Hạng B2
8/3/11
356
1.173
123
Có 1 đường đi nhanh và mới, ít xe là bác đi quốc lộ 1 rẽ vào phải ở ngã 3 An Thái Trung về Cao Lãnh. Qua cầu Cao Lãnh đi thẳng 1 đường về gần tới cầu Vàm Cống luôn, sau đó rẽ phải theo đường dẫn ra quốc lộ 54 tới phà Vàm Cống. Do cầu Vàm Cống chưa thông xe nên đường này vắng, ít người đi. Chúc bác về quê mình vui và an toàn.
Từ ngã 3 an thái trung—> tp cao lãnh đường nhỏ, bị sóng trâu nhưng gần hơn đi đg sa đéc. Từ cao lãnh đi cầu vàm cống chạy sướng. Nếu bị kẹt phà VC thì đi bến đò qua bò ót luôn rồi rẽ phải đi LX
 
bia confirmed
Hạng B1
21/6/07
80
92
18
Nếu ở gần khu vực bình tân , vĩnh lộc Bác có thể đi đường Trần văn Giàu đến ngã ba đức hòa quẹo trái đường DT 824 khoảng 4 km gặp ngã tư có đèn tín hiệu thì rẽ phải để qua cầu sông tra . Qua cầu bác gặp bùng binh thì chạy theo nhánh bên trái để lên cầu Đức hòa ( cầu này nằm trên đường N2 - không chạy theo nhánh bên phải vì đến đường N2 có bảng cấm rẽ trái ).

Hồm 29 tết mình vẫn đi theo nhánh phải đến N2 quẹo trái; không lưu ý đến việc cấm quẹo trái; cũng có xe đi trước quẹo trái như vậy (Tết 2018 mình vẫn đi theo cách này).

Vậy đã có bảng cấm quẹo trái rồi hở bác?
 
Hạng B2
2/9/17
173
83
28
Update với các bác là mình đi cao tốc đến đoạn giữa quẹo phải bọc xuống quốc lộ 62, đi đến ngã ba mũi tàu quẹo trái vào đường N2. Xong mình đi một hồi đến cầu Cao Lãnh. Lên cầu chạy 1 mạch đến cầu Vàm Cống đường mới trống trơn chạy sướng cực kỳ.
Vì cầu Vàm Cống chưa làm xong nên gần đến cầu phải quẹo phải để đi phà nhưng đi dc 1 đoạn đường rất mới gà đẹp. Vả lại mình đi ban đêm nên đường chạy thoải mái lắm. 10:30 mình xuất phát từ quận 10. Đến khoảng 2g sáng là mình sang phà qua tới Long Xuyên luôn
 

Attachments

Hạng B2
13/6/17
114
159
53
Mình chỉ là ko rành đường mới thôi chứ minhg ko phải là tài mới đâu. Mình thích cảm giác lái xe ban đêm, khi mà đường vắng xe và 2 bên là đồng ruộng hoặc rừng cây. Xe mình độ xenon gương cầu nên đi ban đêm sáng trưng thích lắm
Không phải tài mới + đèn sáng thì đi đêm là quá đẹp nha bác. Em đi cung đường này cũng tầm chục lần, có vài góp ý:
- Đường nhỏ, xe máy nhiều khó đi. Vắng xe máy thường là giữa trưa hoặc 8-9g đêm trở đi.
- Gặp con tải bò thì xác định chua, đường nhỏ, khó vượt.
- Chưa gặp bắn tốc độ lần nào.
- Chú ý các dốc cầu, gờ hơi cao, có thể chơi thú nhúng

Cách em bắt thằng google chỉ cho em đi đúng cung đường N2 là thêm nhiều điểm đến, nếu không nó cứ bắt em quay ra QL1 :D:
- Thêm điểm đến QL N2 Đức Hòa Long An
- Thêm điểm đến Mỹ An - Đồng Tháp Mười
- Nếu muốn đi Phà Sa đéc thì thêm KDL Xẻo Quýt, sau đó là Phà Sa Đéc. Còn không thì đi theo hướng cầu Cao Lãnh
- Tiếp theo thì tùy bác chủ đi phà An Hòa hay Vàm Cống. Phà An hòa giờ đường đẹp rồi.
 
Hạng B2
2/9/17
173
83
28
Không phải tài mới + đèn sáng thì đi đêm là quá đẹp nha bác. Em đi cung đường này cũng tầm chục lần, có vài góp ý:
- Đường nhỏ, xe máy nhiều khó đi. Vắng xe máy thường là giữa trưa hoặc 8-9g đêm trở đi.
- Gặp con tải bò thì xác định chua, đường nhỏ, khó vượt.
- Chưa gặp bắn tốc độ lần nào.
- Chú ý các dốc cầu, gờ hơi cao, có thể chơi thú nhúng

Cách em bắt thằng google chỉ cho em đi đúng cung đường N2 là thêm nhiều điểm đến, nếu không nó cứ bắt em quay ra QL1 :D:
- Thêm điểm đến QL N2 Đức Hòa Long An
- Thêm điểm đến Mỹ An - Đồng Tháp Mười
- Nếu muốn đi Phà Sa đéc thì thêm KDL Xẻo Quýt, sau đó là Phà Sa Đéc. Còn không thì đi theo hướng cầu Cao Lãnh
- Tiếp theo thì tùy bác chủ đi phà An Hòa hay Vàm Cống. Phà An hòa giờ đường đẹp rồi.

Đúng rồi cái google map chỉ bậy bạ ko ra được đường N2 nên mình chạy đến đâu xem bản đồ đến đó. Với mình đu theo mấy xe bản số 67. Mấy bác đó đi đường nào mình đi theo đường đó. Haha. Cũng may là đi đúng vì cũng 12g đêm nên đường chạy khoẻ lắm.

Có điều đúng là mấy cái mố cầu có chỗ cao thật. Mình chở thêm thằng con 6 tháng may mà để nó trong ghế nằm oto cho trẻ em nên ko đến nỗi nào. Cuối cùng mình quyết định đu đít anh Phương Trang. Để ý thấy anh đấy mà tưng mạnh là em giảm tốc độ sẽ đỡ bị dằn ngay
 
Hạng D
13/4/15
1.862
3.376
113
Đúng rồi cái google map chỉ bậy bạ ko ra được đường N2 nên mình chạy đến đâu xem bản đồ đến đó. Với mình đu theo mấy xe bản số 67. Mấy bác đó đi đường nào mình đi theo đường đó. Haha. Cũng may là đi đúng vì cũng 12g đêm nên đường chạy khoẻ lắm.

Có điều đúng là mấy cái mố cầu có chỗ cao thật. Mình chở thêm thằng con 6 tháng may mà để nó trong ghế nằm oto cho trẻ em nên ko đến nỗi nào. Cuối cùng mình quyết định đu đít anh Phương Trang. Để ý thấy anh đấy mà tưng mạnh là em giảm tốc độ sẽ đỡ bị dằn ngay
Riêng vụ này googlep maps thua thằng here maps xa về độ chính xác.
 
Hạng B2
13/6/17
114
159
53
Đúng rồi cái google map chỉ bậy bạ ko ra được đường N2 nên mình chạy đến đâu xem bản đồ đến đó. Với mình đu theo mấy xe bản số 67. Mấy bác đó đi đường nào mình đi theo đường đó. Haha. Cũng may là đi đúng vì cũng 12g đêm nên đường chạy khoẻ lắm.

Có điều đúng là mấy cái mố cầu có chỗ cao thật. Mình chở thêm thằng con 6 tháng may mà để nó trong ghế nằm oto cho trẻ em nên ko đến nỗi nào. Cuối cùng mình quyết định đu đít anh Phương Trang. Để ý thấy anh đấy mà tưng mạnh là em giảm tốc độ sẽ đỡ bị dằn ngay

Phương Trang làm gì đi N2 ta?
 
Hạng B2
28/3/15
125
60
53
Vũng Tàu
Đường này nhỏ rất khó vượt gặp xe tải bò trước thì chỉ có bò theo, năm ngoái e đi đêm nên ko gặp nhiều xe máy tuy nhiên đường xấu, mấy dốc cầu và cống cao nên hơi dằn, cuối tuần tới cũng tính đi Châu Đốc nhưng chắc đi đường Mỹ Thuận.