Hạng C
21/12/19
529
1.465
93
40
Hello mấy anh, trên hành trình về quê Đà Nẽng thì gia đình em dừng chân lại Bình Định và du hí 2 nơi là Ghềnh Ráng, Eo Gió.

Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió


Xuất phát 5h-15 ở SG, check-in khách sạn ở gần khu ẩm thực Ngô Văn Sở lúc 17g.

Nhà thờ Chánh Tòa

Do trời sắp tối nên ghé tham quan nhà thờ Chánh Tòa rồi về ăn tối và đi ngủ do hôm qua xếp hành lý tới 0g30p.

Bãi đậu xe to rộng, thoáng, miễn phí.
825d330dd114014a5805.jpg

72f5cda52fbcffe2a6ad.jpg

7f558c356e2cbe72e73d.jpg


Ghềnh Ráng
Kế hoạch ban đầu là ngủ dậy dọt tiếp nhưng truyền thống gia đình em là la cà và ham vui lắm nên phải chơi trước khi đi tiếp.
Theo chị google thì đã tới Ghềnh Ráng. Phía đối diện cổng vào là khu bán đồ lưu niệm, hỏi thêm thì được biết bán đồ lưu niệm xây trên nền Dinh Bảo Đại đã bị tàn phá do chiến tranh khi xưa.
Phí đậu xe là 15K, không thấy thu phí vào cổng từng người. Xe gia đình thì được chạy vào trong, xe 16c thì hình như khách đi bộ vào.
Em nghe đồn Ghềnh Ráng ở đây, chữ Ráng có nghĩa là "ráng chèo" do ngày xưa chiều về mà không có gió hay luồng nước thì phải chèo thuyền vào.
52171382ff9b2fc5768a.jpg


Tà tà leo lên dốc Mộng Cầm
baf6ae27423e9260cb2f.jpg


Chạy ngang qua bậc thang lên đồi Thi Nhân. Tháng giêng hàng năm nghe nói là có các nhà thơ tụ họp giao lưu trên đồi này nên gọi là đồi Thi Nhân. Mộ Hàn Mạc Tử nằm trên đồi Thi Nhân này. Em nghe nói là bậc thang, hàng cau và kiến trúc vòng cung của khu mộ lấy cảm hứng từ bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ và bài hát Hàn Mạc Tử.
Khúc này là đường đi nên phải chạy xe lên tiếp, không thể leo bậc thang lên đồi
717fde693170e12eb861.jpg


Tiếp tục chạy xe lên dốc sẽ thấy bảng chỉ dẫn. Lúc này sẽ có bác bảo vệ chỉ nơi đậu xe và hướng tham quan.
ae02e68018bbc8e591aa.jpg
51e26eeb92d0428e1bc1.jpg


Lội bộ theo lối đi gần bảng hướng dẫn để lên đồi Thi Nhân. Lối này thích hợp cho anh nào bị vấn đề chân cẩng do không phải leo bậc thang.
Này là mộ cải táng có hài cốt. Mộ chôn cất lần đầu là ở làng phong Tuy Hòa, nơi làng phong thì có đài tưởng niệm ngôi mộ đầu tiên.
Ps: hồi cấp 2 em có học chung với cháu ngoại bà Mai Đình, được cho xem album ảnh của Hàn Mạc Tử lúc trẻ (trên báo chí không có đâu), đúng chất soái ca hồi xưa làm sao mà các bà các cô ngày xưa không rụng trứng.
Cuộc đời Hàn Mạc Tử dính tới 4 chữ Bình: quê Quảng Bình, làm việc cho báo Tân Bình, có người yêu hẹn hò ở Bình Thuận, mất ở Bình Định do bệnh kiết lỵ mà nhiều người thì tưởng là do bệnh phong.
2380cf5d3566e538bc77.jpg

96e32b70c46914374d78.jpg


de660ae7e5fe35a06cef.jpg


Trên đồi nhìn về phía tp Quy Nhơn
e2814482ab9b7bc5228a.jpg


Tiếp tục đi bộ xuống bãi đá trứng. Bác nào lười thì lái xe xuống bãi xe gần nhà hàng Hoàng Hậu cũng trong khu Ghềnh Ráng.
bfbb39f0d1e901b758f8.jpg

Bãi đá trứng nhìn từ nhà hàng Hoàng Hậu
477110ecfbf52bab72e4.jpg

d4465930b12961773838.jpg

328e6feb87f257ac0ee3.jpg

Trứng ở đây to lắm nha mấy anh. To hơn bất kỳ anh nào trong OS này.
022ac6852d9cfdc2a48d.jpg
Đi buổi trưa nên nắng chói chang, anh nào mặc quần mỏng mà ngồi lên đá chụp ảnh là thành lòng đào đó nha. Em cảnh báo trước.
088a2d1fc60616584f17.jpg


To be continued
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng C
21/12/19
529
1.465
93
40
Eo Gió

Lại hỏi đường chị goole đi tới Eo Gió. Đậu xe 15K + 22K/ 1 người cho vé vào cổng tham quan.
Đúng tên gọi Eo Gió, gió quá trời quá đất bên trên, khi lội xuống dưới bãi đá thì chả thấy gió đâu mà nóng quá trời đất. Do có việc không ở lại Bình Định nên không ra Kỳ Co chơi, hơi uổng công đi(hẹn lần sau).
Khuyến cáo anh chị em.
NÊN: Trang phục dài tay, dài chân, nón rộng vành, kính mát, mang theo nước uống, bôi kem chống nắng.
KHÔNG NÊN: Giày cao gót hay dép lê trong khách sạn vì sẽ té sấp mặt khi leo đá tảng, váy ngắn, trang phục luộm thuộm, mang theo đồ ăn vì thùng rác là hàng hiếm
8fc3686f9f764f281667.jpg

Một khách sạn có kiến trúc nhìn rất là độc lạ.
0cd6f87a0f63df3d8672.jpg

Bắt đầu seri ảnh Eo gió thôi.
1 tấm panorama từ trên cao.
2dda31602678f626af69.jpg

Dê leo núi nhiều lắm nha.
7ed7ea401d59cd079448.jpg

fe55f48c0395d3cb8a84.jpg



85b195306229b277eb38.jpg

Thêm 1 tấm panorama, anh nào dùng máy tính coi hình mới thấy nó phê hơn dùng smartphone.
ac7f59e6aeff7ea127ee.jpg

e4b01751e04830166959.jpg

f0be780e7d16ad48f407.jpg

f3edf36c0475d42b8d64.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/12/19
529
1.465
93
40
Hơi buồn cho Bình Định cũng như Việt Nam ta. Quê hương của anh hùng áo vải Quang Trung nhưng hỏi mua bức tượng của Vua Quang Trung mà ko đâu có, trong khi đó tượng quan vũ đâu cũng thấy bán.
Dân Việt mình cũng thờ lạy tượng Quan Vũ ầm ầm. Em nghĩ là do mê tín thôi chứ liên quan gì tới dân Việt Nam đâu, toàn nghe rồi làm theo hay bắt chước người khác.
Tiếc là không có bán tượng Quang Trung. Khu miền bắc thì thấy thờ Đức Thánh Trần nhiều.
 
Hạng C
21/12/19
529
1.465
93
40
Nhiều ảnh đẹp quá bác
Nhiều nơi cảnh đẹp lắm anh mà em không dừng xe lại được.
Với lại xe hết chỗ để mang theo bộ đồ nghề đi chụp chọt của em. Làm tạm vài tấm bằng iphone 11 cho anh em lấy động lực lên đường.
 
  • Like
Reactions: Gaden
Hạng C
5/1/07
972
386
63
53
Hơi buồn cho Bình Định cũng như Việt Nam ta. Quê hương của anh hùng áo vải Quang Trung nhưng hỏi mua bức tượng của Vua Quang Trung mà ko đâu có, trong khi đó tượng quan vũ đâu cũng thấy bán.
Tục lệ xưa giờ rồi bác , hỏi lịch sử vn bao thời vua lê nguyễn trịnh có bao nhiêu người biết nhưng tam quốc diễn nghĩa thì khối người tường tận. Cái quan trọng nữa là ai là người làm ra những bức tượng ấy? và có bao nhiêu người mua với giá bao nhiêu? Tượng do TQ sx lúc nào giá cũng rẻ hơn VN sx, và đẹp hơn nhiều mẫu mã bắt mắt hơn. Bao nhiêu đó lý do là cũng biết rồi ấy