Việc thắp hương thăm viếng tại các nghĩa trang để tỏ lòng tri ân thành kính là việc làm đã đi vào tâm thức và trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân VN từ bao đời nay. Do đó mà cả đoàn chúng tôi phải ghé đến nơi này.
Nghĩa trang trong những ngày đầu xuân thật đẹp, hai hàng cây xanh rì dài thẳng tắp trên con đường dẫn lối vào đài tưởng niệm.
Trước mắt tôi là 2 bức tượng sáng ngời màu vàng đồng, bức tượng phía trái là khắc họa 2 phụ nữ cùng 1 em học sinh đang nâng một dãi lụa, bức tượng bên phải là 2 người lính trong tư thế xung trận, tay cầm súng mặc áo trấn thủ.
Hai bụi Sứ trắng đang mùa thay lá, đứng sừng sững vươn những cành dài như ôm trọn mái nhà đài tưởng niện. Trong đài tưởng niệm sắc thắm của những cành Đào và những vòng hoa mà các cơ quan, ban ngành … kính dâng làm càng tôn thêm nét trang trọng, linh thiêng nơi đây
Nghĩa trang trong những ngày đầu xuân thật đẹp, hai hàng cây xanh rì dài thẳng tắp trên con đường dẫn lối vào đài tưởng niệm.
Trước mắt tôi là 2 bức tượng sáng ngời màu vàng đồng, bức tượng phía trái là khắc họa 2 phụ nữ cùng 1 em học sinh đang nâng một dãi lụa, bức tượng bên phải là 2 người lính trong tư thế xung trận, tay cầm súng mặc áo trấn thủ.
Hai bụi Sứ trắng đang mùa thay lá, đứng sừng sững vươn những cành dài như ôm trọn mái nhà đài tưởng niện. Trong đài tưởng niệm sắc thắm của những cành Đào và những vòng hoa mà các cơ quan, ban ngành … kính dâng làm càng tôn thêm nét trang trọng, linh thiêng nơi đây
Làm nghĩa vụ cho OS
Buồn cười nhất lúc này nè, Lão qua sang nói :
- mimo, cho cái địa chỉ của OS!
- Thì ở nhà Củ Cải chứ ở đâu?!
- Mà nhà Củ Cải số mấy, đường gì???
- Trời! em biết chết liền á. Cái hội sở đó cứ mu tới mu lui liên tục... biết đâu nà, thôi anh cứ ghi đại vô đi...
Thế là lão ghi.... nguyên cái địa chỉ...web... Ừh, zậy đi ....
Buồn cười nhất lúc này nè, Lão qua sang nói :
- mimo, cho cái địa chỉ của OS!
- Thì ở nhà Củ Cải chứ ở đâu?!
- Mà nhà Củ Cải số mấy, đường gì???
- Trời! em biết chết liền á. Cái hội sở đó cứ mu tới mu lui liên tục... biết đâu nà, thôi anh cứ ghi đại vô đi...
Thế là lão ghi.... nguyên cái địa chỉ...web... Ừh, zậy đi ....
Cách nghĩa trang liệt sĩ không xa là quả đồi A1, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ trong suốt 36 ngày đêm và cũng là nơi mở đầu đợt tổng công kích cuối cùng ngày 7/5
Đứng tên đồi nhìn xuống thấy Nghĩa trang Liệt sĩ bên cạnh
Hố Bộc phá
Hố Bộc phá
Last edited by a moderator:
Ở đây có đủ các loại ...hầm, hầm to....hầm nhỏ, chơi trốn tìm là kiếm mệt luôn
@Chauli mô rùi, đoạn này ...cứu cái coi ku!
@Chauli mô rùi, đoạn này ...cứu cái coi ku!