- Status
- Không mở trả lời sau này.
Làm vũ trường mà ko "phen" mạnh thì tèo. Dân chơi ngại nhất là đang chơi mà xxx ập vào rồi bật đèn sáng trưng, nhìn bẽ bàng lắm. Bị 1 lần là trốn đi qua chỗ khác liền!
@bravia, tuithich, anhbocau....
Bây giờ đâu có giấy phép vũ trường, chỉ có giấy phép bán rượu, nước giải khác và biểu diễn ca nhạc thôi....
SG đất chật người đông, anh hùng hào kiệt nhiều.... nên cạnh tranh cũng khốc liệt lắm. Các bác rành nhân sự cho ngành vũ trường, nhà hàng tư vấn và giới thiệu giúp em nhé.
Bây giờ đâu có giấy phép vũ trường, chỉ có giấy phép bán rượu, nước giải khác và biểu diễn ca nhạc thôi....
SG đất chật người đông, anh hùng hào kiệt nhiều.... nên cạnh tranh cũng khốc liệt lắm. Các bác rành nhân sự cho ngành vũ trường, nhà hàng tư vấn và giới thiệu giúp em nhé.
nếu mở được vũ trường thì đây vẫn là mãnh đất màu mỡ ,VT ở SG em thấy vẫn mở ra đều đều ,nhưng đi mấy cái ruột em thích vẫn đông như thường
anhbocau nói:1/ Giấy phép .
2/ <span style=""color: #ff0000;"">Người đại diện có máu mặt . </span>
Giải quyết được 2 cái này là xong hết .
Có thời gian , em hay lên An Đông chơi . Thấy phức tạp quá .
Dũng bắc kỳ , đại diện VT quen với em , còn lái xe cho chủ VT là bạn thân của em . Nó nói , rượu thất thoát kinh lắm ( rượu gởi lẫn rượu mới )
Ý thứ 2 hoàn toàn chính xác. Thời gian trước, em hay đến Art chơi, Kỳ Hoà, Lê Hồng Phong, nghe đâu chủ của Art "mạnh" lắm.... nên gần 3 giờ sáng mới "xuống" nhạc mà chẳng bị XXX nào kiểm tra hay hỏi thăm...
Em nghĩ bác chủ nên có người "đỡ đầu" thì tốt hơn dù chỉ là cổ đông góp vốn.....
Nếu bác chủ còn nhớ vụ cháy ở ITC năm 2002 thì sẽ biết rõ...
Chi Hội Trưởng P.O.C
Chính xác .thangtnl nói:anhbocau nói:1/ Giấy phép .
2/ <span style=""color: #ff0000;"">Người đại diện có máu mặt . </span>
Giải quyết được 2 cái này là xong hết .
Có thời gian , em hay lên An Đông chơi . Thấy phức tạp quá .
Dũng bắc kỳ , đại diện VT quen với em , còn lái xe cho chủ VT là bạn thân của em . Nó nói , rượu thất thoát kinh lắm ( rượu gởi lẫn rượu mới )
Ý thứ 2 hoàn toàn chính xác. Thời gian trước, em hay đến Art chơi, Kỳ Hoà, Lê Hồng Phong, nghe đâu chủ của Art "mạnh" lắm.... nên gần 3 giờ sáng mới "xuống" nhạc mà chẳng bị XXX nào kiểm tra hay hỏi thăm...
Em nghĩ bác chủ nên có người "đỡ đầu" thì tốt hơn dù chỉ là cổ đông góp vốn.....
Nếu bác chủ còn nhớ vụ cháy ở ITC năm 2002 thì sẽ biết rõ...
E đã thiết kế và thi công 2 cái vũ trường rồi e biết . Thấy cổ đông chính là người trong xxx , toàn Đảng viên . Vụ này bác Bravia biết rành 6 câu , chứ giang hồ đầu gấu chưa là gì phải lo . Còn mấy quán Bar thì cứ bình thường mà kinh doanh .
Last edited by a moderator:
Memo2000 nói:Thật sự mấy cái vụ này cá nhân em như tờ giấy trắng, uống chai bia đã xỉn rồi chứ nói gì uống rượu , các cổ đông thì có mối quan hệ, em ham vui nên tham gia đầu tư với tư cách cổ đông chứ không quản lý... vô làm rồi thấy phức tạp quá đâm hoảng nên chạy lên đây hỏi các bác... Các bác tư vấn thêm giúp em nhé
Bác chủ chỉ biết có nhiêu đó thì em nghĩ bác đừng nên hùn làm, nếu bác thích thì nên mở nhỏ nhỏ cỡ "Bar" thôi. Còn tới "vũ trường" thì nó phức tạp vô cùng....
- Status
- Không mở trả lời sau này.