Có 1 đường đi nhanh và mới, ít xe là bác đi quốc lộ 1 rẽ vào phải ở ngã 3 An Thái Trung về Cao Lãnh. Qua cầu Cao Lãnh đi thẳng 1 đường về gần tới cầu Vàm Cống luôn, sau đó rẽ phải theo đường dẫn ra quốc lộ 54 tới phà Vàm Cống. Do cầu Vàm Cống chưa thông xe nên đường này vắng, ít người đi. Chúc bác về quê mình vui và an toàn.
Ngày mai mình dự tính từ SG đi rừng tràm trà sư thì nên đi như nào các bác, sáng chạy thẳng đến rừng tràm tham quan rồi về long xuyên ngủ hay để sáng đến rừng tràm cho có chim. Mình chưa đi bao giờ nên nhờ các bác gợi ý lộ trình và các điểm tham quan gần đó ngày Tết có gì hay không.
Cám ơn các bác, mình đi xe sedan 4 người, nên các bác Tư vấn luôn chỗ ăn ngủ luôn nhé.
Cám ơn các bác, mình đi xe sedan 4 người, nên các bác Tư vấn luôn chỗ ăn ngủ luôn nhé.
Đường này xe 15c xưa đạp đua phà đi miết ko có mớiCó 1 đường đi nhanh và mới, ít xe là bác đi quốc lộ 1 rẽ vào phải ở ngã 3 An Thái Trung về Cao Lãnh. Qua cầu Cao Lãnh đi thẳng 1 đường về gần tới cầu Vàm Cống luôn, sau đó rẽ phải theo đường dẫn ra quốc lộ 54 tới phà Vàm Cống. Do cầu Vàm Cống chưa thông xe nên đường này vắng, ít người đi. Chúc bác về quê mình vui và an toàn.
Cảm ơn các bác nhiều nhé! Tối mai mình sẽ đi thử. Không biết các bác sao chứ mình rất thích lái xe ban đêm. Và đặc biệt là thích khám phá những cung đường mới. [pagebreak][pagebreak][/pagebreak][/pagebreak]
Phần này mình không rành lắm. Hóng các bác hướng dẫn cho bác này sẵn mình tìm hiểu chung luôn. heheNgày mai mình dự tính từ SG đi rừng tràm trà sư thì nên đi như nào các bác, sáng chạy thẳng đến rừng tràm tham quan rồi về long xuyên ngủ hay để sáng đến rừng tràm cho có chim. Mình chưa đi bao giờ nên nhờ các bác gợi ý lộ trình và các điểm tham quan gần đó ngày Tết có gì hay không.
Cám ơn các bác, mình đi xe sedan 4 người, nên các bác Tư vấn luôn chỗ ăn ngủ luôn nhé.
Đúng rồi bác. Mới với người lạ đường ít đi tĐường này xe 15c xưa đạp đua phà đi miết ko có mới
Đúng rồi bác, chỉ mới với người ít đi và lạ đường thôiĐường này xe 15c xưa đạp đua phà đi miết ko có mới
Tài mới thì đi đường này hơi cực bác, vì đương nhỏ quá đi từ tốn thì lại chậm, đi nhanh thì quá nguy hiểmĐúng rồi bác. Mới với người lạ đường ít đi t
Đúng rồi bác, chỉ mới với người ít đi và lạ đường thôi
Lái xe ban đêm có cái thú vui ban đêm nhé bác! Mình lại rất thích lái xe ban đêm thay gì ban ngàyĐi ban đêm thì khám phá gì hả bác?
Mình chỉ là ko rành đường mới thôi chứ minhg ko phải là tài mới đâu. Mình thích cảm giác lái xe ban đêm, khi mà đường vắng xe và 2 bên là đồng ruộng hoặc rừng cây. Xe mình độ xenon gương cầu nên đi ban đêm sáng trưng thích lắmTài mới thì đi đường này hơi cực bác, vì đương nhỏ quá đi từ tốn thì lại chậm, đi nhanh thì quá nguy hiểm
Đường N2 rất hẹp, nhiều đoạn thật dài chỉ có khoảng 2,5m bề ngang mặt đường nhựa và 0,5-1m lề đường đất 2 bên rồi đến nhà dân, xe đạp, xe máy, trẻ em nhiều. Nếu chạy nhanh đường này (>40km/h) thì chỉ có thể "chạy láo", tức là vượt ẩu và ép xe ngược chiều xuống lề )