Hello các Bác, lại là em Alves đây.
Năm nay, nhà em đi du Xuân ở Măng Đen - Bình Định cùng gia đình đứa bạn thân. Hai nhà đã lỡ chuyến Măng Đen cách đây 2 năm, khi đó đèo MD đang làm, gặp mưa nên ko qua được, dù chỉ còn cách có 20km, phải bỏ cọc khách sạn, chi tiết trong topic này:
Hello các bác, lại là em Alves đây. Tết vừa rồi em và đứa bạn thân cũng có làm 1 chuyến 7n6D đi tới Đà Nẵng Huế du xuân, nay mới rãnh rỗi lục lại hình ảnh và ký ức post lên cho các bác xem cho vui. Cung em đi là hơn 2200km, đi Từ Sài Gòn - Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Pleiku...
www.otosaigon.com
Nên năm nay quyết tâm đi lại, khác cái là năm nay thằng bạn nâng cấp Toyota Wigo thành Toyota Camry và gia đình nó có thêm 1 thành viên nhí
Cung năm nay tụi em đi khoản 1500km. Chi tiết:
Ngày 1 (M2): Sài Gòn - Kontum (550km) ngày đầu đi xa và phê nhất
Ngày 2 (M3): Kontum - Măng Đen (60km)
Ngày 3 (M4): Măng Đen - Bình Định (230km)
Ngày 4 (M5): Tham quan Bình Định
Ngày 5 (M6): Bình Định - Phan Rang (320km)
Ngày 6 (M7): Phan Rang - Đồng Nai (280km)
Ngày 7 (M8): Đồng Nai - Sài Gòn (60km)
Chuyến đi hơi dài, em post hơi lâu, các bác chịu khó đón xem và comment gì đó cho em có động lực post nhe
