Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được Hầm Chỉ huy tướng De Castries
90421066.jpg


24084875.jpg


Trông thế chứ cũng kiêng cố phết đấy;)!
24077018.jpg


14483977.jpg


24371066.jpg
 
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
Hầm Chỉ huy Tướng đờ-cát :)
#1 Các Tướng lĩnh :)
dbp1.jpg

#2 Nữ Tướng của e :D
dbp2.jpg

#3 Chú Cương vẫy gọi Bạch Tuyết
24.gif

dbp3.jpg

#4 Chú Cương chơi chỉ điểm cho địch :)
dbp6.jpg

#5 địch đã bắt đc quân ta :D
dbp9.jpg
 
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
#1 Quân ta bị bắt hưng vẫn diễn :)
dbp8.jpg

#2 Mimo diễn với Súng : e nhớ Mimo nói với e là : bg Chị cũng có tuổi rùi , chỉ thích Súng cỡ nì nó mới phê
24.gif

dbp10.jpg

#3 Dài cỡ nì càng tốt
19.gif

dbp11.jpg

#4 Có như thế Chị đu người mới phê :p
dbp12.jpg

#5 Súng Cỡ nì Chi Mimo nói càng khoái hơn nà..nhưng fải đợi chị lên U.60
24.gif

dbp13.jpg
 
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
#1 Hay Súng ngỗng cao cỡ nì mới đã hén Bà Chị :)
dbp14.jpg

#2 Chauli & Trư Bát Giới
dbp7.jpg

#3 Sau bao ngày bị Mẹ Phá train nên e chịu hết nỗi mần luôn bức tượng cho đỡ ghiền :)
dbp4.jpg

#4 PinkPanther thì mần luôn Lão Bát Giới :)
dbp5.jpg

#5 Chú Cương thì tìm Bạch Tuyết để bắn :)
dbp15.jpg
 
Hạng B2
7/4/11
412
0
0
Sài Gòn
Hình đẹp quá! học lịch sử nhiều rồi nhưng hôm nay mới thấy được toàn cảnh như vậy, cảm ơn các bác phó nháy nhé!
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
chauli nói:
#1 Hay Súng ngỗng cao cỡ nì mới đã hén Bà Chị :)
dbp14.jpg
Toa như rứa có mà hỏng việc àh?!:mad::mad::mad:

chauli nói:
#3 Sau bao ngày bị Mẹ Phá train nên e chịu hết nỗi mần luôn bức tượng cho đỡ ghiền :)
dbp4.jpg
Khó zị mà cũng nghĩ được hả trời!?

Hình đẹp lắm
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, đúng là có cặp nách đến trường....í nhầm nhầm, có cắp sách đến trường chụp có khác hén!
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Hành trình hôm nay phải chạy sao cho tới Phong Thổ nghĩ lại ở đó, trong chương trình vẫn open tối ngày hôm nay, do phải giữ cái lại Ô Quy Hồ cho buổi sáng ngày hôm tiếp bởi nó rất đẹp, mà đi đêm thì đúng phí, thôi thì cứ vừa đi vừa hái Bông bắt Bớm.... tới đâu thì tới, kèm theo đó là phải xem tình hình đường sá thế nào?!

Rời Điện Biên
73549886.jpg


42724914.jpg


93214923.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Trang phục của mỗi dân tộc mỗi khác, trông rất thích, tiếc cái là mình không có thời gian để tìm hiểu về sắc phục thôi
42417289.jpg


42978638.jpg


22153964.jpg