- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác lô nào vậyCó anh nào chuẩn bị cất chưa. Qua tết em lên kêd hoạch cất đây.
Em B3.20, hình như lô bên cạnh nhà bác đang xây, bữa nào bác xuống gọi em cafe nhé, số em 0909.317.318B2-18
Hix, biệt thự h 18 rồi hả bác T_TVừa hụt mất nền biệt thự 8x20, chủ kêu 18 em với ông anh chốt luôn đặt cọc mà chủ hẹn cuối tuần. Đã thấy nghi nghi rồi đúng hôm nay hẹn thì bảo không bán nữa, giờ 20 mới bán. Lỗi định mệnh, hay do mình chốt nhanh quá, lần tới khéo phải giả vờ đong đưa tí.
Lô số mấy z bác?
Càng ngày mình càng tiếc ghê, tháng 6 mua lô biệt thự 13.5 k mua, lô nhà phố 14.5 k mua, giờ cao vãi
Wow, giá bên này giờ cao vậy à bác. Bác thử coi bên Hưng Phú chưa, mình thấy giá rao cũng có cao và tăng hơn trước nhưng vẫn thấp hơn giá này, mình cũng biết mấy lô đã giao dịch giá còn khá mềm.Vừa hụt mất nền biệt thự 8x20, chủ kêu 18 em với ông anh chốt luôn đặt cọc mà chủ hẹn cuối tuần. Đã thấy nghi nghi rồi đúng hôm nay hẹn thì bảo không bán nữa, giờ 20 mới bán. Lỗi định mệnh, hay do mình chốt nhanh quá, lần tới khéo phải giả vờ đong đưa tí.
Hạ tầng vị trí thì hai bên như nhau. Chỉ có bên Hưng Phú phải làm móng trước khi sang tên, với các bác đầu tư thì hơi mất công. Nhưng nếu bác mua ở thì trước sau gì cũng làm móng, nên cũng chẳng mất mát gì.
Lô nào mà cao vậy bác, lô của em cò toàn gọi bán 16.5t mà em không bán, bán xong không biết mua cái gìVừa hụt mất nền biệt thự 8x20, chủ kêu 18 em với ông anh chốt luôn đặt cọc mà chủ hẹn cuối tuần. Đã thấy nghi nghi rồi đúng hôm nay hẹn thì bảo không bán nữa, giờ 20 mới bán. Lỗi định mệnh, hay do mình chốt nhanh quá, lần tới khéo phải giả vờ đong đưa tí.
Lô nào mà cao vậy bác, lô của em cò toàn gọi bán 16.5t mà em không bán, bán xong không biết mua cái gì
Không hiểu sao đất Q9 giá còn mềm, đường đẹp, lại không xa hơn bao nhiêu mà nhiều người cứ thích đâm đầu vô mua đất mèo ị dưới Q2 (Mèo ị giấu c*c kỹ hơn, kín hơn chó ị nha các bác ). Giá dưới Q2 bây giờ lên tới 25-30tr/m2 rồi.
Bữa trước thằng em bên vợ dưới quê ôm tiền lên mua đất. Dẫn đi lòng vòng cuối cùng nó cũng nằng nặc mua một miếng trong hẻm dưới Nguyễn Thị Định. Hỏi thì nó nói thích ở đông vui !
Lô B3-06 bác, thấy bảo của 2 chị em nên cô em đồng ý bán rồi mà cô chị cản. Nói chung mua bán kiểu đó khó làm ăn. Ông anh thích vì miếng đó nằm quay ra công viên, gì chứ cv toàn cỏ với rác báu cái gì.Lô nào mà cao vậy bác, lô của em cò toàn gọi bán 16.5t mà em không bán, bán xong không biết mua cái gì
- Status
- Không mở trả lời sau này.