Vụ làm Discotheque này cũng căng thẳng lắm nghe Bác, em làm bên lĩnh vực máy tính tiền.. Em đã từng làm cho vài cái Bar - Vũ trường ở SG. Em ko tiện kể ra nhưng em chỉ nói kinh nghiệm của mình thôi nghe (mong các bác nào đó đừng bảo em là thằng neutral).
Năm 2007, em có làm cho 1 cái vũ trường và cafe kết hợp tương đối hoành tráng tạ SG (nghe đồn là đầu tư 2tr Obama ~ 32tỷ thời điểm ấy).. Cafe thì hốt khách bên Win4, sàn thì hốt bên Gos... Thởi điểm cực thịnh có thể nói là kiếm 1G/ngày. Lúc ấy, hệ thống này tập trung toàn bộ các nhân sự setup có máu mặt ở SG, các vị trí đều có kinh nghiệm cực tốt và quan trọng các nhà đầu tư đều là người có số, ko chín thì cũng mười và người đỡ đầu thuộc tầm cấp thành phố. Là bộ phận cung cấp giải pháp quản lý tài chính (lời lỗ) thì bọn em cũng được ít nhiều biết được nhiều chi phí ngoài sổ, lợi nhuận ko đến mức siêu khủng nhưng cũng là khá tốt. Danh sách công nợ xấu từ các thiếu gia, thái tử Red cũng ko ít... Có thể nói sự ra đi hơi sớm của nó bời vì lý do :
- Nhân vật có số tại SG thế nào thì cũng phải dưới cơ xxx là sự thật hiển nhiên
- Là một cái sàn hot nhất tại thành phố hot nhất VN nên người đỡ đầu phài là hàng hiệu, chắc chắc người ở tận ngoai ấy mới có thể hô mưa gọi gió.
- Dể tồn tại rất lâu tại SG đầy khóc liệt thì Gos.. chẳng phải là đối tượng "nhỏ con", ngoài Gos.. ra thì cũng có nhiều đối thủ khác bên kinh doanh Cafe cũng giận chẳng kém gì.. Đoàn kết là sức mạnh.. em chỉ nói ngắn ngọn thôi nhé.
=> Bác phải là xây dựng cái thế mặt hướng biển và lưng tựa núi (tùy theo quy mô mà bác chọn núi nhé, sai núi thì không tốt đâu). XXX là vấn đề quyết định, còn chuyện số má thì bác cứ giao tế với họ, chìa tay ra bắt để cả 02 cùng có lợi, vui vẻ .. chắc chắn người có số thật sự thì họ sẽ hiểu chuyện vì họ hiểu sau lưng bác là ai, còn dạng lóc cóc, leng kenh có mắt mà ko thấy Thái Sơn thì tự chuốc họa vì lưng bác đang tựa núi. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện CẦN. Điều kiện đủ là bác phải có ekip nhân sư gồm những người setup chuyên môn, dân chuyên nghiệp thì chuyên về Cafe (chia tiếp theo nhiều loai nữa), chuyên về Bar-Vũ trưởng, chuyên về nhà hàng (chi theo nhiều mô hình nữa), chuyên về Karaoke... mỗi người có thế mạnh riêng và tất nhiên mánh khóe của chuyên môn riêng nhé, chứ người lẩu thập cảm ko tin tưởng được đâu bác à.
Chuyên quan trọng nữa, bác nên đặt mục tiêu là trong thời gian 1 - 2 năm thì phải thu hồi tất tần tật vốn đầu tư nhé, vì vào ngành này dễ bị lão hóa lắm... Đối thủ thì rất nhiều, họ liên tục thay đổi để cạnh tranh... Em nói để bác liệu chi phí đầu tư ban đầu.
Ở BD thì mình cũng quen biết vài người anh như Lương Sơn Quán và Kim Dung.. Các anh ấy thì sống lâu ở BD và hiểu rõ đường đi ở đấy. Bác nên kiếm người giới thiệu như thế để dẫn dắt.
Năm 2007, em có làm cho 1 cái vũ trường và cafe kết hợp tương đối hoành tráng tạ SG (nghe đồn là đầu tư 2tr Obama ~ 32tỷ thời điểm ấy).. Cafe thì hốt khách bên Win4, sàn thì hốt bên Gos... Thởi điểm cực thịnh có thể nói là kiếm 1G/ngày. Lúc ấy, hệ thống này tập trung toàn bộ các nhân sự setup có máu mặt ở SG, các vị trí đều có kinh nghiệm cực tốt và quan trọng các nhà đầu tư đều là người có số, ko chín thì cũng mười và người đỡ đầu thuộc tầm cấp thành phố. Là bộ phận cung cấp giải pháp quản lý tài chính (lời lỗ) thì bọn em cũng được ít nhiều biết được nhiều chi phí ngoài sổ, lợi nhuận ko đến mức siêu khủng nhưng cũng là khá tốt. Danh sách công nợ xấu từ các thiếu gia, thái tử Red cũng ko ít... Có thể nói sự ra đi hơi sớm của nó bời vì lý do :
- Nhân vật có số tại SG thế nào thì cũng phải dưới cơ xxx là sự thật hiển nhiên
- Là một cái sàn hot nhất tại thành phố hot nhất VN nên người đỡ đầu phài là hàng hiệu, chắc chắc người ở tận ngoai ấy mới có thể hô mưa gọi gió.
- Dể tồn tại rất lâu tại SG đầy khóc liệt thì Gos.. chẳng phải là đối tượng "nhỏ con", ngoài Gos.. ra thì cũng có nhiều đối thủ khác bên kinh doanh Cafe cũng giận chẳng kém gì.. Đoàn kết là sức mạnh.. em chỉ nói ngắn ngọn thôi nhé.
=> Bác phải là xây dựng cái thế mặt hướng biển và lưng tựa núi (tùy theo quy mô mà bác chọn núi nhé, sai núi thì không tốt đâu). XXX là vấn đề quyết định, còn chuyện số má thì bác cứ giao tế với họ, chìa tay ra bắt để cả 02 cùng có lợi, vui vẻ .. chắc chắn người có số thật sự thì họ sẽ hiểu chuyện vì họ hiểu sau lưng bác là ai, còn dạng lóc cóc, leng kenh có mắt mà ko thấy Thái Sơn thì tự chuốc họa vì lưng bác đang tựa núi. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện CẦN. Điều kiện đủ là bác phải có ekip nhân sư gồm những người setup chuyên môn, dân chuyên nghiệp thì chuyên về Cafe (chia tiếp theo nhiều loai nữa), chuyên về Bar-Vũ trưởng, chuyên về nhà hàng (chi theo nhiều mô hình nữa), chuyên về Karaoke... mỗi người có thế mạnh riêng và tất nhiên mánh khóe của chuyên môn riêng nhé, chứ người lẩu thập cảm ko tin tưởng được đâu bác à.
Chuyên quan trọng nữa, bác nên đặt mục tiêu là trong thời gian 1 - 2 năm thì phải thu hồi tất tần tật vốn đầu tư nhé, vì vào ngành này dễ bị lão hóa lắm... Đối thủ thì rất nhiều, họ liên tục thay đổi để cạnh tranh... Em nói để bác liệu chi phí đầu tư ban đầu.
Ở BD thì mình cũng quen biết vài người anh như Lương Sơn Quán và Kim Dung.. Các anh ấy thì sống lâu ở BD và hiểu rõ đường đi ở đấy. Bác nên kiếm người giới thiệu như thế để dẫn dắt.