Có thể là hình thiệt đó bác, chụp theo kỹ thuật HDR, trộn các hình có độ phơi sáng khác nhau vào với nhau tạo ra một hình giống như hình trên ... thiên đường vậy. Nói chung là phải nhìn tận mắt mới đánh giá được.Hanh.Pham nói:Mấy cái hình này mà bảo không render thì em thua gì cũng thua.
Bác bảo hình thiệt cho em xin 500đ tọa độ vị trí để em đi chụp ảnh tự sướng cái nha.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Công nhân trong các khu công nghiệp đầy ra, người đấyĐơn giản nhất: người đâu mà ở? Hà Nội, nếu tính từ khi thành Đại La ra đời thì có tới 1500 năm tuổi. Sài Gòn cũng mất hơn 300 năm (trước đó Sài Gòn còn là kinh đô thứ 2 của xứ Cao Miên)...Để phủ kín Mỹ Phước và TP mới BD thì cũng phải mất vài chục năm... Không có dân, nhà và đất bán cho ai, hay chuyển từ NĐT này qua NĐT khác.
Mỹ phước trước có phóng sự... biệt thự cho người chăn bò ở,,, trước em cũng có lên khu này... nhà nào nhìn cũng hoành tráng mà người ở gần như là ko.... nhớ lại năm 2008 khu này là ác mộng của đa số nhà đầu tư ....
tuonglahay nói:Công nhân trong các khu công nghiệp đầy ra, người đấyĐơn giản nhất: người đâu mà ở? Hà Nội, nếu tính từ khi thành Đại La ra đời thì có tới 1500 năm tuổi. Sài Gòn cũng mất hơn 300 năm (trước đó Sài Gòn còn là kinh đô thứ 2 của xứ Cao Miên)...Để phủ kín Mỹ Phước và TP mới BD thì cũng phải mất vài chục năm... Không có dân, nhà và đất bán cho ai, hay chuyển từ NĐT này qua NĐT khác.
công nhân thì phần lớn ko có khả năng và nhu cầu mua nhà. BD cũng như SG, là nơi họ đến và kiếm tiền, tiêu xài thật tằn tiện để Tết đến lại đem số tiền dành dụm được về quê cho gia đình. Lương tháng khoảng 2-3 triệu đồng, chẳng mấy công nhân sở hữu được lô đất hoặc căn nhà ở BD.
chipbong nói:Các dự án MP hay đa phần các DA đất khác chỉ như 1 loại chứng khoán, trao tay nhau giữa các NĐT, phần lớn tiền sau đó chui vào túi mấy thằng đại gia, dân thường nhu cầu ở có là bao. Mà chứng khoán thì đã thành trứng thối.
Đại gia, tiểu gia , dân thường đều "chết" cả ...........ở cái Mỹ Phước này, nên ở đây linh lắm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.