v…..với những bằng chứng như vậy thì giá căn hộ này chỉ bấy nhiêu thôi…
Có câu “Xấu che, Tốt khoe” ý nghĩa mà không ai chịu hiểu…
Trong đây cũng có nhiều vị không mua nhà và cũng chẳng biết gì cũng nhảy vô “phán” làm khách hàng thật sự càng thêm sợ….
Ai sợ, chán do bị nhiễu loạn thông tin, muốn nhanh chóng dời đi thì tôi không có ý kiến, tài sản là của qúy vị, nên tự bảo toàn số vốn…