Chế này làm tham quan chắc luôn.Nguyễn đừng hốc, ah hồng đức, tên có vẻ đạo đức tốt, nhưng phun ra những từ ngữ chỉ cho thấy sự ngu dốt về nhận thức. Mua xe 1 tỷ, đoang thuế 500t, thế 500tr này vào túi quan tham hết chưa thấy comment nào làm mình muốn ị như cái ôg đừng hốc này. Mong mod đừng xóa
- Tags
- ford focus ecoboost
Bác đừng quá tự ti. Tút lại vẻ đẹp choai tán bà sồn sồn có hẳn vài con Mẹc đi chứ lị.Quá ngưỡng mộ. Mới 25 tuổi chưa chồng con (vì chỉ đi một mình) đã có 1 tỷ, tôi đây 28t đeo cục nợ khi vừa ra trường, 33t còn mơ con Jolie ghẻ mà chưa mua đc. Thôi em xin lui vào xơi cánh gà!
Em vote picanto hay grand i10. Để lại 500t mua nhẫn kim cương 3 karat đeo chơi. Chứ mua xe 1 tỷ đóng thuế nhà nước 500t chỉ vỗ béo cho lũ tham quan thôi.[/QUOT . E thich bac nay qua diiiiii!!!!!!
Nếu em không quan tâm về thương hiệu, và nhận định của em là sử dụng lâu dài, và không quan tâm khi bán lại có mất giá hay không, anh nghĩ có em Kia Optima (K5) trong tầm giá, xe hạng D, nhập nguyên con, đẹp, full option, chạy ra đường bảo đảm ai cũng nhìn, kiểu dáng ăn đứt hai con xe em phân vân ở trên. Chúc em mau có chiếc xe để che mưa che nắng nhé, chứ đi Sh gió bụi sẽ làm da em xấu đi đấy.
Tiêu chí của mợ hơi chung chung, em xin đưa vài lựa chọn xem sao:
Mazda 3: Nên lấy sedan vì hatchback của M3 hơi mất cân đối, dáng không đẹp như hb của Focus. Nhược là vấn đề bảo hành bảo dưỡng siêu lởm, dạo này Mazda và TH dính phốt quá nhiều, xui rủi là ăn đủ, lại thêm cá vàng. Ưu là dáng sedan đẹp, nữ tính, xe Nhật mua bán giữ giá kha khá.
Altis: Loại, mua Mazda 6 còn hơn.
Focus: Hộp số cải tiến, đi trong phố rất mượt, không giật. Có tính năng city stop, tự phanh khi lao vào chướng ngại vật. Rất thích hợp với các mợ mới tập lái. Chất xe khá ngon, cảm giác lái tốt hạng nhất phân khúc. Nhược điểm là nếu lái thành thục rồi thì lại ghét cái tính năng city stop vì không tắt hẳn được, mỗi lần nổ máy lại phải tắt một lần. Nếu không nó cứ phanh hộ khi xe máy tạt đầu, an toàn quá tới mức khó chịu.
Peugeot: Máy hơi ì và yếu yếu sao đó, và hình như cũng lại Trường Hải lắp ráp nên em hơi ớn. Con này em ko biết rõ, ko nhận xét thêm về chất xe.
KIA K5: Rộng rãi lắm option, thích hợp nếu mợ chủ hay đi đông người bạn bè chơi bời. Xe cỡ lớn hơn các xe kể trên chút chút.
Mazda 3: Nên lấy sedan vì hatchback của M3 hơi mất cân đối, dáng không đẹp như hb của Focus. Nhược là vấn đề bảo hành bảo dưỡng siêu lởm, dạo này Mazda và TH dính phốt quá nhiều, xui rủi là ăn đủ, lại thêm cá vàng. Ưu là dáng sedan đẹp, nữ tính, xe Nhật mua bán giữ giá kha khá.
Altis: Loại, mua Mazda 6 còn hơn.
Focus: Hộp số cải tiến, đi trong phố rất mượt, không giật. Có tính năng city stop, tự phanh khi lao vào chướng ngại vật. Rất thích hợp với các mợ mới tập lái. Chất xe khá ngon, cảm giác lái tốt hạng nhất phân khúc. Nhược điểm là nếu lái thành thục rồi thì lại ghét cái tính năng city stop vì không tắt hẳn được, mỗi lần nổ máy lại phải tắt một lần. Nếu không nó cứ phanh hộ khi xe máy tạt đầu, an toàn quá tới mức khó chịu.
Peugeot: Máy hơi ì và yếu yếu sao đó, và hình như cũng lại Trường Hải lắp ráp nên em hơi ớn. Con này em ko biết rõ, ko nhận xét thêm về chất xe.
KIA K5: Rộng rãi lắm option, thích hợp nếu mợ chủ hay đi đông người bạn bè chơi bời. Xe cỡ lớn hơn các xe kể trên chút chút.
Phương án 1: Ford đi em.
Phương án 2: Anh có sẵn xe rồi. Anh làm tài xế cho. 1 ngày 2 cữ cafe 3 bữa cơm.
Phương án 2: Anh có sẵn xe rồi. Anh làm tài xế cho. 1 ngày 2 cữ cafe 3 bữa cơm.